Sáng 5/9, hòa chung không khí nô nức của hàng chục triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước, 41 cô giáo và học sinh điểm trường Tắk Pổ (Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An – Trường mẫu giáo Phong Lan, thôn 6, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) hân hoan bước vào năm học mới với buổi lễ khai giảng ý nghĩa.
Năm học 2025-2026, điểm trường Tắk Pổ chào đón 38 học sinh gồm 22 em khối mầm non, 16 em khối tiểu học. Trong đó, khối mầm non do 2 giáo viên phụ trách, còn khối tiểu học do cô Trà Thị Thu - nữ giáo viên từng tạo nên "cơn sốt" mạng xã hội trong buổi sáng khai giảng năm học 2019-2020 với hình ảnh cô giáo mặc áo dài nắm tay học trò trên ngọn đồi cỏ mây - đảm nhận.
Sau 3 năm chuyển công tác, năm học mới này, cô Thu quay trở lại Tắk Pổ để nhận công tác. Thật đặc biệt, hành động cô nắm tay các học trò nhỏ, tung tăng trên ngọn đồi cỏ may, tiến bước vào sân trường để dự lễ khai giảng sáng nay như tái hiện lại hình ảnh dung dị từng khiến cộng đồng mạng xúc động.
Niềm hân hoan lộ rõ trên gương mặt của cô Thu cùng đồng nghiệp và các học sinh đồng bào Ca Dong trong buổi sáng diễn ra lễ khai giảng.
"Dù công tác ở điểm trường nào thì tôi cũng cố gắng phấn đấu hết sức để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục. Song, điểm trường Tắk Pổ thực sự chất chứa rất nhiều kỷ niệm với cá nhân tôi. Đây là điểm trường tôi được giảng dạy đầu tiên sau khi ra trường và thật hạnh phúc khi hôm nay được trở lại. Đây giống như là ngôi nhà thứ 2 và tất nhiên bà con ở đây cũng giống như người thân của tôi" - cô Thu bộc bạch.
Hình ảnh trong ngày khai giảng bình dị, thân thương giữa biển mây, núi cao của cô giáo và nhóm học trò đồng bào Ca Dong.
So với thế hệ học sinh của cách đây 6 năm, hiện các măng non ở Tắk Pổ được học ở ngôi trường khang trang hơn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân.
Ảnh: Trà Thị Thu