Cô gái từng kiếm 180 triệu/tháng, giờ đi xin việc không chỗ nào nhận: CV bị loại từ “vòng gửi xe” chỉ vì thiếu 1 thứ!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 19:10 02/08/2025
Chia sẻ

Từng có mức thu nhập đáng mơ ước, nhưng tất cả chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi.

Cố Tư Dung (sinh năm 1996) là một cô gái đang sinh sống ở quận Hải Điền, Bắc Kinh (Trung Quốc). Giống như phần lớn người trẻ đang cố gắng bám trụ lại thành phố sôi động, có mức sống cao bậc nhất ở quốc gia tỷ dân, Tư Dung càng ngày càng cảm thấy kiệt sức, không biết bản thân còn cố ở đây được tới khi nào.

Lý do thì không có gì lạ hay khó hiểu, gói gọn trong 4 từ: Không xin được việc.

Mỗi ngày của cô gái 29 tuổi này là một vòng luẩn quẩn: Thức dậy sau 1 đêm mất ngủ, mở laptop, truy cập vào trang web tuyển dụng, rải CV, gập laptop và tiếp tục khóc trong vô vọng. Hàng chục mail ứng tuyển đã gửi đi nhưng chỉ lác đác vài mail trả lời, mà cũng toàn là sự từ chối.

Cô gái từng kiếm 180 triệu/tháng, giờ đi xin việc không chỗ nào nhận: CV bị loại từ “vòng gửi xe” chỉ vì thiếu 1 thứ!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tư Dung cảm thấy hiện thực của mình dường như chẳng còn tia hy vọng nào. Và mỗi lần nghĩ về quá khứ, cô lại càng cảm thấy bế tắc, dằn vặt hơn.

Từng kiếm 180 triệu đồng/tháng khi còn là sinh viên

Năm 2017, khi còn đang học năm thứ 3 chuyên ngành Quản trị tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Tư Dung lần bén duyên với công việc môi giới BĐS qua lời rủ rê “thử làm xem sao” của một người chị họ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ làm cho vui, coi như thử cọ sát, nếu kiếm được tiền thì để trang trải tiền nhà và chi phí sinh hoạt, còn không thì cũng chẳng sao.

Sau khoảng 6 tháng làm việc, Tư Dung ngày càng tin rằng mình thực sự có duyên với nghề. Ngoại hình ưa nhìn, ăn nói khéo léo, nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng, tất cả giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những người có doanh số bán cao nhất trong nhóm sale.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, thu nhập trung bình mỗi tháng của Tư Dung đã lên tới 52.000 NDT (khoảng 180 triệu đồng). Có tháng cô bán được tới 8 căn hộ cao cấp, tiền hoa hồng đổ về ào ào, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục.

Ở tuổi 21, Tư Dung cảm thấy mọi thứ dường như là một giấc mơ có thật. Cô không chỉ tự trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt mà còn thuê được căn hộ riêng ở quận Triều Dương, mua điện thoại mới, sắm túi hiệu, đi du lịch nước ngoài và trả nợ cho bố mẹ.

Cô gái từng kiếm 180 triệu/tháng, giờ đi xin việc không chỗ nào nhận: CV bị loại từ “vòng gửi xe” chỉ vì thiếu 1 thứ!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Như một lẽ tất yếu, Tư Dung lao vào công việc. Cô bắt đầu bỏ tiết thường xuyên hơn vì vướng lịch dẫn khách đi xem nhà, những chữ F trong bảng điểm ngày càng dày đặc hơn. Bỗng một ngày, khi nhìn vào số dư tài khoản đủ để sống cả 1 năm tiếp theo, Tư Dung chợt tự hỏi: Có nhất thiết phải đi học tiếp không?

“Lúc đó, tôi đâu có dùng bằng cấp hay kiến thức học được trong 3 năm Đại học, mà vẫn kiếm được tiền đấy thôi. Bản thân tôi cũng đắn đo mãi, vì dù sao cũng học tới 3 năm rồi, chỉ cần cố 1 chút nữa là sẽ tốt nghiệp. Nhưng quả thực, tôi không thể sắp xếp được thời gian. Hủy hẹn với khách là có thể mất đi một khoản tiền tươi thóc thật, còn đi học thì chẳng thấy được cái lợi gì hơn” - Tư Dung kể lại.

Và thế là cô quyết định nghỉ học. Ở thời điểm đó, Tư Dung tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn mà không thể ngờ tới tận 5-7 năm sau, mọi thứ mới bắt đầu “sai sai”.

Đi xin việc, bị loại từ "vòng gửi xe" vì mới chỉ tốt nghiệp Trung học

Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường BĐS ở Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung, rơi vào giai đoạn ảm đạm. Công ty môi giới nơi Tư Dung từng làm việc phải cắt giảm 2/3 nhân sự, riêng nhóm sale chỉ giữ lại những người có thâm niên và mối quan hệ với khách VIP. Mặc dù là người có doanh số cao, Tư Dung vẫn có tên trong danh sách cắt giảm.

Cô gái từng kiếm 180 triệu/tháng, giờ đi xin việc không chỗ nào nhận: CV bị loại từ “vòng gửi xe” chỉ vì thiếu 1 thứ!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Lúc ấy, cô vẫn lạc quan vì bản thân có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp, có ngoại hình nên chẳng lo không kiếm được việc. Thế nhưng, thực tế phũ phàng hơn cô tưởng. Các tập đoàn lớn trong ngành BĐS - nơi cô hy vọng có thể thử sức vị trí Quản lý trở lên, đều từ chối hồ sơ ngay khi biết trình độ học vấn của cô chỉ dừng lại ở cấp Trung học.

“Tôi chưa từng nghĩ là bằng cấp lại là thứ họ nhìn vào để đánh giá hồ sơ. Họ thậm chí không thèm quan tâm tôi đã từng đạt doanh số bao nhiêu, chỉ cần thiếu tấm bằng là không đủ điều kiện lọt vào vòng phỏng vấn” - Tư Dung viết.

Không thể quay lại ngành cũ, cũng không tìm được việc mới phù hợp, Tư Dung hiện đang sống nhờ khoản tiền tiết kiệm còn lại từ những “năm tháng huy hoàng”. Mỗi tháng, cô chỉ dám tiêu khoảng 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng) - bằng 1/3 so với thời đỉnh cao. Cô đã chuyển về sống cùng bạn trai để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Mỗi ngày trôi qua, Tư Dung lại day dứt về quyết định trong quá khứ. Bằng cấp là thứ cô từng xem nhẹ, giờ lại trở thành rào cản lớn nhất ngăn cô bước tiếp. Dù có cố học thêm kỹ năng, trau dồi ngoại ngữ hay lấy vài chứng chỉ ngắn hạn, thì những công ty cô mơ ước vẫn đòi hỏi tấm bằng Đại học như một điều kiện tiên quyết.

“Chẳng trách ai được. Năm đó, tôi nghĩ rằng mình đang đi con đường tắt, hóa ra lại là đường tắt lao thẳng vào ngõ cụt” - Tư Dung viết.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày