Đăng Khôi đến đảo Nami quay MV cùng hotgirl Hàn Quốc, bà xã ủng hộ chồng diễn cảnh tình tứ thoải mái

Ruyi, Theo Trí Thức Trẻ 18:42 06/05/2019

Xét tổng thể, MV mới của Đăng Khôi không gây ấn tượng mạnh bởi nội dung và hình ảnh cũ kỹ.

Sau lần kết hợp đầu tiên với ca khúc "Vì đã tìm thấy em" được quay tại Hồng Kong, nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Đăng Khôi một lần nữa "bắt tay" trong dự án âm nhạc mới nhất "Định mệnh anh yêu em". Ca khúc vừa được ra mắt vào ngày hôm nay, 6/5.

Lần này ngoài vai trò sáng tác, nhạc sĩ Dương Khắc Linh tiếp tục làm đạo diễn cho MV. Đây là một bài hát về tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Bối cảnh là đảo Nami - phim trường "Bản tình ca mùa đông" nổi tiếng của Hàn Quốc.

MV "Định mệnh anh yêu em" - Đăng Khôi.

Đăng Khôi đến đảo Nami quay MV cùng hotgirl Hàn Quốc, bà xã ủng hộ chồng diễn cảnh tình tứ thoải mái - Ảnh 2.

Cô nàng Hàn Quốc sinh năm 1996 gây thu hút với vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu.

Đăng Khôi đến đảo Nami quay MV cùng hotgirl Hàn Quốc, bà xã ủng hộ chồng diễn cảnh tình tứ thoải mái - Ảnh 3.

Hỗ trợ Đăng Khôi là ekip người Hàn - là bạn thân của nam ca sĩ, từ trợ lý đạo diễn, sản xuất, stylist, make up đều là người Hàn Quốc. Nữ diễn viên đóng cặp với Đăng Khôi cũng là người Hàn Quốc tên Kim Jinsil, một diễn viên trẻ sinh năm 1996 đang được yêu mến tại Hàn. 

Bên cạnh đó, bà xã "hot mom" Thủy Anh luôn theo sát, làm việc với ekip để đảm bảo có được những khung hình lãng mạn, đẹp nhất. Bà xã động viên Đăng Khôi hết mình diễn xuất, không ngại ngùng diễn những cảnh tình tứ với diễn viên. Vì cô quan điểm làm nghệ thuật phải hết mình, nghiêm túc, không vì chuyện riêng tư cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. 

Đăng Khôi đến đảo Nami quay MV cùng hotgirl Hàn Quốc, bà xã ủng hộ chồng diễn cảnh tình tứ thoải mái - Ảnh 4.

Thuỷ Anh vẫn âm thầm ở phía sau, hỗ trợ Đăng Khôi việc này suốt 10 năm qua. Các show diễn của nam ca sĩ dù lớn, nhỏ, cô không bao giờ vắng mặt.

Dù là một sản phẩm được hỗ trợ nhiều bởi ekip Hàn Quốc, nhưng MV "Định mệnh anh yêu em" không thực sự gây ấn tượng mạnh. Ngoài những khung hình lung linh, chỉn chu từ cảnh sắc, cuộc sống nơi đảo Nami (Hàn Quốc) thì nhìn nội dung không có gì mới mẻ. Cũng chỉ là câu chuyện về một đôi lứa yêu nhau, nắm tay nhau đi khắp các địa danh nổi tiếng, ăn những món ăn địa phương. Thậm chí đa phần cảnh quay còn có cảm giác như đang ở Đà Lạt chứ không thể hiện được hết nét đẹp của địa danh du lịch Hàn Quốc này.

Điểm trừ trong kịch bản đơn giản khiến một ca khúc vốn có giai điệu cũ kỹ, thiếu cao trào, khó lòng đọng lại sau khi xem lần đầu.

Bên cạnh đó, các hiệu ứng và màu sắc sử dụng trong sản phẩm lần này của Đăng Khôi bị đánh giá là khá cũ, vẫn chưa bắt kịp với các xu hướng đang thịnh hành trong năm 2019. Tất cả đã tạo cho khán giả một cảm giác họ đang xem một đoạn clip lung linh quảng bá du lịch đảo Nami - hơn là một sản phẩm video ca nhạc. 

Đăng Khôi đến đảo Nami quay MV cùng hotgirl Hàn Quốc, bà xã ủng hộ chồng diễn cảnh tình tứ thoải mái - Ảnh 5.

Hậu kỳ xử lý màu sắc MV chưa thật sự hoàn hảo, để lộ những cảnh quay da diễn viên quá xỉn màu...

Đăng Khôi đến đảo Nami quay MV cùng hotgirl Hàn Quốc, bà xã ủng hộ chồng diễn cảnh tình tứ thoải mái - Ảnh 6.

... hay hiệu ứng quá cũ kỹ.