Huế không chỉ nổi bật với những lăng tẩm trầm lắng chứa đầy những vết nứt thời gian hay những cung đường rêu phong mang dấu ấn của một thời vàng son, mà Huế còn khiến người ta đến, rồi muốn quay lại bởi hương vị ẩm thực đặc biệt, chẳng hạn như mùi chanh giấy vương vấn nơi đầu mũi.
Một bức ảnh tưởng bình thường nhưng lại khiến dân mạng "rần rần" vì khung cảnh quá đỗi nên thơ, đến mức không ít người nghi ngờ đây thật sự có phải ở Huế hay không.
Dù ảnh hưởng của bão số 1 khiến nhiều địa phương miền Trung mưa lớn, không ít du khách vẫn tranh thủ tận hưởng trải nghiệm khác lạ khi khám phá các điểm du lịch trong tiết trời mưa gió.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Huế trở thành một trong những nơi thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Chỉ trong hai ngày đầu kỳ nghỉ, ngành du lịch địa phương ghi nhận có hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại cố đô.
Giữa tháng 4, Đại Nội (Huế) yên bình lạ thường khi hoa ngô đồng vào mùa bung nở, khoe sắc nhẹ nhàng giữa nền kiến trúc cổ kính khiến ai ghé qua cũng phải thốt lên vì quá đẹp.
Sở Du lịch TP. Huế vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ người dân và du khách, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của ngành du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.