"Tôi là nạn nhân của tiền điện điều hoà" - chắc hẳn là tâm trạng chung của nhiều bạn trẻ ở TP.HCM những ngày qua. Thời tiết nóng bức khiến nhiều người chỉ muốn làm việc và sinh hoạt trong phòng có điều hoà, và tất nhiên, nhiều người cũng đang bắt đầu lo lắng cho tiền điện đóng cuối tháng này.
Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen bàn luận rôm rả về lời tâm sự của một cô gái 2k5. Cô tâm sự vừa chính thức quen người yêu sinh năm 2k1 được 5 tháng. Sau khi than thở với người yêu về tiền điều hoà tăng cao, cô được anh người yêu rủ qua nhà ngủ trưa, vì nhà anh đã có nhà sẵn và có điều hoà. Tưởng chừng là anh người yêu tâm lý, ai ngờ nhiều dân mạng lại "cảnh báo" cô gái này.
Thời tiết nắng nóng những ngày qua khiến nhiều người lo ngại cho tiền điều hoà tháng này. (Ảnh minh hoạ)
Cụ thể, dòng tâm sự của cô gái như sau:
"Mình đang lấn cấn quá, không biết làm gì cho phải?
Mình 2k5 và có mối quan hệ chính thức với một anh 2k1 được 5 tháng. Trong mỗi lần đi date, anh thường chủ động trả hết tiền vì anh đã đi làm rồi, nói có thể chi trả cho mình. Nhưng mình cũng rất ngại khi được cho tiền, nên cũng thường mua lại những món quà nhỏ tặng anh (những món quà không quá đắt đâu ạ, vì mình cũng vẫn còn đang đi học nữa).
Dạo này chúng mình đang có việc này mà cãi nhau. Phòng trọ của mình không có điều hoà. Phòng lại nằm hướng đông, buổi sáng bao nhiêu nắng thì hốt hết vào phòng. Đến chiều mới hạ nhiệt. Buổi tối mở cửa sổ, mở quạt thì đỡ nóng còn buổi trưa thì như cái lò than vậy. Mình lại là người hướng nội, hay thích ở nhà, ngoài giờ học ra chẳng muốn đi đâu nên lại càng... bí bách hơn.
Hôm qua, anh nhắn tin bảo trời nóng thế này ở trọ khổ quá, rủ mình qua nhà anh ngủ trưa. Nhà anh có điều hòa, phòng rộng. Nhưng vấn đề là mình và anh yêu nhau mới được 5 tháng, anh còn đang sống chung với gia đình, mình chưa ra mắt gia đình anh chính thức.
Anh bảo bố mẹ anh đi làm cả ngày, nhà chỉ có anh, nhưng mình vẫn lo. Lỡ bố mẹ anh về bất ngờ, thấy mình ngủ ở nhà thì ngại lắm. Chưa kể, anh hay rủ mình qua nhà anh gần đây, lần trước mình qua chơi đã thấy mẹ anh nhìn mình kiểu hơi lạ, chắc vì mình chưa được giới thiệu rõ ràng.
Mình từ chối thì anh nói mình suy nghĩ nhiều quá, làm mình bối rối. Sau đó, anh cũng giận dỗi, nói rằng mình lúc nào cũng đặt giới hạn với anh, có thật sự coi anh là người yêu không. Mọi người cho mình lời khuyên với, mình có nên đồng ý không? Nếu đồng ý mình có bị đánh giá không? Chứ thật ra mình thấy cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều nếu ngủ trưa ké như vậy...".
Ảnh minh hoạ.
Bên dưới bài đăng, cô gái cũng giải thích kĩ hơn về mối quan hệ của cả hai: "Tụi mình làm quen được 3 tháng và có 5 tháng yêu đương chính thức rồi. Nhưng những lần trước đó, khi về nhà anh thì mình thường đi cùng nhóm bạn của anh, và anh cũng không giới thiệu rõ ràng đây là bạn gái.
Mình cũng đồng ý vì cũng chưa muốn công khai mối quan hệ sớm như thế với gia đình anh. Mình vẫn quan điểm yêu đương lâu dài, khi nào xác định chính thức với nhau thì mới đưa nhau về ra mắt.
Lần mình đi riêng với anh về nhà, anh giới thiệu mình là bạn nhưng ánh mắt của mẹ anh rất lạ. Hôm đó, bác cũng nói chuyện và mời mình ăn cơm, nhưng mình thấy bác cũng có khoảng cách nhất định. Mình không biết do mình cảm nhận đúng, hay đang overthinking (PV - suy nghĩ nhiều) nữa?".
Lời mời "qua nhà ngủ trưa để tiết kiệm điện" của anh bạn trai nghe qua thì đầy ý tốt - lo lắng và tiết kiệm cho bạn gái, nhưng liệu có thực sự phù hợp? Bên dưới bài đăng, đã nhận về nhiều ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng.
Một bên thì khen ngợi anh bạn trai tinh tế và có sự quan tâm thiết thực với bạn gái. Đặc biệt là khi bạn gái vẫn còn đang đi học, chi phí không có nhiều thì việc đỡ được tiền điều hoà trong những ngày nắng nóng này sẽ giúp bạn gái đỡ được gánh nặng tài chính khá nhiều.
Thậm chí, nhiều người cũng nhận xét những hành động từ chối của cô gái có thể khiến người yêu "chạnh lòng" khi cô nàng thường lập nên nhiều rào cản và không thực sự nhận sự giúp đỡ của bạn trai.
Không chỉ đơn giản là "sang nhà bạn trai dùng điều hoà" - cô gái cần cân nhắc nhiều điều nữa!
Tuy nhiên, một bên lại cho rằng cô gái khoan hãy đồng ý và phải cân nhắc nhiều điều sau. Anh bạn trai đang sống cùng gia đình, khi chi phí điều hoà tăng lên như vậy thì có bù đắp vào chi phí sinh hoạt của gia đình không?
Bên cạnh đó, cả hai mới yêu nhau được 5 tháng nhưng chưa ra mắt gia đình. Việc cô gái đến nhà bạn trai xài ké điều hoà, có thể khiến nhiều phụ huynh "âm thầm trừ điểm". Ngoài ra, cũng nên cân nhắc cả động cơ của anh bạn trai. Liệu cô gái có thực sự thấy an toàn khi qua ngủ trưa không? Chi tiết anh bạn trai giận dỗi khi bạn gái không đồng tình qua ngủ trưa cũng khiến nhiều người thấy lấn cấn.
Ảnh minh hoạ.
Từ việc gây phiền hà cho gia đình anh, làm tăng chi phí điện nước, đến nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô gái trong mắt bố mẹ bạn trai - tất cả đều là những vấn đề cần cân nhắc. Do đó, nhiều người khuyên cô nàng có thể nhẹ nhàng nói ra những vấn đề này với bạn trai, cảm ơn ý tốt của người yêu và có thể nhận ý tốt này nếu cả 2 có thời quan quen lâu hơn. Nếu là người bạn trai tâm lý và tử tế, chắc hẳn anh chàng cũng không hề phản đối đâu!
Còn nếu muốn bạn gái qua ngủ trưa, chàng trai nên nói thẳng thắn với bố mẹ. Đặc biệt không nên lén lút đi về, qua mắt cha mẹ thì nếu bị phát hiện cũng không hay. Điều này không chỉ giúp cô gái tự tin hơn khi đến nhà mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ lâu dài.
Nếu bố mẹ hay bạn gái chưa sẵn sàng, anh chàng có thể tìm cách khác để hỗ trợ như cùng cô đi tìm các địa điểm công cộng có điều hòa (thư viện, quán cafe giá hợp lý) hoặc thậm chí góp ý giúp cô cải thiện không gian phòng trọ.
Sang nhà người yêu thì vui đó, nhưng cũng cần quan tâm đến tâm lý của 2 phụ huynh. (Ảnh minh hoạ)
Dưới đây là một số bình luận nổi bật:
- "Mình không đồng ý với cách rủ này. Thứ nhất, anh bạn trai sống cùng bố mẹ, chưa rõ có đóng góp tiền điện nước hay không. Nếu chỉ dùng tiện nghi nhà bố mẹ để rủ bạn gái qua, thì hơi thiếu trách nhiệm. Điều hòa chạy cả ngày tốn điện lắm, bố mẹ anh ấy có thể không vui nếu biết con trai tự ý để bạn gái dùng. Thứ hai, cô gái chưa ra mắt gia đình, tự nhiên qua nhà ngủ trưa, lỡ bố mẹ về bất ngờ thì sao? Họ có thể nghĩ cô gái quá thoải mái, thậm chí thiếu ý tứ. Danh tiếng của con gái quan trọng, nhất là khi hai người mới yêu 5 tháng, chưa có cam kết gì rõ ràng. Mình thấy anh này cần tinh tế hơn, đừng để bạn gái rơi vào tình huống khó xử."
- "Mình là con trai, mình thấy anh bạn trai này hơi vô tư quá. Rủ bạn gái qua nhà ngủ trưa nghe thì đơn giản, nhưng thực tế phức tạp lắm. Cô gái đã kể mẹ anh từng nhìn cô ấy kiểu lạ, chứng tỏ gia đình anh chưa thực sự cởi mở với cô. Nếu anh cứ rủ bạn gái qua thường xuyên, mà không nói rõ với bố mẹ, lỡ bố mẹ phát hiện thì sao? Họ có thể nghĩ anh giấu diếm, hoặc tệ hơn, đánh giá cô gái không tốt. Chưa kể, qua nhà người yêu suốt, dùng điều hòa liên tục, ai trả tiền điện? Mình khuyên bạn gái nên từ chối, ít nhất cho đến khi anh ấy nói chuyện trước với gia đình."
- "Sao nhiều bạn không nghĩ đơn giản là anh này rất quan tâm bạn gái của mình? Mình thấy anh này có nhiều điểm cộng khi chủ động chi trả hết chi phí khi hẹn hò, mời bạn gái qua nhà cho đỡ tốn điều hoà. Nếu anh ấy đã tính toán để bố mẹ không ở nhà, thì mình nghĩ cô gái không cần lo quá. Cứ qua nhà, ngủ trưa cho khỏe, chiều về phòng trọ tiếp. Yêu nhau là phải hỗ trợ nhau thế này, điểm 10 cho anh bạn trai!".
- "Mình nghĩ ý tưởng của anh bạn trai là tốt, nhưng cách làm chưa đủ tinh tế. Nếu muốn bạn gái qua nhà, anh cần trao đổi trước với bố mẹ, đảm bảo họ thoải mái và không bị bất ngờ. Đồng thời, anh nên hỏi ý kiến bạn gái kỹ hơn, xem cô ấy có ngại không, có cần hỗ trợ gì không. Về phía cô gái, rất có thể sẽ bị gia đình bạn trai đánh giá là vô ý vô tứ. Sau này rất khó..."