Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử

Tạ Thank/ Design: Tuấn maxx, Minh thần kì, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 26/01/2020

Avika Gor - “Cô dâu 8 tuổi", Anandi đầu tiên trong ký ức của hàng triệu khán giả châu Á giờ đây đã trở thành một người phụ nữ 23 tuổi thành đạt, tuy luôn bù đầu với guồng quay công việc nhưng cô luôn biết cách cân bằng cuộc sống. Avika Gor sau 1 thập kỷ thay đổi nhiều như thế nào?

"Tôi vẫn còn quá non trẻ...

Không biết nếu tôi ra đi như vậy, cuộc sống sau này liệu sẽ ra sao?

Xin hãy cho tôi vui chơi

Đừng ràng buộc tôi với những nghi thức

Xin hãy cho tôi được tận hưởng những niềm vui của cuộc sống này..."

6 năm trước, giai điệu của ca khúc "Tôi không muốn rời xa nơi này" mở ra những thước phim đi vào tuổi thơ của bao cô cậu học sinh, trở thành một phần không thể thiếu gắn liền với những bữa cơm gia đình Việt Nam. Anandi, hay còn được gọi bằng cái tên quen thuộc “Cô dâu 8 tuổi”, bỗng thành hiện tượng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều các nước châu Á khác. Bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” lập kỷ lục lớn tại Ấn Độ từ năm 2008 nhưng phải đến năm 2014 mới bùng nổ, thành bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử Việt Nam tính đến năm 2017.

1138 tập phim trôi qua để lại những ký ức không thể quên, và Anandi - nhân vật do 3 diễn viên tài năng của Bollywood Avika Gor, Pratyusha Banerjee và Toral Rasputra đảm nhận - cũng trở thành hình ảnh mang ý nghĩa đặc biệt trong ký ức khán giả Việt Nam. “Hiện giờ 3 gương mặt gắn với hình ảnh cô bé Anandi năm xưa ra sao sau 1 thập kỷ?”, đây có lẽ là câu hỏi không ít người tò mò mỗi khi nhắc đến bộ phim này. Cùng gắn liền với một vai diễn, nhưng phận đời của Avika Gor, Pratyusha Banerjee và Toral Rasputra lại quá khác biệt.

Cố nghệ sĩ Pratyusha Banerjee đang an nghỉ ở một thế giới khác sau vụ tự tử chấn động châu Á vào năm 2016, còn Avika và Toral hiện đã trở thành những ngôi sao quyền lực của làng giải trí Ấn Độ. 1 thập kỷ qua đi, 1 năm mới qua đi, Avika Gor đã có dịp cùng chúng tôi sẻ chia câu chuyện cuộc đời, nhìn lại những dấu mốc quá khứ và dự định tương lai trong bài phỏng vấn độc quyền nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử - Ảnh 1.

Đã 12 năm trôi qua từ ngày tập đầu tiên của “Cô dâu 8 tuổi” được trình chiếu. Lúc đó, chị mới chỉ là cô bé 11 tuổi. Chị còn nhớ bản thân đã “bén duyên” với bộ phim này như thế nào không?

Hồi đó, tôi và một diễn viên nhí khác đang quay phim cho các bộ phim khác. Tình cờ thay, tôi đã được gọi đi casting và vượt qua 300-400 diễn viên nhí khác để trở thành Anandi. Đó là cách tôi thành nhân vật chính của bộ phim. Và tất nhiên ở độ tuổi còn quá nhỏ, tôi chỉ tập trung vào việc ăn diện thế nào cho đẹp nhất, nhớ được lời thoại và là chính bản thân mình với thật nhiều năng lượng khi xuất hiện trước camera. Haha.

Tận tới lúc chuẩn bị kết thúc vai diễn, tôi vẫn không hiểu TRP ratings (tỷ suất người xem trên truyền hình TV) là gì hay bộ phim thành công đến mức nào... Chỉ khi nhận được hàng loạt giải thưởng từ khắp nơi trên thế giới, tôi mới nhận ra rằng cuộc đời mình đã thay đổi thật rồi!

Chị có cho rằng, bộ phim này đã thay đổi cả cuộc đời mình?

Đúng vậy. Nếu không có bộ phim này, làm sao khán giả Việt Nam biết đến tôi được. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi được trở thành một phần của bộ phim, giúp “Cô dâu 8 tuổi” làm nên lịch sử và trở thành bộ phim hot nhất thế giới. Thật sự quá tự hào!

Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử - Ảnh 2.

Có tất cả 2.245 tập phim “Cô dâu 8 tuổi” nhưng chị chỉ quyết định đi đến phân nửa chặng đường. Chúng tôi vô cùng tò mò về cảm xúc của chị khi quyết định rời khỏi đoàn làm phim.

Câu chuyện phải mở sang một trang mới và Anandi cũng đến ngày phải lớn lên. Tôi đã từng ước mong... nếu có quyền được lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đoàn làm phim. Và dù chỉ xuất hiện trong 515 tập phim, mọi người vẫn yêu thương và nhớ đến tôi quá nhiều... Bạn nói đi... Nếu được lựa chọn, liệu tôi có từ bỏ một thứ tuyệt vời như thế hay không?

Trong một bài phỏng vấn, chị từng nói rằng: “Tôi chưa từng có được một cuộc sống khỏe mạnh trong suốt nhiều năm qua. Tôi đã làm việc quần quật suốt 9 năm ròng rã và không có một ngày nghỉ ngơi”. Đây có phải là lý do khiến chị quyết định rời khỏi bộ phim lúc đó?

Trong tất cả các tác phẩm tôi đảm nhận, tôi chưa từng tự ý rời khỏi bất kỳ bộ phim nào. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ và luôn tìm được sự cân bằng thích hợp. Có lẽ lời chia sẻ của tôi đã gây ra sự nhầm lẫn nào đó. Tôi chưa từng gặp vấn đề về sức khỏe. Mỗi ngày tôi đều làm việc hết mình và đó là sự lựa chọn của chính bản thân tôi, vì vậy tôi sẽ không bao giờ và cũng không thể nào đổ lỗi cho nó. Giờ đây, tôi đã có thể tự hào mà tuyên bố rằng tôi chính là một trong số những người thành công nhất trong thế hệ này.

Sức khoẻ của chị dạo này thế nào? Chị làm cách nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống?

Thật ra, trước đây tôi không tự chăm sóc bản thân nhiều. Nhưng sau đó, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc sống khỏe. Tôi thật sự khuyên các bạn nên ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn, bởi vì chọn cho mình một lối sống lành mạnh chính là quyết định sáng suốt để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Rất nhiều fan tò mò rằng, liệu chị sẽ nghĩ gì khi xem phiên bản khác của Anandi trên màn ảnh. Chị thấy thế nào?

Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử - Ảnh 3.

Tôi xem bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” vì nhân vật Anandi. Không phải chỉ do tôi từng tham gia bộ phim này mà còn bởi vì tôi rất thích nội dung và concept xây dựng trong từng thước phim. Đối với tôi, Anandi là một trong những nhân vật mạnh nhất trên màn ảnh nhỏ Ấn Độ. Nhiều người trên khắp thế giới lấy được nguồn cảm hứng mãnh liệt từ Anandi. Câu chuyện mà “Cô dâu 8 tuổi” xây dựng đã chạm đến trái tim tôi. Cả tôi, chị Pratyusha Banerjee cùng Toral Rasputra (2 diễn viên đảm nhận vai Anandi trưởng thành) đều rất may mắn có được cơ hội tham gia vào tác phẩm thay đổi cả ngành công nghiệp truyền hình Ấn Độ và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Cố nghệ sĩ Pratyusha Banerjee từng khẳng định: “Thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là tiếp nối vai diễn Anandi của Avika Gor”. Chị có cho rằng, Anandi chính là một bức tường, một thử thách lớn đối với chính bản thân chị cùng các diễn viên khác không?

Đối với tôi, đây lại là chuyện dễ dàng nhất. Hồi đó, tôi chỉ cần là chính mình. Nhưng cũng vì khán giả quá thích phiên bản Anandi hồi nhỏ nên đã vô tình dồn các diễn viên khác vào thế khó. Họ phải thay thế tôi thể hiện nhân vật Anandi trong khi bộ phim đã quá thành công và được hàng triệu người yêu mến. Pratyusha tự cảm thấy bản thân phải có ý thức trách nhiệm với vai diễn. Tôi hoàn toàn có thể nói rằng chị ấy đã rất chăm chỉ, làm rất tốt và khiến tất cả chúng tôi cảm thấy tự hào.

Thật ra, chúng ta sẽ luôn nhớ về Anandi như một phần không thể thiếu của “Cô dâu 8 tuổi”. Nhưng tôi, chị Pratyusha hay Toral đều chỉ là những diễn viên thể hiện nhân vật, là một trong những nhân tố giúp biên kịch và đạo diễn mang tác phẩm của họ đến với hàng triệu khán giả ngoài kia. Sự thành công của bộ phim thuộc về chính những nhà sản xuất tài năng. Với cương vị là diễn viên, chúng tôi luôn biết rõ trách nhiệm của bản thân và cống hiến 100% sức lực cho bộ phim.

Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử - Ảnh 4.
Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử - Ảnh 5.

Đã 1 thập kỷ trôi qua kể từ khi bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” bắt đầu được ra mắt trên màn ảnh nhỏ, chị cảm thấy thế nào khi nhìn lại chặng đường 12 năm?

Ôi trời ơi!!! Hahaha... Tôi đã bật cười trong vô thức... Ý tôi là... Tất cả mọi thứ, cả hành trình này cứ như không có thật, không hề tồn tại vậy. Nhưng khi nhận được tình yêu từ những người xung quanh và được nghe fan gọi tôi bằng tên các nhân vật trong phim, tôi cảm thấy rất tuyệt. Đó là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời.

Diễn viên luôn phải làm việc cật lực để được khán giả biết đến, và tôi rất may mắn khi được khán giả chú ý từ khi còn nhỏ. Tôi vô cùng biết ơn và tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn trân trọng điều này. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể và đem đến niềm vui cho khán giả.

Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?

Nói thật là... vô cùng bận bịu! Hiện tôi đang quay một vài bộ phim điện ảnh bằng tiếng Telugu (thứ tiếng trong hệ thống Dravida tại Ấn Độ) và tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí để cống hiến hết mình cho khán giả. Khi thì du ngoạn khắp nơi, khi thì dành thời gian cho gia đình... Nếu có thời gian, tôi thường tranh thủ học thêm về làm phim và tập trung sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Sau thành công của “Cô dâu 8 tuổi”, chị trở thành minh tinh nổi tiếng trong làng điện ảnh Bollywood nói riêng và châu Á nói chung. Nếu phải dùng 3 từ để miêu tả sự nghiệp của chị suốt 12 năm qua, chị sẽ chọn từ nào và tại sao?

HIẾM CÓ, VUI VẺ và DƯ DẢ. Những chuyện xảy ra với tôi trong suốt 12 năm sự nghiệp thật sự là hiếm có trong làng giải trí. Tôi được vinh danh và nhận quá nhiều giải thưởng danh giá khi còn nhỏ. Người ta chỉ có thể mơ về những điều mà tôi may mắn có được. Mỗi ngày tôi đều trân trọng những niềm vui nhỏ bé và từng phút giây cuộc sống. Vì tôi cho rằng, chẳng có điều gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn bây giờ. Và vâng, tại sao tôi dùng từ “dư dả”? Vì tôi luôn biết ơn và trân trọng mọi thứ mình có trong cuộc đời này, thậm chí là từ những điều nhỏ nhặt nhất. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến fan của tôi, cảm ơn các bạn vì đã luôn luôn ủng hộ, yêu thương tôi!

Phỏng vấn độc quyền “Cô dâu 8 tuổi Avika Gor ngày Tết: Lần đầu kể về cái duyên hiếm có với Anandi, thay đổi cả nền điện ảnh Ấn Độ và chuyện tình cảm với bạn thân tài tử - Ảnh 6.

Chị đã có kế hoạch gì cho năm sau chưa?

Đóng phim, học cách làm phim, du ngoạn khắp nơi và dành nhiều thời gian hơn bên những người yêu thương. Đây chính là kế hoạch của tôi cho năm sau!

Cuối năm là thời điểm mọi người dành thời gian tụ họp cùng gia đình. Chị tận hưởng những ngày lễ Tết mừng năm mới như thế nào?

Vâng, tất nhiên là bên gia đình rồi... Vì đang ở riêng nên tôi rất nhớ cái cảm giác được ở bên cạnh gia đình. Cũng chính vì lý do này nên tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ theo cách đơn giản nhất. Tôi rất hạnh phúc khi được sum vầy cùng gia đình trong suốt gần 2 tuần và tạm dừng hết công việc.

Còn về chuyện tình cảm của chị? Rất nhiều fan Việt tò mò về mối quan hệ của chị với anh bạn thân Manish Raisinghan (tài tử người Ấn Độ, là tri kỷ, bạn diễn của Avika) kể từ khi dính tin đồn tình cảm. Dạo này mối quan hệ của 2 người thế nào?

Hahaha. Vâng chúng tôi vẫn luôn là bạn thân và sẽ mãi giữ vững mối quan hệ này. Ban đầu chúng tôi đều cảm thấy khá buồn bực vì dính phải tin đồn đó, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ nhìn nhau cười thôi. Mọi người phải hiểu rằng anh ấy lớn hơn tôi 18 tuổi. Chúng tôi yêu mến nhau như những người bạn và tất cả chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi luôn bảo vệ lẫn nhau nhưng chỉ ở trong giới hạn bạn bè.

Về góc độ chuyên nghiệp, tôi rất thích làm việc với anh ấy. Chúng tôi vừa hợp tác với nhau trong một bộ phim tiếng Hindi và tác phẩm sẽ được trình chiếu trong năm nay. Đây sẽ là màn ra mắt trong năm mới 2020 của tôi và anh ấy trên màn ảnh lớn. Có được cơ hội làm việc với người bạn thân thiết với mình vốn là một điều tuyệt vời. Tôi rất may mắn khi có được người cộng sự và người bạn đích thực như anh ấy.

Từng đến thăm Việt Nam vào năm 2014 và 2016, chị còn chút ký ức nào về chuyến đi hồi đó không?

Tôi chỉ đến vài ngày và chưa có cơ hội đi thăm thú nhiều... Tất cả những gì tôi nhớ được là hình ảnh người hâm mộ vỡ oà khi nhận ra tôi và thể hiện tình yêu nồng nhiệt. Cũng chính vì vậy mà tôi rất muốn quay trở lại Việt Nam.

Nếu có cơ hội quay lại Việt Nam, chị sẽ chọn địa điểm nào để thăm thú và thử món ăn nào?

Tôi rất muốn được đến Hà Nội hay vịnh Hạ Long... Đây đều là những địa điểm rất đẹp. Tôi muốn đến đây không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để tìm hiểu về văn hóa và gặp gỡ những người yêu quý tôi. Nếu được, tôi cũng rất muốn có cơ hội tham gia vào các hoạt động trong ngành giải trí Việt Nam, như tham gia một bộ phim điện ảnh, series phim truyền hình hay đóng quảng cáo chẳng hạn. Tôi luôn mở lòng với những cơ hội và muốn gọi TP.HCM là quê hương thứ 2 của mình.

Cảm ơn chị vì đã ngồi lại cùng chúng tôi và kể lại câu chuyện cuộc đời. Chị có muốn nói gì với fan Việt không?

Cảm ơn độc giả Kenh14.vn và fan Việt vì đã dành quá nhiều tình cảm cho tôi. Hi vọng tôi có thể được gặp lại các bạn trong tương lai gần. Và tất nhiên không thể thiếu được lời chúc này… CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!