Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu "chặt" MC không thương tiếc

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 11/06/2016

Thí sinh Ngọc Hoa với hình ảnh giống giám khảo Ngọc Giàu đã có màn "đấu khẩu" dí dỏm với MC ngay trên sân khấu "Cười xuyên Việt 2016".

Tập thứ 3 của "Cười xuyên Việt 2016" vừa phát sóng tối qua, đây là đêm thi cuối cùng của top 12 để chọn về đội của các quân sư.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 1.

Tập 3 đã gây nhiều bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện thí sinh có gương mặt và vóc dáng giống với Giám khảo – NSND Ngọc Giàu như 2 giọt nước. Đó chính là thí sinh Ngọc Hoa – cô gái có gương mặt đáng yêu, vóc dáng tròn trĩnh và chiều cao khiêm tốn. Tuy không có lợi thế về ngoại hình nhưng trong đêm thi tối qua, Ngọc Hoa lại là thí sinh tạo được nhiều ấn tượng nhất với giám khảo và khán giả bởi nét duyên trời phú trong tiểu phẩm cười ra nước mắt "Giảm béo". Tiểu phẩm nói về cô nàng Ngọc Hoa "bé bự" mong muốn được giảm cân nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy đói và ăn rất nhiều. Đến cả trong giấc mơ, cô mơ mình trở thành huấn luyện viên giảm cân, nhưng tập chưa được bao lâu thì cô lại thưởng cho mình từ món ăn này đến món khác, khiến cô bị bội thực suýt nhập viện.

Giám khảo Ngọc Giàu cho rằng nếu như Ngọc Hoa không vào được vòng trong thì cứ vô nhà của bà mà ở. Ngọc Hoa chia sẻ do mẹ ruột của cô đã mất nên cô rất muốn được làm con nuôi của NSND Ngọc Giàu và đã được bà đồng ý.

Không chỉ mang đến tiết mục dễ thương, sự vô tư và duyên dáng của Ngọc Hoa còn được thể hiện ở màn đấu khẩu cùng MC Đào Duy – Én Bạc cuộc thi Người dẫn chương trình 2015. Khi MC Đào Duy bảo Ngọc Hoa chọn 1 trong 3 cách là về với đội Diệp Tiên, đội của Huỳnh Lập hoặc để cho NSND Ngọc Giàu quyết định thì Ngọc Hoa đã căn vặn lại MC phải nói rõ ràng cho cô dễ hiểu. Lần đầu tiên bị thí sinh "phản pháo", MC Đào Duy đe dọa Ngọc Hoa: "Anh còn làm MC chương trình lâu lắm á". Tuy nhiên, chẳng những không dọa được Ngọc Hoa, trái lại cô còn tạt cho anh "một gáo nước lạnh": "Kệ anh chứ!", khiến Đào Duy tuyên bố lần đầu tiên anh bị hạ nhục trên sân khấu bởi thí sinh của "Cười xuyên Việt". Cuối cùng, do 2 đội hết quyền chọn thí sinh, NSND Ngọc Giàu cũng quyết định "giao phó" con gái nuôi của mình cho đội của quân sư Huỳnh Lập.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 3.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 4.

Thí sinh Hữu Đằng dự thi với tiểu phẩm "Mẹ Zombie", nói về một chàng trai suốt ngày cắm cúi xem phim kinh dị mà không quan tâm đến mẹ của mình. Một ngày nọ, chàng trai nằm mơ thấy cả thế giới bị zombie thống trị và mẹ của cậu cũng trở thành zombie sau khi bị nhiễm độc. Mặc dù đã trở thành zombie nhưng người mẹ vẫn ra sức để bảo vệ con trai của mình trước sự tấn công của những con zombie khác. Sự hy sinh của người mẹ trong giấc mơ đã thức tỉnh chàng trai, giúp anh nhận ra sự hời hợt, vô tâm bấy lâu nay của mình với mẹ.

Là người thẳng tính, Quân sư Diệp Tiên thẳng thắn nhận xét về tiết mục của Hữu Đằng dưới góc độ của 1 đạo diễn: "Anh cảm thấy tiếc cho em ở tiểu phẩm này vì nó không giúp cho em phát huy khả năng diễn xuất. Các bạn diễn hời hợt khủng khiếp nên tiểu phẩm bị rớt tất cả mảng miếng. Nói thẳng, các bạn không diễn gì luôn! Hài phi lý mà các bạn diễn không ra, không khiến người ta tin vào điều đó thì rất khó có tiếng cười lắm". Mặc dù bị Diệp Tiên phê bình gay gắt nhưng khi được hỏi nếu được lựa chọn giữa 2 quân sư, Hữu Đằng vẫn mong muốn được về với đội của Diệp Tiên. Do cả 2 quân sư đã hết quyền chọn thí sinh nên Hữu Đằng rơi vào danh sách chờ và sau đó được 2 giám khảo Ngọc Giàu và Kiều Oanh chỉ định về đội của Diệp Tiên.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 6.

Thí sinh Trường Sơn dự thi với tiểu phẩm "Chuyến xe kì quái", nói về một chàng trai khi sống làm nhiều chuyện xấu nên sau đó anh bị tai nạn chết đi. Sau khi hối hận vì những việc làm của mình, Diêm Vương đã đưa anh đi trên chuyến xe luân hồi để anh được tái sinh, để có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình. Vào vai Diêm Vương là diễn viên Huỳnh Nhu – 1 trong những thí sinh ấn tượng của "Cười xuyên Việt" mùa đầu tiên. Nhận xét về tiểu phẩm, giám khảo Kiều Oanh dành nhiều lời khen cho Trường Sơn, đặc biệt là khả năng đạo diễn, phân chia đồng đều mảng miếng cho tất cả bạn diễn hỗ trợ. Trường Sơn cũng rơi vào danh sách chờ và sau đó được 2 giám khảo Ngọc Giàu và Kiều Oanh chỉ định về đội của Diệp Tiên.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 8.

Thí sinh Quốc Thanh đã không có được may mắn trong đêm thi tối qua. Tiểu phẩm "Một ngày osin làm ông nội" của anh nói về một anh nô bộc ước mơ một ngày được hành hạ ông chủ của mình. Do lười biếng và mải mê ngủ mơ nên anh chẳng những không được làm "ông nội" mà còn bị chủ phạt. Tuy khoe được giọng hát hay nhưng vì kịch bản dàn trải, thiếu logic nên Quốc Thanh là thí sinh đầu tiên bị loại ở vòng Chung kết 1.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 10.

Tập thứ 3 của Cười Xuyên Việt 2016 đã khép lại vòng Chung kết 1 – vòng phân chia đội. 12 thí sinh đã được chia đều cho 2 nhóm quân sư. Nhóm của Diệp Tiên – Nam Thư gồm 6 thí sinh: Trà Ngọc, Hồng Đào, Hữu Đằng, Tấn Hảo, Tuấn Dũng và Hoàng Long. Đội của Huỳnh Lập – Puka gồm 6 thí sinh: Ngọc Hoa, Quốc Khánh, Quang Trung, Hồng Tú, Trường Sơn và Hoài Bảo.

Cười xuyên Việt: Cô gái giống NS Ngọc Giàu chặt MC không thương tiếc - Ảnh 11.

Dàn thí sinh 2 đội

Tập thứ 4 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu tuần sau, ngày 17/6 trên kênh THVL1 với chủ đề "Nóng".