Cô bé 5 tuổi bị bắt quả tang trộm đồ, câu chuyện phía sau khiến nhiều người rớt nước mắt

Phương Uyên, Theo Pháp luật và Bạn đọc 05:18 01/01/2022

Hóa ra phía sau việc làm này của cô bé ấy lại là một sự thật đau lòng...

Gần đây, cửa hàng tạp hóa ở tiểu khu này thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm những thứ lặt vặt.

Cho tới một ngày nọ, nhân viên tại đây đã chú ý tới một cô bé nhỏ tuổi vì phát hiện quần áo của em phồng lên một cách bất thường.

Kết quả kiểm tra camera cũng cho thấy, cô bé này quả thực là người đã lấy đồ của cửa hàng trong thời gian gần đây.

Vào thời điểm đó, em nhỏ này không hề phát hiện việc mình đã bị nhân viên chú ý đến. Kết quả là trong lúc hòa vào đám đông để lẻn ra ngoài như mọi khi, em đã bị bắt tại trận.

Cô bé 5 tuổi bị bắt quả tang trộm đồ, câu chuyện phía sau khiến nhiều người rớt nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lúc này đây, người nhân viên đã dắt cô bé ra một góc riêng, sau đó yêu cầu em lấy đồ ở trong áo ra.

Khi đó, cô bé tỏ ra vô cùng lo lắng và xấu hổ. Sau một hồi im lặng, em cuối cùng cũng mở khóa áo và lấy ra một chai nước khoáng lạnh.

Sau khi nhìn thấy món đồ ấy, nhân viên siêu thị đã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao cô bé này lại chỉ lấy trộm một chai nước khoáng?

Qua một hồi kiên nhẫn hỏi thăm, nhân viên rốt cuộc cũng đã hiểu ra tất cả. Thế nhưng sự thật về hoàn cảnh của cô bé lại khiến người này không khỏi rơi nước mắt.

Cô bé 5 tuổi bị bắt quả tang trộm đồ, câu chuyện phía sau khiến nhiều người rớt nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hóa ra, em nhỏ ấy năm nay mới lên 5 tuổi. Do cha mẹ đi xa làm việc nên em đã sống cùng ông bà nội từ nhỏ.

Mấy ngày gần đây, bà nội đột nhiên đổ bệnh và lên cơn số cao. Thế nhưng vì sợ tốn kém, bà cương quyết không muốn đi bệnh viện.

Vì thương bà, cô bé đã lén đến tiệm tạp hóa ở gần nhà để lấy đồ. Những món đồ bị lấy đi hầu hết đều là nhu yếu phẩm hàng ngày và có giá trị không cao.

Lần này, sở dĩ cô bé lấy chai nước khoáng lạnh là bởi em nghĩ rằng có thể dùng nó để chườm cho bà nội hạ sốt.

Sau khi nghe xong câu chuyện ấy, người nhân viên vừa xót xa trước hoàn cảnh đáng thương của em, lại vừa cảm động trước lòng hiếu thảo mà cô bé dành cho bà mình.

Cuối cùng, người đó đã quyết định tặng em chai nước khoáng ấy và cũng không quên nhắc nhở cô bé lần sau không nên lặp lại hành vi lấy trộm đồ như vậy nữa.

Nguồn: Sohu