TIN TỨC VỀ công viên Hồ Thủy Tiên - cong vien Ho Thuy Tien
công viên Hồ Thủy Tiên
-
Công viên 70 tỷ đồng bỏ hoang gần 20 năm ở miền Trung Việt Nam: Từng lên báo Mỹ, hiện trạng gây bất ngờ
Nhiều người không thể nghĩ rằng, sau gần 20 năm bỏ hoang, hiện nay công viên lại có diện mạo thế này. -
Du khách tiếc nuối kiệt tác tượng rồng nổi tiếng ở Huế sắp bị dỡ bỏ
Trước thông tin bức tượng rồng ở công viên Thủy Tiên tại TP. Huế sắp bị dỡ bỏ, nhiều du khách nước ngoài hết sức tiếc nuối, đua nhau tới check-in. -
Công viên bỏ hoang xuất hiện trong phim Taxi Driver 2, lên cả báo Mỹ bất ngờ bị đập bỏ khiến dân tình kéo đến check-in
Dù đã bỏ hoang rất nhiều năm thế nhưng trước thông tin tháo dỡ tượng rồng khổng lồ trong công viên hồ Thủy Tiên (TP. Huế) nhiều du khách cảm thấy vô cùng tiếc nuối. -
Cảnh hoang phế, xuống cấp của "công viên rùng rợn" sau 6 năm bị thu hồi
Sau 6 năm bị thu hồi do khả năng đầu tư hạn chế của doanh nghiệp, khu công viên "rùng rợn, ma mị" xứ Huế thuộc dự án Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế) vẫn trong cảnh hoang phế, xuống cấp kéo dài, chưa thể đầu tư chỉnh trang phục vụ cộng đồng theo chủ trương của chính quyền địa phương. -
'Công viên rùng rợn' Hồ Thủy Tiên ở Huế dự kiến hoạt động lại vào tháng 3-2023
Theo UBND TP Huế, công viên Hồ Thủy Tiên bị bỏ hoang nhiều năm nay sẽ được chỉnh trang và dự kiến được đưa vào hoạt động trở lại, phục vụ cộng đồng vào tháng 3-2023. -
Huế bỏ tiền sửa "khu du lịch rùng rợn" thành công viên
Năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hồi dự án này và giao lại cho Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh quản lý sau khi nhà đầu tư là Công ty Haco Huế không còn đủ khả năng để hoàn thành dự án. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Không kém cạnh Thái Lan, Việt Nam cũng có tọa độ được canh giữ bởi “rồng khổng lồ” còn rùng rợn hơn nước bạn
Những tưởng chỉ ở Thái Lan mới có ngôi đền được canh giữ bởi “cá khổng lồ” đang làm dân tình điên đảo, hóa ra ở nước mình cũng sở hữu tọa độ gần y hệt, thậm chí còn đáng sợ hơn! -
Dù tiêu điều, công viên nước bỏ hoang tại Huế vẫn đẹp đến ma mị qua ống kính của nhiếp ảnh gia Mỹ
Khu du lịch bỏ hoang này đã được xây dựng từ năm 2004, đến nay, nó lại trở thành một trong những địa điểm phi chính thức không thể không tới với các du khách thập phương.