Xuất hiện tại khán đài cùng cha – Thân vương William, Công chúa Charlotte (10 tuổi) thể hiện rõ niềm đam mê bóng đá khi chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu căng thẳng giữa đội tuyển nữ Anh và Tây Ban Nha. Mọi ánh nhìn không chỉ đổ dồn về biểu cảm đầy cảm xúc của cô bé, mà còn bởi chiếc váy chấm bi màu xanh navy "vừa quen vừa lạ" – hóa ra, đó chính là mẫu Guess Girls Chiffon Polka Dot Dress từng được cô mặc tại Wimbledon vào tháng 7/2024.
Trang phục tưởng chừng giản dị nhưng lại ghi điểm tuyệt đối với cộng đồng yêu thời trang hoàng gia. Tài khoản @Remisagoodboy – nổi tiếng chuyên phân tích gu thời trang của các thành viên hoàng tộc đã chia sẻ lại hình ảnh và xác nhận chiếc váy là "item cũ" được tái sử dụng đầy tinh tế.
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận yêu mến xuất hiện dưới bài đăng:
- "Quá dễ thương, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Charlotte chắc chắn sẽ trở thành một biểu tượng thời trang đầy thú vị trong tương lai!"
- "Chiếc váy thật duyên dáng và nữ tính – đúng phong cách Công chúa Charlotte!"
- "Chấm bi lúc nào cũng dễ thương! Thiết kế tay bồng và phần viền váy xếp nếp khiến chiếc váy này càng thêm đáng yêu"
- "Nhìn Charlotte cứ như 'bản sao mini' của Thân vương William vậy! Quá đỗi đáng yêu".
Không chỉ dừng ở màn xuất hiện ấn tượng, Công chúa Charlotte còn đánh dấu một cột mốc hoàng gia khi cùng cha đăng tải thông điệp chung đầu tiên trên mạng xã hội sau trận đấu. Cô bé vốn nổi tiếng là fan ruột của đội tuyển nữ Anh.
Bài viết từ tài khoản chính thức của Thân vương William viết: "Thật tuyệt vời! @Lionesses, các bạn là nhà vô địch châu Âu và chúng tôi vô cùng tự hào về toàn đội. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này @England." Ký tên: W & Charlotte.
Từ biểu cảm căng thẳng, hồi hộp đến nụ cười rạng rỡ khi đội tuyển ghi bàn, Charlotte cho thấy cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh của một "tiểu công chúa" sinh ra trong ánh đèn sân khấu. Dù tuổi còn nhỏ, cô bé đã nhiều lần được khen ngợi bởi phong cách ăn mặc chỉn chu, thanh lịch và không kém phần đáng yêu - hình ảnh mang đậm "chất Middleton".
Và có lẽ, điều khiến người ta yêu mến cô bé hơn cả là sự gần gũi, giản dị khi chọn tái sử dụng trang phục cũ một cách tinh tế, như cách mà Vương phi Kate vẫn làm suốt nhiều năm nay.