Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy

Trần Hà , Theo Đời sống Pháp luật 00:00 02/07/2025
Chia sẻ

Quyết định gần như khiến ông chủ trẻ thay đổi về cả tinh thần, sức khỏe lẫn kế hoạch tài chính trong tương lai.

Chủ cửa hàng thời trang về quê làm rẫy vì làm ăn thua lỗ

Cử nhân Đại học, giám đốc… bỏ về quê làm nông, nuôi heo, bán tạp hóa chẳng còn xa lạ trong vài năm trở lại đây.

Có nhiều lý do để một người, thậm chí là một gia đình đưa ra quyết định dừng lại và chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH. Chủ đề này vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm, tò mò. Mới đây, một chủ tài khoản TikTok Dũng Tóc Dài cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác với câu chuyện “đóng cửa hàng thời trang vì thua lỗ, 31 tuổi về quê làm rẫy”. 

Clip Nguyên Dũng chia sẻ về hành trình thất bại ở tuổi 30, 31 về quê làm rẫy. Nguồn: Dũng Tóc Dài

Đó là Đào Nguyên Dũng (sinh năm 1994, ở Gia Lai). Anh chàng từng làm việc trong ngành thời trang ở TP.HCM đến năm 2021 thì quyết định về quê khởi nghiệp, mở một cửa hàng thời trang nhượng quyền thương hiệu CATSA ở trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đây là mô hình kinh doanh không quá xa lạ, trong đó, bên nhận quyền (anh Nguyên Dũng) sẽ đầu tư và vận hành cửa hàng, nhưng sử dụng toàn bộ thương hiệu, sản phẩm, mô hình vận hành và hỗ trợ kỹ thuật từ bên nhượng quền (tức CATSA). Đồng nghĩa, cửa hàng thời trang của Nguyên Dũng vẫn là một phần của hệ thống CATSA trên toàn quốc. 

Đến năm 2024, Nguyên Dũng phải đóng cửa hàng vì thua lỗ khoảng 1 tỷ đồng, đây cũng là thời điểm anh vừa kết hôn được 3 tháng. Ở tuổi 30, đối mặt với “cơn bão” lớn nhất cuộc đời, phải bắt đầu làm lại từ con số âm, Nguyên Dũng chọn về quê làm rẫy - hơn 2 hecta trồng cafe ngay và luôn?

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 1.

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 2.

Nguyên Dũng có quãng thời gian 3 năm làm chủ cửa hàng thời trang trước khi về làm rẫy.

“Ngay thời điểm cửa hàng thời trang đóng của mình đóng cửa, mình đã tìm hiểu những định hướng kinh doanh mới, và đã nghĩ đến thương hiệu thời trang riêng của mình chứ chưa có ý định về làm rẫy. Song, cùng lúc này cũng đến lúc rẫy nhà mình bắt đầu vào mua thu hái. Mình lại chưa bắt đầu công việc kinh doanh mới nên đã đi phụ giúp gia đình thu hoạch cà phê.

Mình có thời gian sống chậm lại, nhìn lại bản thân, gia đình, được phụ giúp bố mẹ. Mình thấy mỗi ngày trôi qua ‘dễ thở’ hơn. Vì thế, mình quyết định về quê làm rẫy”, Nguyên Dũng chia sẻ.

Người đàn ông 31 tuổi về quê với vợ, cùng hai bàn tay trắng và một số nợ: "Vợ chồng mình đang ở nhà của bố mẹ và phụ bố mẹ làm rẫy thôi. Rẫy nhà mình chuyên trồng cà phê arabica. Hằng năm nhà mình thu hoạch cỡ 30 tấn cà phê tươi. Không nhiều nhưng cũng đủ để gia đình trang trải. Ngoài ra, mình cũng đang làm thêm nghề PT (huấn luyện viên thể hình) với vợ. Cô ấy còn làm thợ make up.

Anh chia sẻ thêm khi lựa chọn về quê làm nông, Nguyên Dũng nhận được rất nhiều câu hỏi như: “Ủa nay làm gì mà mặc bộ đồ này (bộ đồ công nhân lấm lem bùn đất). Nay không bán quần áo nữa à? Ủa đi học về rôi kinh doanh làm chủ rồi giờ sao đi làm cà phê thế này?".

Song, dần dần anh cũng đã quen, thấy cởi mở hơn trong việc chia sẻ về "bước ngoặt" này, bắt đầu lại chăm chỉ và nỗ lực hơn. 

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 3.

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 4.

Anh chàng cho biết bản thân vẫn đang nỗ lực mỗi ngày.

Xuất thân con nhà nông, song đã có nhiều năm học tập ở thành phố rồi lại tất bật với công việc kinh doanh riêng, khi về quê làm nông không hề dễ dàng, nhẹ nhàng như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí là trong suy nghĩ của anh chàng này.

“Trước nay mình cứ nghĩ làm nông chỉ cần là lao động tay chân là được nhưng không phải. Mình phải học lại từ đầu, một cái cây không tự nhiên lớn lên, tăng năng suất,... nếu không có cách chăm sóc chuẩn khoa học. Mình phải học từ việc cắt cành nào trên cây, lúc nào bón phân, thời điểm nào thì phun thuốc và hàng trăm loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật mà mình phải học mỗi ngày.

Với có một điều nữa mà mình nhận ra đó là thường mọi người ở ngoài nhìn vào sẽ nghĩ làm nông không áp lực, lại còn làm của nhà nữa, mệt thì nghỉ, không có giờ giấc cụ thể như lúc chấm công ở văn phòng thì không phải nha. Lúc trời mưa thì vẫn phải mặc áo mưa ra vườn cắt cành, bẻ chồi chứ không là bị dồn việc làm không hết. Như cây cafe, cây cà nhà mình mà bị cỏ mọc chen vào cây sẽ bị kém năng suất ngay”, anh chàng tiết lộ.

Một ngày của Nguyên Dũng ở quê bắt đầu từ 6h sáng đến tối muộn. Anh có vài tiếng để nghỉ trưa, đến 14h chiều lại tiếp tục công việc, có khi cắt cành, lúc làm cỏ, đào hố ép xanh cho cây,... Ngoài ra, anh còn làm công việc PT để kiếm thêm thu nhập.

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 5.

Nguyên Dũng làm thêm nghề PT.

Lịch trình dày đặc là thế song Nguyên Dũng cho hay anh cảm thấy sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình được cải thiện hơn, không còn stress đến mức một ngày chỉ ngủ được 2 tiếng như khi làm chủ cửa hàng thời trang vì đang sống chậm hơn.

“...Nhưng nói thật là đôi lúc cũng mất ngủ vì số nợ mình đang mang nha (cười). Bây giờ mình càng có thêm nhiều áp lực nữa ngoài nợ, đó là tuổi già của bố mẹ, tương lai của gia đình, vì sau khi kết hôn thì chắc chắn trong thời gian tới tụi mình cũng có kế hoạch đón thiên thần nhỏ”, Nguyên Dũng chia sẻ.

31 tuổi, vừa có vợ 3 tháng, bắt đầu lại với hai bàn tay trắng thì khó khăn như thế nào? 

Phải chăng “một người độc thân khi thất bại ‘dễ thở’ hơn lúc đã lập gia đình?”, trước câu hỏi này Nguyên Dũng cũng gật gù… nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, việc kết hôn đã giúp anh có thêm động lực để nhanh chóng vực dậy.

“Mình đã từng không dám đối mặt với việc mình thất bại, mình từng không chấp nhận với việc mình sẽ phải bắt đầu lại. Mình bị áp lực với việc khi 30 tuổi khi vẫn tay trắng. Mình lấy những hình ảnh thành công của người khác khi 25 tuổi đã mua xe, 30 tuổi đã mua nhà. Và sau này mình nhận ra bắt đầu ở độ tuổi nào cũng không phải là trễ. Trễ là mình có dám bắt đầu lại hay không. 

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 6.

Nguyễn Dũng và vợ - Mai Mai chính thức về chung nhà vào ngày 30/6/2024.

Có lẽ thất bại ở 1 người độc thân thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên bây giờ phía sau là bố mẹ, phía trước là tương lai của vợ con thì mọi chuyện lại khác. Vợ mình chính là người chấp nhận cưới mình khi biết mình sắp đóng cửa hàng thời trang. Và cũng chính vợ mình đã động viên mình về làm nông. Cô ấy cũng động viên mình chia sẻ câu chuyện lên MXH vì đó là cách mình dám đối diện với thất bại”, anh nói. 

Nguyên Dũng cho hay cả hai kết hôn được khoảng 3 tháng thì cửa hàng chính thức đóng cửa. Chính vợ anh là người đã chủ động đốc thúc chuyện hôn sự khi biết người yêu sắp phá sản. 

“Vợ mình nói hai đứa cưới sớm để mau chóng ổn định, làm lại từ đầu. Bây giờ, cô ấy vẫn luôn tự hào giới thiệu chồng là nông dân, đang làm rẫy. Chúng mình quen nhau trong một buổi tiệc Tất niên của một người anh, cả hai chính thức yêu vào tháng 2/2024 và kết hôn vào tháng 6/2024”, Nguyên Dũng bật mí. 

Tuy thời gian tìm hiểu không quá dài, song cả hai yêu và hiểu nhau, cũng là thời điểm thích hợp để về chung một nhà. Có vợ là hậu phương vững chắc, Nguyên Dũng cũng tự tin, an tâm hơn trong hành trình bắt đầu lại ở năm 31 tuổi. 

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 7.

Lỗ 1 tỷ đồng vì mở shop thời trang nhượng quyền, ông chủ 31 tuổi về Gia Lai làm rẫy- Ảnh 8.

Có vợ là hậu phương vững chắc, Nguyên Dũng cũng tự tin, an tâm hơn trong hành trình bắt đầu lại ở năm 31 tuổi.

Khi “về vườn”, anh cũng dần thay đổi các thói quen chi tiêu, tài chính để tích cóp cho tương lai của một gia đình nhỏ đủ đầy hơn. Không còn mua sắm chỉ vì sở thích như trước đó, không còn sẵn sàng chi hàng chục triệu cho một đôi giày chạy bộ…, Nguyên Dũng tiêu tiền có kế hoạch hơn. 

“Từng nhìn thấy mẹ trời mưa vẫn đi làm mà không thuê thì mình mới biết bây giờ mình thuê 1 ngày công thì sẽ mất tiền chợ của cả nhà 2 ngày. Mình từng tiêu tiền chỉ vì sự hào nhoáng bên ngoài, mà quên mất những món đồ xa xỉ ấy có đem lại được giá trị thực cho mình hay không. 

Có thể sau này tương lai mình sẽ kiếm được lại số tiền chục triệu mỗi tháng thì mình sẽ vẫn chọn những món đồ mang lại giá trị cho bản thân mình. Thời điểm này mình đã thấm câu nói ‘khi mình chi tiền cho những món đồ mình thích thì sẽ có lúc mình sẽ phải bán những món đồ mình cần’”, anh chia sẻ. 

Ảnh: NVCC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày