Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trước đây, mình không tiết kiệm được tiền

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ số 10:29 02/03/2025
Chia sẻ

Trong quá khứ, tôi đã phạm phải 3 sai lầm hủy hoại mục tiêu tiết kiệm, mong bạn đừng như tôi.

Hành trình tìm lại sự cân bằng tài chính của tôi là một cuộc đấu tranh nội tâm đầy gian nan. Tôi đã từng là một người không có sự chín chắn trong việc quản lý tiền bạc. Tôi sống theo phương châm "hôm nay cứ vui cái đã, ngày mai tính sau", mà không hề nghĩ đến những rủi ro và khó khăn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng mình đã quá dễ dãi với bản thân, khi không có sự kỷ luật và trách nhiệm trong việc chi tiêu. Tôi thường xuyên bị cám dỗ bởi những món đồ bắt mắt, những buổi tụ tập bạn bè tốn kém, những chuyến du lịch ngắn ngày... mà không hề suy nghĩ đến hậu quả. Tôi cho rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để kiếm tiền, nên cứ thoải mái tiêu xài chứ tội gì.

Nhưng rồi, cuộc sống đã dạy cho tôi những bài học đắt giá. Tôi đã từng rơi vào tình trạng "cháy túi" giữa tháng, phải vay mượn khắp nơi rồi thành ra nợ nần. Tôi cũng đã từng phải bấm bụng từ chối vài cơ hội tốt đầu tư tốt vì chẳng có tiền. Tôi cũng đã từng phải chứng kiến những người thân yêu của mình gặp khó khăn mà bản thân lại chỉ biết khóc, chứ chẳng làm được gì hơn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trước đây, mình không tiết kiệm được tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những trải nghiệm bẽ bàng ấy đã khiến tôi thức tỉnh và nhìn thẳng vào sự thật, sự thất bại của mình. Tôi sẽ không trốn tránh những lỗi lầm của bản thân thêm nữa.

Đây là 3 sai lầm tôi đã mắc phải, nên không thể tiết kiệm được tiền. Mong bạn đừng như tôi.

1 - Quá chủ quan trong việc ghi chép chi tiêu

Tôi vốn là một người khá xuề xòa, hay nói thẳng ra là lười biếng. Thế nên, việc ghi chép chi tiêu, đối với tôi, là điều quá phiền phức. Tôi chỉ ghi lại những khoản chi lớn như tiền thuê nhà, tiền thanh toán thẻ tín dụng, còn những khoản nhỏ nhặt như tiền gửi xe, tiền mua cà phê, tiền ăn vặt... tôi đều bỏ qua. Tôi nghĩ rằng những khoản đó chẳng đáng là bao, nhưng khi cộng dồn lại, đến chính tôi cũng phải bất ngờ.

Sau một lần thử ngồi tính tổng số tiền mà bản thân đã tiêu trong vòng 20 ngày, tôi tá hỏa nhận ra số tiền chi cho việc ăn vặt, và mua sắm đã gấp rưỡi tiền thuê nhà. Mà đó là tôi chỉ nhớ được "sương sương" vài khoản chứ không phải tất cả, và tháng đó còn những 10 ngày nữa mới hết.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trước đây, mình không tiết kiệm được tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đó là lúc tôi nhận ra những khoản chi nhỏ hay rất nhỏ mới là thứ "đáng sợ" nhất. Nó khiến chúng ta dễ "tặc lưỡi" bỏ qua. Một bữa ăn có 70k thôi mà, đáng bao nhiêu đâu chứ? Và cứ thế, chúng ta trở nên dễ dãi khi chi tiền, để rồi con số không còn dừng lại ở 70k nữa, mà sẽ là 700k, thậm chí là 7 triệu, chỉ trong nháy mắt.

2. Không có mục tiêu tiết kiệm rõ ràng

Tôi từng nghĩ rằng tiết kiệm là một việc gì đó quá xa vời, không cần thiết. Nếu tiết kiệm tiền để mua nhà, thì có lẽ tới năm 70 tuổi, tôi vẫn còn chưa cán đích. Nếu tiết kiệm tiền để mua ô tô hay để đi học, tôi cũng thấy chẳng mặn mà, vì hiện tại tôi chưa nghĩ tới những điều đó.

Nói chung, trước đây, tôi chẳng có mục tiêu tiết kiệm cụ thể nên cũng chẳng có động lực để dành dụm, chắt chiu. Tôi cứ để tiền bạc trôi tuột ra khỏi ví một cách vô nghĩa, không bất kỳ mục đích nào ngoài việc "cho vui".

Cho đến một ngày, khi chứng kiến cô bạn thân gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc tôi mới nhận ra rằng việc tiết kiệm quan trọng đến nhường nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai, không phải là viễn cảnh mua được biệt thự, nhà lầu xe hơi,... mà chỉ đơn giản là nếu không may ốm nặng, thất nghiệp, chẳng lẽ lại về nhà ngửa tay, ăn bám bố mẹ ở cái tuổi gần 30 này sao?

Nhờ suy nghĩ ấy, tôi mới có động lực tiết kiệm và mới thực sự có thể quyết tâm hơn trong việc để dành ra 1 khoản cố định hàng tháng ngay khi nhận lương về tài khoản.

3 - Cho vay tiền một cách quá dễ dãi

Có lẽ một trong những bài học đắt giá nhất mà tôi học được chính trong chuyện tiền bạc, chính là: Không nên cho người khác vay tiền một cách dễ dãi. Trước đây, tôi thường xuyên cho bạn bè, người quen vay tiền mà không hề suy nghĩ kỹ càng. Tôi nghĩ rằng giúp đỡ người khác lúc khó khăn là điều nên làm, và tôi cũng tin tưởng rằng họ sẽ trả lại tiền cho mình.

Nhưng rồi, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay, vừa mất tiền, vừa mất luôn cả mối quan hệ. Vì không phải ai cũng biết giữ lời hứa "trả đúng hẹn" mà họ thốt ra khi hỏi vay tiền.

Đến giờ, tôi vẫn không dám ngồi tính lại số tiền mình đã mất do bị… "quỵt nợ". Đó là trải nghiệm có phần rất đau thương với tôi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi tỉnh ngộ, thấm thía: Việc cho vay tiền cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, không nên vì tình cảm mà dễ dãi cho vay, đặc biệt là những khoản tiền lớn. Tôi học cách nói "không" khi cảm thấy không thoải mái hoặc không tin tưởng vào khả năng trả nợ của người vay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày