TIN TỨC VỀ tiền bạc - tien bac
tiền bạc
-
"Luật ngầm" khi vay tiền
Đừng trở thành người mà sau 1 lần bạn vay tiền, đối phương thầm nghĩ: "Lần đầu tiên và duy nhất". -
Tích lũy 20 tỷ đồng, nghỉ hưu ở tuổi 43 tưởng là "người chiến thắng cuộc đời", 5 năm sau giám đốc công nghệ Nhật Bản hối hận khắc khoải: "Có tiền mà chẳng hạnh phúc"
Nghỉ hưu sớm ở tuổi 43 với suy nghĩ mình đã "thắng cuộc đời", 5 năm sau, người đàn ông Nhật Bản này lại phải lang thang ở quán cà phê, siêu thị mỗi ngày... -
Thế hệ này quá thú vị: Lương bao nhiêu không ngại kể, nhất định không yêu khi không có tiền
Tiền bạc không còn là chủ đề "cấm kỵ". -
Khi bạn thân thành bạn đời: Khỏi cần hẹn hò cho cho tốn thời gian, đăng ký kết hôn luôn rồi cùng nhau mua nhà
Hôn nhân dựa trên nền tảng tình bạn thay vì tình yêu hóa ra lại hay! -
500 triệu trong ngân hàng giúp tôi nhận ra: Tiền thực sự mua được sự tự do!
Tiết kiệm tiền không đơn giản chỉ là “để mua cái này, sắm cái kia”. -
Có bao nhiêu tiền đi nữa, đừng dại làm 6 điều này nếu không muốn “bay sạch” tiền tích lũy
Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền là sẽ yên tâm về tài chính. Nhưng thực tế, có không ít người thu nhập khá vẫn luôn trong trạng thái thiếu trước hụt sau, trong khi có người lương không quá cao vẫn sống ổn định, có khoản dự phòng và ngày càng tích lũy tốt hơn. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Cứ 30 tuổi đi rồi thấy tiền mua được hạnh phúc
So với mình của 10 năm trước, tôi thấy phiên bản 30 này ok hơn hẳn. -
Cho cậu bé nghèo 3,8 triệu đồng giữa lúc khó khăn, người đàn ông không ngờ 20 năm sau được trả ơn theo cách này
Từ cậu bé lang thang vì đói khát, người đàn ông Trung Quốc trở thành doanh nhân giàu có, dành hơn 20 năm tìm lại người từng giúp mình lúc cùng cực. -
Ảnh chụp màn hình tiết lộ bi kịch: Chồng chỉ kiếm tiền đưa mẹ đẻ, vợ nuôi con hết 10 triệu thì “im đi, nhức cả đầu”
Tâm sự của cô vợ khiến nhiều người vừa bực vừa thương. -
Hội chứng rối loạn tiền bạc: Thu nhập càng tăng càng lo, tiêu tiền mình kiếm lại thấy tội lỗi
Luôn có cảm giác “không đủ” khi nhắc đến chuyện tiền nong, bạn có thế không?