Ông Trần Văn Thanh, 76 tuổi, cho biết đã trốn vợ, vượt hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội bằng xe máy để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh 2/9, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước sau 80 năm đổi mới.
Chỉ vài tháng sau chuyến xe máy xuyên Việt hơn 1.300km vào Nam, cựu chiến binh 77 tuổi Trần Văn Thanh lại khiến nhiều người bất ngờ khi ấp ủ kế hoạch đạp xe hơn 300km ra Hà Nội để dự lễ diễu binh lịch sử.
Ngày 27/4 vừa qua, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh) đã có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, tham dự lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hình ảnh bác cựu chiến binh tự mình lái xe máy rong ruổi từ Nghệ An vào TP.HCM để hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước, như một cách riêng để ngắm nhìn vẻ đẹp của Tổ quốc trong thời bình, đã khiến nhiều người không khỏi thán phục và xúc động.
Dù mang trên mình nhiều thương tật nhưng suốt 6 năm qua, ông lão 80 tuổi ở Quảng Nam vẫn miệt mài lấy tiền tích cóp dưỡng già của mình để xây hàng chục cây cầu dân sinh tặng cho người dân trên khắp các vùng quê nghèo khó.