"Cô dâu 8 tuổi" xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa

Duong Nam/Design: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 04/02/2020

Mỹ nhân “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee sớm thành danh nhưng lại phải trải qua một cuộc đời đầy sóng gió vì yêu nhầm người.

Nhắc tới Pratyusha Banerjee, công chúng sẽ nghĩ tới ngay vai diễn Anandi kinh điển của cô trong bộ phim truyền hình "Cô dâu 8 tuổi". Bên cạnh đó, người hâm mộ khắp châu Á chắc chắn không thể quên được cái ngày truyền thông rầm rộ đưa tin về cái chết đột ngột của cô. Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng việc Pratyusha yêu nhầm bạn trai chính là khởi nguồn của hàng loạt bi kịch trong cuộc đời nữ diễn viên.

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 1.

Mỹ nhân sớm thành danh khi chưa đầy 20 tuổi

Pratyusha Banerjee sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở thành phố Jamshedpur, Ấn Độ. Vào năm 19 tuổi, cô chuyển tới Mumbai để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. So với nhiều mỹ nhân cùng trang lứa, Pratyusha vô cùng may mắn. Nữ diễn viên sớm được góp mặt trong dự án bom tấn khi vừa mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí.

Chính thức gia nhập showbiz vào năm 2010, người đẹp sinh năm 1991 được lựa chọn đóng chính trong phần 3 bộ phim truyền hình ăn khách "Cô dâu 8 tuổi". Được biết, cô đảm nhiệm vai Anandi từ tập 516 - 1214 của bộ phim. Để được chọn vào vai diễn đắt giá này, người đẹp đã xuất sắc đánh bại hàng loạt ứng cử viên trong một cuộc tuyển chọn trên quy mô lớn. Vai diễn tạo tiếng vang lớn, đưa tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ.

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 2.

Nữ diễn viên yêu si mê một gã đàn ông nhưng không ngờ được rằng đây lại là khởi nguồn của một chuỗi bi kịch

Pratyusha Banerjee và nhà sản xuất kiêm diễn viên Rahul Raj Singh bắt đầu hẹn hò từ tháng 11/2015. Pratyusha rất yêu người bạn trai này và thậm chí còn lên hẳn kế hoạch cho đám cưới. Nhưng trong giai đoạn hẹn hò, giữa hai người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Cha nữ diễn viên tiết lộ, ông từng nhận được nhiều cuộc gọi than phiền từ con gái. Pratyusha nói với cha rằng cô đã bị bạn trai đòi tiền và đánh đập nhiều lần. Cha của Pratyusha hết lòng khuyên cô nên chia tay Rahul nhưng nữ diễn viên không chịu vì quá yêu người đàn ông này.

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 3.

Người giúp việc từng sống cùng Pratyusha trong khoảng thời gian 3 tháng tiết lộ thêm việc nữ diễn viên sinh năm 1991 thường tự tay nấu ăn, dọn dẹp cho Rahul. Qua lời kể của người giúp việc, có thể thấy dường như Pratyusha đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân bên người đàn ông mà cô yêu thương hết mực. Đáng tiếc, tấm lòng mà Pratyusha dành cho Rahul đã không được đáp lại.

Pratyusha: Nữ minh tinh bất hạnh vướng nghi vấn làm kẻ thứ ba, chịu đủ khổ ải sau khi yêu Rahul

Nhiều fan có dự cảm không lành sau khi Pratyusha công khai hẹn hò Rahul, bởi trước đó nam nghệ sĩ này vướng khá nhiều thị phi. Việc có hàng loạt cô gái từng lên tiếng tố cáo Rahul lừa tiền, lừa tình họ trong quá khứ cho thấy người đàn ông này thực sự có vấn đề về nhân cách. Chưa dừng lại ở đó, người bạn của Pratyusha là nhà sản xuất phim Vikas Gupta còn tiết lộ rằng, Rahul đã có một đứa con trai riêng từ mối quan hệ trước.

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 4.

Trong giai đoạn ở bên nhau, Pratyusha dần hiểu thêm về Rahul và biết cả những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ của bạn trai. Cũng bởi vì quá yêu Rahul mà nữ diễn viên nhiều lần chọn giải pháp im lặng, tiếp tục làm người đồng hành cùng anh trong cuộc sống. 

Có lẽ Pratyusha muốn dùng sự lương thiện của chính mình để cảm hóa Rahul. Đổi lại, nam diễn viên không ít lần đánh đập người đẹp sinh năm 1991, khiến bạn bè, người thân phẫn nộ lên tiếng bảo vệ cô.

Trong khoảng thời gian Pratyusha - Rahul hẹn hò, nữ diễn viên Ấn Độ Saloni Sharma đã nhiều lần gây chuyện với cặp đôi. Âu cũng là bởi vì trước đó không lâu, Saloni mới chia tay Rahul nên cô vẫn còn rất lưu luyến với mối tình đã qua.

Saloni mạnh mẽ tuyên bố Pratyusha là người khiến tình cảm giữa cô với Rahul rạn nứt. Cô còn xông vào căn hộ của Pratyusha và đánh nữ diễn viên. Rahul không thể bảo vệ Pratyusha, thậm chí còn có hành động khiến đồng nghiệp của nàng Anandi vô cùng căm phẫn "Saloni từng khiến Pratyusha khổ sở. Nhưng Rahul không hề có hành động can thiệp, mà còn đi tiệc tùng với Saloni", đồng nghiệp của Pratyusha cho hay.

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 5.

Không chỉ bị người cũ của Rahul gây áp lực, nàng Anandi còn phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ bạn trai, thậm chí vì anh mà rước họa vào thân. Hồi đầu năm 2016, một nhóm người mạo danh cảnh sát đã đột nhập vào căn hộ nơi Pratyusha sống để hỏi han về Rahul. Trong lúc cô không đề phòng, những người này đã động chạm lên người nữ diễn viên. Nhiều netizen cho rằng, việc đám người này tìm gặp Pratyusha có liên quan tới một khoản nợ của Rahul.

Luật sư cũ của bạn trai nữ diễn viên "Cô dâu 8 tuổi" cho biết, Rahul từng dụ Pratyusha dùng ma túy rồi lừa tiền. Chưa dừng lại ở đó, Rahul biết Pratyusha mang bầu nhưng lại bàn bạc với cô về chuyện phá thai. Đáng chú ý, việc nàng Anandi có tình nguyện phá thai hay không đến nay vẫn là một ẩn số. Có thể thấy, trong thời gian cặp đôi ở bên nhau, Rahul đã gây ảnh hưởng xấu đối với bạn gái. Nàng Anandi không chỉ phải gánh lấy nỗi đau thể xác mà cô còn chịu đựng nỗi đau tinh thần không gì có thể bù đắp nổi.

Vụ tự tử chấn động, gây nhiều tranh cãi của nữ diễn viên bạc mệnh và cái kết gây phẫn nộ của kẻ phụ bạc

Vào hôm 1/4/2016, Pratyusha đã treo cổ tại nhà riêng và qua đời vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Vụ án điều tra nguyên nhân cái chết của Pratyusha gây chấn động thế giới, trở thành vụ án bí ẩn kèm nhiều tình tiết đau đầu nhất lịch sử showbiz châu Á. Ban đầu nhiều người cho rằng cô tự tử do gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và khó khăn về mặt tài chính. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiếm được rất nhiều tiền sau thành công của "Cô dâu 8 tuổi" nên giả thuyết cho rằng cô gặp khó khăn về tài chính đã gây ra vô vàn tranh cãi.

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, còn nhiều nghi vấn xung quanh vụ tự tử khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Một người bạn thân của Pratyusha đã ở bên cạnh cô vào buổi sáng hôm xảy ra vụ việc thương tâm. 

Người này nhấn mạnh rằng nữ diễn viên tỏ ra vô cùng vui vẻ, hạnh phúc chia sẻ về hôn lễ trong mơ với Rahul. Có thể thấy đây không phải là biểu hiện của một người sắp tự kết liễu mạng sống.

Người giúp việc của Pratyusha cũng bày tỏ sự nghi ngờ khi một người có vóc dáng nhỏ bé như nữ diễn viên có thể với tới chiếc quạt trần để thắt dây treo cổ, trong khi tại nhà không có ghế đẩu. Cuối cùng, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận sau quá trình điều tra về cái chết của Pratyusha. Theo đó, nữ diễn viên được xác nhận là đã tự tử. Theo kết quả phân tích từ phòng pháp y, Pratyusha đã chịu ảnh hưởng của chất kích thích, cụ thể là rượu trước khi tự sát. Báo cáo pháp y lý giải thêm rằng nồng độ cồn trong cơ thể nữ diễn viên nhiều hơn lượng trung bình mà một người nên hấp thụ. Điều này khiến cô không còn kiểm soát được hành vi.

Nhiều năm sau cái ngày định mệnh đó, gia đình Pratyusha vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân. Họ vẫn luôn xem Rahul là một phần nguyên nhân khiến nữ diễn viên tự sát. Về phần nam diễn viên sinh năm 1970, y đã có gia đình của riêng mình. Trớ trêu thay người kết hôn cùng Rahul lại chính là Saloni Sharma, kẻ từng đánh Pratyusha năm nào. Liệu trong sâu thẳm cõi lòng, Rahul có còn nhớ tới người bạn gái đáng thương Pratyusha vì anh mà sẵn sàng làm mọi thứ và cảm thấy day dứt sau những lỗi lầm đã gây ra cho cô?

Cô dâu 8 tuổi xấu số nhất châu Á: Yêu nhầm tài tử lừa đảo và chết tức tưởi, ai ngờ bạn trai cưới luôn kẻ đánh cô năm xưa - Ảnh 7.