“Cổng trời Bali” mới xuất hiện ở Đà Lạt gây tranh cãi vì lạc quẻ, ảnh thì bị chỉnh “lố” như sang tận Disneyland

Anna, Theo Helino 14:07 09/06/2019

Cư dân mạng hiện có hai luồng quan điểm trái chiều về địa điểm mới đang “làm mưa làm gió” tại Đà Lạt này, nhưng nhìn những bức ảnh bị chỉnh sửa quá mức lại càng khó để đánh giá hơn.

“Đà Lạt đi 1 mét vuông chụp được 12 kiểu ảnh”, câu này giờ nên đổi thành: “Đà Lạt đi 1 mét vuông có 12 cái mới” thì đúng hơn. Ngày nay ở Đà Lạt, gần như tuần nào, tháng nào cư dân mạng cũng thấy những địa điểm mới thu hút khách du lịch xuất hiện như “nấm mọc sau mưa”, một số thực sự tạo nên dấu ấn đặc sắc, mới lạ cho thành phố sương mù, nhưng số còn lại thì mờ nhạt, hay đôi khi gây tranh cãi gay gắt như đường hầm chong chóng, cầu trái tim…

Phải kể đến “cổng trời Bali” - nơi đang gây sốt trên MXH thời gian gần đây, thế nhưng không phải do tính độc đáo hay đặc sắc, địa điểm này gây tranh cãi là bởi sự thiếu phù hợp so với tổng thể Đà Lạt, đồng thời những hình ảnh tại đây liên tiếp bị giới trẻ chỉnh sửa quá tay. Phiên bản gốc của “cổng trời Bali” là “cổng trời” trên đỉnh đền Lempuyang (hay còn gọi “Pura Lempuyang Luhur”) - một trong sáu ngôi đền nổi tiếng nhất ở Bali.

“Cổng trời Bali” mới xuất hiện ở Đà Lạt gây tranh cãi vì lạc quẻ, ảnh thì bị chỉnh “lố” như sang tận Disneyland - Ảnh 1.

Với du khách, hai bờ tường tháp đối xứng tạo ra “cánh cổng” nhìn thẳng vùng biển phía Đông này là địa danh không thể bỏ qua khi đến Bali.

“Cổng trời Bali” mới xuất hiện ở Đà Lạt gây tranh cãi vì lạc quẻ, ảnh thì bị chỉnh “lố” như sang tận Disneyland - Ảnh 2.

Còn đây là phiên bản khác ở Đà Lạt.

"Cổng trời Bali" này ở khu nghỉ dưỡng Greenland II nằm trên đồi Robin, thuộc khu du lịch Cáp treo Đà Lạt, phường 3, TP Đà lạt. Bên cạnh vườn anh đào, vườn hồng, trang trại chó Alaska… nổi tiếng từ trước, Greenland II vừa mới hoàn thiện thêm “tiểu Bali” với “cổng trời” giữa rừng nguyên sinh, nhìn từ xa có thể thấy khá giống với phiên bản gốc, chỉ nhỏ hơn.

Với những hình ảnh đang được chia sẻ, bình luận rầm rộ trên MXH bây giờ, một số người bày tỏ sự hào hức, mong chờ được ghé thăm “cổng trời Bali” ở Đà Lạt. Họ cho rằng địa điểm này là một nét thú vị, một làn gió mới với xứ sở hoài niệm.

Ngọc Vân: “Mình đi rồi á các bạn ơi, khá giống ấy tuy chỉ là sơn vẽ phủ lên”.

Thuyminh Nguyen: “Đà Lạt có nhiều cái giống Bali ha, vừa lần trước có cái khu tổ chim xong. Phải đi thôi mới được!”.

Hoài Hoài: “Thiệt tình chứ năm sau đang định đi Bali mà Việt Nam có rồi chắc đi Đà Lạt luôn”.

Thế nhưng, đó chỉ là số ít “lời khen” hiếm hoi dành cho “cổng trời Bali” ở Đà Lạt, phần đông những người bình luận còn lại đều cho rằng việc mang một công trình ở nước ngoài về đã phản tác dụng, làm “mất chất” hình ảnh của Đà Lạt trong mắt du khách. Nhiếp ảnh gia Sơn Đoàn còn không nhận ra đây là Đà Lạt mộng mơ anh từng biết, có cảm giác như ở... "đầm sen vậy”.

Không chỉ vâỵ, chính sự chỉnh màu, lồng ghép mây trời  của một số bạn trẻ khi tới chụp ảnh ở “cổng trời” phiên bản Đà Lạt này đã khiến cư dân mạng… không vui! Đa phần đều cho rằng cách chỉnh này khiến nhiều người có cái nhìn và kì vọng chưa đúng về nơi này. 

Ban đầu là phủ một lớp filter "sương sương".
Và sau đó là chỉnh thêm các hiệu ứng mây trời, chim bay...

Nguyễn My: “Người ta là cả bề dày lịch sử mà đi copy đem về khai thác thành địa điểm du lịch. Nhớ tới Đà Lạt thì người ta chỉ nghĩ đến rừng thông, không khí trong lành và những nét đặc trưng riêng, chứ không phải là 1 cái tạp hoá!”.

Trang Troublr: “Dân làm du lịch như mình nhìn mà tức á! Làm như vậy để làm chi? Việt Nam thiếu gì cảnh đẹp đặc trưng mà phải copy nước khác? Làm sao mà để người ta đến Việt Nam lại nghĩ tới nước khác thì thua”.

Quyên Bông: “Chỉnh cho quá trời quá đất rồi ai cũng ham, rồi lên vỡ mộng. Xin hãy cho Đà Lạt an yên đơn giản thôi, tưởng như lạc xừ sang Disneyland Hongkong rồi”.

Đó chỉ là một vài trên tổng số hàng chục nghìn bình luận “ném đá”. Ngoài ra, ở phần bình luận trên các fanpage cộng đồng, các thành viên khác còn chia sẻ ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa ở khu “cổng trời” này.

“Cổng trời Bali” mới xuất hiện ở Đà Lạt gây tranh cãi vì lạc quẻ, ảnh thì bị chỉnh “lố” như sang tận Disneyland - Ảnh 6.

Lại thêm một “tai nạn” trên mạng - ngoài đời là một trời một vực nữa rồi…

“Cổng trời Bali” mới xuất hiện ở Đà Lạt gây tranh cãi vì lạc quẻ, ảnh thì bị chỉnh “lố” như sang tận Disneyland - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa khiến không ít người "ngã ngửa".

Tuy đang gây tranh cãi gay gắt trong cộng đồng du lịch, nhưng “cổng trời Bali” này vẫn tiếp tục được chia sẻ rầm rồ trên MXH. Liên lạc với Greenland II, Ban quản lý khu du lịch này cho biết: "Bên mình làm nên ("cổng trời Bali") để trang trí trong khu Greenland II bên mình. Để cho khách lưu trú tại mình có nhiều điểm chụp hình. Nhưng có nhiều khách bên ngoài xin vô chụp lúc chưa hoàn thiện xong nên có nhiều suy nghĩ trái chiều".

Hiện câu chuyện này vẫn đang gây ra khá nhiều tranh cãi trên MXH. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? 

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về "cổng trời Bali" phiên bản Đà Lạt?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn ảnh: Facebook, Instagram.