Công thức cho món "mì bay" dễ như ăn kẹo tại Siberia: Mang bát mì ra ngoài trời lạnh -50 độ C, 2 phút sau đã có ngay "siêu phẩm" khiến cả thế giới phải trầm trồ

Phương Anh, Theo Helino 22:15 30/12/2019

Ở Siberia, làm "mì bay" chưa bao giờ dễ đến thế!

Siberia được mệnh danh là vùng đất lạnh nhất thế giới. Vào mùa đông, nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận tại đây xuống đến -67,8 độ C. Nếu vẫn chưa tin thì hãy xem clip ngắn dưới đây, bạn sẽ hiểu lạnh đến đông cứng là thế nào.

Mới đây một người đàn ông ở thành phố Yakutsk nằm ở trung tâm Siberia đã thử nghiệm mang một bát mì ra ngoài trời lạnh giá với nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Và chỉ hai phút sau, chúng ta đã có ngay siêu phẩm "mì bay" mà không cần đến bất cứ chiêu trò gì. 

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và không kém phần thích thú trước hiện tượng này. Cũng phải thôi, với mức nhiệt cực thấp thì cái gì cũng muốn đóng băng hết. Thậm chí ngay cả hơi nước dính trên găng tay của người đàn ông trong clip cũng đông cứng lại.

Nói cho vui thì đây đúng là cách tạo ra "mì bay" có 1-0-2 mà lại không tốn công mất sức, tuy nhiên nó có ăn được hay không lại là chuyện khác. Không hiểu mì đóng băng có giòn giòn như món... mì tôm sống khoái khẩu của tụi trẻ con không nhỉ?

Những hình ảnh được ghi lại tại thành phố Yakutsk đã minh chứng cho cái lạnh đến thấu xương khi nhiệt độ giảm xuống mức -50 độ C. Thành phố này từng được mệnh danh là nơi lạnh nhất thế giới. Các du khách nữ đến đây cũng không cần mất thời gian trang điểm, chuốt mascara làm gì, bởi chỉ cần bước ra ngoài là bạn sẽ có ngay một hàng mi dày từ...tuyết. Khi nhiệt độ xuống còn -60 độ C thì quả thật, hở ra cái gì là đóng băng cái đó.

Công thức cho món mì bay dễ như ăn kẹo tại Siberia: Mang bát mì ra ngoài trời lạnh -50 độ C, 2 phút sau đã có ngay siêu phẩm khiến cả thế giới phải trầm trồ - Ảnh 4.

Thời tiết ở thành phố phía tây Siberia còn lạnh giá tới mức nếu hất nước sôi ra ngoài không khí, nó sẽ đóng thành băng ngay lập tức. Vào tháng 1, người dân tại thành phố này chỉ thấy được ánh sáng mặt trời trong 3 giờ đồng hồ. Vì vậy, đừng dại mà đem những món nóng hổi, nhất là các món canh, mì, súp ra ngoài trời và mơ về khung cảnh lãng mạn ngồi ăn ngoài trời ngắm tuyết rơi kẻo lại phải nhận "trái đắng" đấy!

Nguồn: Ruptly