Cuối năm ngồi buồn xem lại những "thảm hoạ" Vpop, ai còn nhớ Nói Dối, Da Nâu, Teen Vọng Cổ thì đều già hết rồi đấy!

LEEM, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 26/12/2020

Làng nhạc Việt có những ca khúc thảm hoạ khiến người nghe phải lắc đầu ngao ngán. Nhưng nhớ lại thì đây đều đã trở thành kỉ niệm thanh xuân của mình đó mà!

Cho đến thời điểm hiện tại, thị trường nhạc Việt đã đạt được nhiều sự thay đổi mà đến chính người làm nghề cũng phải bất ngờ. Ấy thế nhưng, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không ít người phải "giật mình" bởi nền âm nhạc trong nước từng xuất hiện những ca khúc được gọi là "thảm hoạ" tốn nhiều giấy mực. 

Chê trách có, chỉ trích có, tẩy chay có, thế nhưng chính sự quan tâm dù là mặt tiêu cực ấy cũng đủ để tạo nên một vết hằn khó có thể phai mờ. Trong số những người là chủ nhân của các ca khúc đó, người thì "mất tích", người thì rút lui luôn khỏi nghiệp ca hát nhưng có người thậm chí còn... giành được giải thưởng trong sự ngỡ ngàng của khán giả. 

Cuối năm ngồi buồn xem lại những thảm hoạ Vpop, ai còn nhớ Nói Dối, Da Nâu, Teen Vọng Cổ thì đều già hết rồi đấy! - Ảnh 1.

Ca khúc "thảm hoạ" của Vĩnh Thuyên Kim từng lọt top 10 đề cử Ca khúc của năm và giành luôn giải thưởng Nữ ca sĩ triển vọng 

Nếu như nhắc đến các ca khúc thảm hoạ chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Teen Vọng Cổ của nữ ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim. Thời điểm ra mắt vào năm 2010, ca khúc này đã nhận phải sự chỉ trích và thu về một "rổ" gạch đá từ dư luận bởi sự pha trộn "tạp nham" từ vọng cổ, nhạc trẻ và cả rap. Không chỉ khán giả "lắc đầu" khi nghe ca khúc này mà giới chuyên môn cũng không ngần ngại gọi đây là ca khúc thảm hoạ của Vpop. Cũng từ đó mà Vĩnh Thuyên Kim bị dính phải danh xưng "ca sĩ thảm hoạ". 

Teen Vọng Cổ - Vĩnh Thuyên Kim

Tuy nhiên, thật bất ngờ rằng cuối năm 2010, ca khúc Teen Vọng Cổ bất ngờ lọt top 10 hạng mục đề cử Ca khúc của năm tại một lễ trao giải nổi tiếng và thậm chí, giải thưởng Nữ ca sĩ triển vọng cũng thuộc về cô nàng Vĩnh Thuyên Kim. Tại thời điểm này, không ít ý kiến tỏ ra khá khó hiểu vì một ca khúc gắn mác "thảm hoạ" lại được đề cử trao giải. Dù vậy, không thể phủ nhận, Teen Vọng Cổ chính là sản phẩm tạo dấu ấn đặc biệt cho thế hệ 8x, 9x. 

Nói Dối - Ca khúc "thảm hoạ" kinh điển của Vpop xuất hiện vào năm 2011 

Thật thiếu sót nếu như danh sách những ca khúc thảm hoạ Vpop không nhắc đến ca khúc Nói Dối của Phương My. Đây là ca khúc mà chỉ mới ra mắt đã phải nhận những sự chỉ trích kịch liệt với hàng loạt lời nhận xét gay gắt như phản cảm hay nhảm nhí. 

Khi nhắc lại ca khúc này, khán giả có thể lập tức nghĩ ngay tới những câu hát vô nghĩa với từ "nói dối" lặp đi lặp lại. Không chỉ thế, từ tạo hình đến cách lắc lư của Phương My cũng làm người xem phải ngao ngán. Thậm chí có người còn gọi cô nàng là Lady Gaga "phiên bản lỗi" của showbiz Việt. 

Nói Dối - Phương My

Phi Thanh Vân hứng "bão" chỉ trích với ca khúc Da Nâu vào năm 2010

Phi Thanh Vân là nhân vật luôn gây sự chú ý với khán giả từ đời tư cho đến sự nghiệp. Cô từng làm tốn không ít giấy mực về câu chuyện thẩm mỹ hay khiến tất cả "ngã ngửa" khi lấn sân ca hát. 

Với ca khúc Da Nâu chỉ vỏn vẹn 4 câu lặp đi lặp lại được xem là vô cùng nhảm nhí: "Em sống trong khát khao/ Em sống trong ước ao/ Làn da nâu/ Làn da nâu" cùng giọng hát khó "thẩm" của Phi Thanh Vân đã khiến cho ca khúc này nhanh chóng phải nhận làn sóng chỉ trích mãnh liệt. Đây cũng là ca khúc được cho là thảm họa đầu tiên của Vpop vào thời điểm 2010 khi mạng Internet bắt đầu được phủ sóng. 

Da Nâu - Phi Thanh Vân

Nàng Kiều Lỡ Bước của HKT - nhóm nhạc thảm hoạ làm "chấn động" thị trường nhạc Việt năm 2011

Chỉ cần nhắc đến HKT, khán giả có thể nghĩ ngay tới một nhóm nhạc có phong cách quái dị và sở hữu các ca khúc được gắn mác "thảm hoạ". Trong đó, ca khúc của HKT được gọi là "đỉnh cao thảm hoạ" phải nói tới Nàng Kiều Lỡ Bước. 

Ca khúc này khi được tung ra đã làm nhiều khán giả không khỏi "sốc" vì nội dung và hình ảnh mà nhóm truyền tải. Không quá nếu nói sản phẩm này là hết sức phản cảm và nhảm nhí khiến người nghe bức xúc. Cũng chính lúc này, HKT còn bị khán giả tẩy chay và "ném đá" kịch liệt. Các chương trình mà nhóm xuất hiện đều nhận phải sự phẫn nộ của khán giả có mặt. 

Nàng Kiều Lỡ Bước | Nhóm HKT | Official MV

Ca khúc pop "pha" cải lương khó đỡ của Lê Kiều Như trình diễn trên sân khấu vào năm 2011

Lê Kiều Như có thể là cái tên mà khán giả sẽ khó nhớ ra là ai nhưng chỉ cần nhắc đến ca khúc Đừng Yêu Em mà cô từng trình diễn tại chương trình Thế Giới Vpop thì hẳn sẽ hiện ra những ấn tượng khó phai mờ. 

Trên sân khấu, cô nàng diện bộ trang phục bó sát và trình diễn một ca khúc pop pha trộn cải lương làm người nghe phải "quắn quéo". Chẳng những giai điệu không thể "ngấm" mà giọng hát của cô nàng cũng chênh phô không còn đường lui. Sau khi bị gắn danh thảm hoạ, Lê Kiều Như vẫn âm thầm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sớm rời khỏi showbiz sau đó. 

Đừng Yêu Em - Lê Kiều Như

Angela Phương Trinh từng hứng "gạch đá" vì ca khúc thảm hoạ năm 2013

Cuối năm 2013, Angela Phương Trinh từng ra mắt ca khúc nhân dịp giáng sinh nhưng cô nàng chẳng thể ngờ được lại phải hứng chịu chỉ trích từ khán giả. Với ca khúc mang tên Deck The Halls, Angela Phương Trinh diện bộ trang phục ngắn cũn cùng những pha vũ đạo làm người xem phải "nóng mặt". 

Chẳng những thế, giọng hát được đánh giá là "ngang phè" của Angela Phương Trinh cũng nhận phải màn dislike gấp... 5 lần lượt like. Có lẽ đây sẽ là sản phẩm âm nhạc mà Angela Phương Trinh muốn quên đi nhất trong sự nghiệp. 

Deck The Halls | Angela Phương Trinh | Official MV

Ca khúc nửa Anh nửa Việt của Vũ Hà được gọi là thảm hoạ "vô tiền khoáng hậu" xuất hiện năm 2012 

Sau khi nam ca sĩ Vũ Hà ra mắt ca khúc Đừng Chạm Vào Tôi, cộng đồng mạng đã nhanh chóng gọi đây là ca khúc thảm hoạ với nhiều bình luận gay gắt. Nội dung bài hát và hình ảnh của ca khúc này được khán giả nhận xét là quá vô nghĩa. Bên cạnh đó, lyrics nửa Anh nửa Việt với phát âm đầy sự khó hiểu cũng làm người nghe chỉ biết bật cười ngao ngán. 

MV Đừng Chạm Vào Tôi - Vũ Hà

Vẫn là Vũ Hà nhưng với Người Tình Mai Ya Hee (năm 2007): Gây "ám ảnh" với câu nói "À lố, em à. Nhớ anh không. Nhớ à"

Nam ca sĩ Vũ Hà không chỉ khiến khán giả "hoảng hốt" với Đừng Chạm Vào Tôi mà vào năm 2007, anh cũng từng cho ra mắt MV có tên Người Tình Mai Ya Hee phiên bản remix hay còn có tên gọi tiếng Anh khác là Dragostea Din Tei. Ca khúc gốc của O-zone từng đưa sự nghiệp của nhóm nhạc này đến thành công rực rỡ trong năm 2004 nhưng đến phiên bản của Việt Nam thì lại gay ra nhiều "ám ảnh". 

Khi nhắc lại ca khúc, hiện lên trong đầu những thế hệ cuối 8x, đầu 9x không phải giai điệu hay ca từ mà lại chính là câu nói: "À lố, em à. Nhớ anh không. Nhớ à". Chính câu nói này thậm chí còn tạo thành câu "trend" vào thời điểm cách đây 13 năm nhưng MV của Vũ Hà vẫn không thoát được mác "thảm hoạ". Dẫu vậy, không thể phủ nhận chính sự "ám ảnh" đó đã khiến cho Người Tình Mai Ya Hee của Vũ Hà được biết đến nhiều hơn. 

Người Tình Mai Ya Hee - Vũ Hà

Clip: YouTube