Đàn ông đọc để tránh, phụ nữ đọc để hiểu: 4 “cám cảnh đời người” dẫn thẳng tới bi kịch

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống và Pháp luật 20:46 22/10/2025
Chia sẻ

Có bốn tình thế trong đời vốn được xem là “may mắn”, nhưng lịch sử và thực tế đều cho thấy, nếu rơi vào mà năng lực nội tại không đủ tương xứng, hậu quả thường là bi kịch.

Người đời thường nói số phận như một cuộc tung đồng xu, may – rủi bất khả đoán. Nhưng nếu nhìn kỹ đường đời của người thành – kẻ bại, sẽ thấy một quy luật: vấn đề không nằm ở việc ta nhận được thứ gì, mà nằm ở ta có đủ sức gánh thứ ấy hay không.

Có bốn tình thế trong đời vốn được xem là “may mắn”, nhưng lịch sử và thực tế đều cho thấy, nếu rơi vào mà năng lực nội tại không đủ tương xứng, hậu quả thường là bi kịch: Không quyền lực nhưng sở hữu tài sản lớn; Gia cảnh nghèo nhưng lấy được vợ đẹp; Nền tảng yếu nhưng bộc lộ trí tuệ quá sớm; Yêu quá sâu nhưng số mệnh không dài.

1. Giàu mà không quyền – tiền hóa thành mồi lửa

Kinh Dịch có câu: “Đức bất phối vị, tất hữu tai.” Với tiền tài, đạo lý này càng đúng. Trong tay người có trí, của cải là bệ phóng; trong tay kẻ thiếu nền tảng, nó là “bom nổ chậm”.

Câu chuyện Sử Trọng đời Tây Tấn là minh chứng điển hình. Giàu ngang quốc khố nhưng phô trương thiếu kiểm soát: dùng nến làm củi, trải gấm mấy chục dặm, đập san hô vua ban chỉ để khoe mình “chịu chơi” hơn vương hầu. Kết cuộc, cả gia tộc bị diệt trong loạn Bát Vương, đúng nghĩa “tai họa đến trước phúc phần”.

Của cải không sai, chỉ sai khi năng lực con người không đủ bao chứa nó.

Đàn ông đọc để tránh, phụ nữ đọc để hiểu: 4 “cám cảnh đời người” dẫn thẳng tới bi kịch- Ảnh 1.

Chú thích ảnh

2. Nghèo mà cưới vợ đẹp – vẻ đẹp chênh tầng về năng lượng

Tình yêu chỉ là lớp áo mỏng phủ lên cơm áo. Khi gia đình đã thiếu thốn vật chất mà người vợ lại nổi bật về sắc vóc, sự bất cân xứng sẽ kéo theo ánh nhìn bên ngoài, rồi từ đó xuất hiện cám dỗ, xung đột giá trị và rạn nứt.

Trường hợp Ngô Đại Lang - Phan Kim Liên cho thấy, thảm kịch không bắt đầu từ ngoại tình, mà bắt đầu từ “không tương xứng ngay từ gốc rễ”. Một bên chỉ muốn an ổn, một bên khát vọng đổi đời; hai quỹ đạo sống khác nhau, sớm muộn cũng va vỡ.

Đàn ông đọc để tránh, phụ nữ đọc để hiểu: 4 “cám cảnh đời người” dẫn thẳng tới bi kịch- Ảnh 2.

3. Yếu thế nhưng bộc lộ sự khôn ngoan quá sớm – thông minh thành con dao tự sát

Trí tuệ là tài sản nhưng phô bày trí tuệ sai thời điểm là mầm họa.

Dương Tu đời Tam Quốc nhiều lần đoán đúng ý Tào Tháo, lời nói sắc bén đến mức “nhìn thấu bề trên”. Người thông minh quên mất một quy tắc: “Trong chính trị, không ai thích kẻ khiến mình bị nhìn thấu.” Cuối cùng, ông bị xử tử không vì kém, mà vì “quá rõ ràng”.

Ngược lại, Tăng Quốc Phiên tự nhận “ngu”, cố tình làm mờ đi sự sắc sảo, lấy chậm thắng nhanh, lấy ẩn che lộ. Nhờ đó sống lâu – lên cao – giữ quyền. Thông minh không chết, khoe thông minh mới chết.

Yêu quá sâu – tình yêu vượt ngưỡng chịu đựng sẽ biến thành xiềng xích

Người yêu sâu thường đặt cược tất cả vào một người trao trọn niềm tin, thời gian, bản thân. Khi đối phương vui, họ sống; khi đối phương quay lưng, họ sụp đổ. Tình yêu càng cực đoan, càng bào mòn sinh khí.

Tô Đông Pha từng ngộ ra: “Không gió, không mưa, cũng chẳng quang.” Tình yêu bền không phải yêu mãnh liệt, mà là yêu đủ khoảng trống, đủ kiểm soát, đủ tỉnh để không tự thiêu mình trong đam mê.

Đời không trừng phạt ta vì ta chưa có, đời trừng phạt ta vì ta nắm thứ vượt quá khả năng chịu đựng của chính mình. Sống khôn là biết khi nào nên tiến, khi nào nên nhường; khi nào nên lộ, khi nào nên giấu; khi nào yêu, khi nào dừng.

Bản lĩnh lớn nhất không phải sở hữu nhiều mà là kiểm soát được chính mình trước những gì mình sở hữu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày