Cụ ông 72 tuổi bị nhóm thanh niên dàn cảnh đánh rồi cướp 400 tờ vé số, tiền mặt ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 16:51 13/01/2020

Nhóm thanh niên mời cụ ông 72 tuổi đi ăn hủ tiếu rồi chở về nhà để trao quà từ thiện. Khi đi vào con hẻm, nhóm dừng lại đánh đập ông Tường trọng thương sau đó cướp 400 tờ vé số, 1 triệu đồng và ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Ngày 13/1, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM đang lấy lời khai nạn nhân, làm rõ vụ cụ ông Đoàn Văn Tường (72 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú quận Thủ Đức) bị nhóm thanh niên dàn cảnh đánh và cướp 400 tờ vé số cùng tiền mặt ở khu vực.

Cụ ông 72 tuổi bị nhóm thanh niên dàn cảnh đánh rồi cướp 400 tờ vé số, tiền mặt ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Cụ ông 72 tuổi bán vé số nằm điều trị trong bệnh viện.

Thông tin ban đầu, tối 11/1, ông Tường đi bán vé số ở số ở khu vực chợ Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TPHCM. Lúc này, 1 nhóm thanh niên (3 người, chưa rõ lai lịch) đi lại vờ nói chuyện và mời cụ ông ăn hủ tiếu.

Ông Tường đồng ý rồi đi với cả 3 vào quán. Trong lúc nói chuyện, nhóm thanh niên nói là hay làm từ thiện với những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ăn xong, nhóm thanh niên mời cụ ông về nhà để trao quà từ thiện. Ông Tường nghĩ gặp người tốt nên đồng ý.

Nhóm chở ông Tường về con hẻm đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì dừng lại. Cụ ông 72 tuổi chưa hiểu chuyện gì thì nhóm thanh niên yêu cầu ông đưa tài sản trên người. Biết gặp nhóm cướp nên ông Tường hô hoán và tìm cách bỏ chạy.

Nhóm đuổi theo bắt kịp rồi đánh đá khiến cụ ông 72 tuổi gục tại chỗ. Sau đó, nhóm cướp đi 400 tờ vé số cùng 1 triệu đồng, ĐTDĐ tẩu thoát.

Cụ ông 72 tuổi bị nhóm thanh niên dàn cảnh đánh rồi cướp 400 tờ vé số, tiền mặt ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Cụ ông với thương tích được đưa đi cấp cứu.

Về phần ông Tường, tới sáng hôm sau tỉnh dậy với thương tích đầy người nên bò ra đầu con hẻm kêu cứu. Một người chạy xe ôm phát hiện nên chở ông Tường về nhà. Khi vừa tới nhà thì vợ ông Tường là bà Nguyễn Thị Phượng (58 tuổi, trú quận Thủ Đức) hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Sau khi được điều trị ông Tường kể lại sự việc cho gia đình và báo công an. Công an đã có mặt ở bệnh viện lấy lời khai của ông Tường và người thân.

Cụ ông 72 tuổi bị nhóm thanh niên dàn cảnh đánh rồi cướp 400 tờ vé số, tiền mặt ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai cụ ông cùng người thân.

Bà Phượng cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên 2 vợ chồng vào TPHCM bán vé số. Ông Tường từng đi hái cà phê thuê và bị nhánh cây đập vào làm hư con mắt bên phải. Còn con mắt trái thì bị nhóm cướp đánh bầm đen, nhưng may không bị mù lòa.

"Chồng tôi mắc nhiều bệnh nhưng gia đình không có tiền chữa trị, giờ lại gặp thêm nạn. Tết năm nay, gia đình tôi chắc phải ở lại TPHCM chứ không có đồng nào về quê. Tôi mong công an vào cuộc điều tra truy bắt nhóm cướp….", bà Phượng nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày