Ngày 10/3 là ngày thứ 4 người dân ở phố Trúc Bạch phải sống cách ly sau khi xác định bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch (Ba Đình) dương tính với Covid-19.
"Nội bất xuất, ngoại bất nhập", cuộc sống của người dân khu phố Trúc Bạch và lân cận như Ngũ Xã, Châu Long bị xáo trộn những ngày gần đây. Dù vậy, theo ghi nhận của PV, người dân nơi đây vẫn tỏ ra khá thoải mái, lạc quan.
Bé gái đi xe đạp tập thể dục quanh khu vực nhà mình đã được cách ly.
Người đàn ông đi xe trượt tập thể dục giữa trưa 10/3.
Hai chị em vui vẻ chơi cầu lông trước cửa nhà mình.
Đến trưa lực lượng chức năng đẩy xe chứa các đồ nhu yếu phẩm đem đến tận cửa nhà mỗi người dân để phát miễn phí cho họ.
Cơ quan chức năng đẩy xe đến tận cửa nhà phát nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Trong buổi trưa 10/3 người dân ở đây được phát nước mắm, dầu ăn...
Người dân vui vẻ khi nhận được đồ miễn phí từ cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng đẩy xe chứa hàng đi tất cả các nhà để phát đồ miễn phí.
Cơm trưa được mang đến cho lực lượng chức năng làm việc tại đây.
Việc phát nhu yếu phẩm sẽ được cơ quan chức năng thực hiện mỗi ngày nhằm giúp người dân trong thời gian cách ly có đầy đủ đồ dùng.