Ngô Tôn thẳng thừng từ giã phim thần tượng

Phoebe, Theo 00:00 15/08/2011

Anh chàng đã tuyên bố "dứt áo" khỏi màn ảnh nhỏ xứ Đài để tấn công điện ảnh Trung Quốc!

Ra nhập làng giải trí vào những năm “hoàng kim” của dòng phim thần tượng xứ Đài, con đường sự nghiệp của Ngô Tôn dường như không gặp mấy trắc trở khi anh nhanh chóng lấy được lòng khán giả từ những bộ phim đầu tiên. Bởi vậy mà các fan đang cực kỳ hoang mang khi anh chàng tuyên bố “tỉnh bơ” là sẽ rời khỏi dòng phim thần tượng để đầu quân cho điện ảnh.







Tháng 7 năm ngoái, Ngô Tôn đã hoàn thành bộ phim thần tượng Sunshine Angel cùng Dương Thừa Lâm và ngay lập tức lên kế hoạch “cặp kè” với nàng “Cỏ” Goo Hye Sun trong bộ phim thần tượng tiếp theo Absolute Boyfriend. Sự kết hợp mới mẻ này đã khiến cho giới truyền thông phải tốn khá nhiều giấy mực và các fan thì được dịp mừng húm. Thế nhưng sau khi các hoạt động tuyên truyền, họp báo... đã xong xuôi cả, thậm chí đã tiến hành quay phim, thì chàng lại khiến cho tất cả phải “chưng hửng” khi quyết định “rút chân” khỏi dự án và nhường “người yêu” lại cho anh bạn Uông Đông Thành.




Sau khi Absolute Boyfriend đã họp báo, tuyên truyền xong xuôi...


Thậm chí đã tiến hành quay phim...


Thì Ngô Tôn lại "nhường" nàng "Cỏ" lại cho Uông Đông Thành

Quyết định bất thình lình này của Ngô Tôn đã khiến cho nhà đài vô cùng tức giận, các fan thì “tiếc hùi hụi” vì chàng lỡ mất cơ hội hợp tác cùng người đẹp xứ kim chi còn giới truyền thông thì không ngừng “đoán già đoán non”. Mọi người đang chưa hiểu “đầu cua tai nheo” ra sao thì Ngô Tôn đã nhanh chóng giải thích bằng hành động “xí chân” vào một loạt tác phẩm “bom tấn” của điện ảnh Trung Quốc như: Đại Võ Sinh, Khai Tâm Ma Pháp và Trung Liệt Dương Gia Tướng. Lúc này thì tất cả mới “gật gù”: hóa ra anh chàng đang “âm mưu” xâm chiếm thị trường Đại lục. 



Giống như các con sông luôn tìm cách đổ về biển lớn, các minh tinh xứ Đài sau khi đã trưởng thành từ cái nôi phim thần tượng nhỏ bé thì lại nỗ lực khẳng định mình ở thị trường Trung Quốc. Sau khi Sunshine Angel thất bại thảm hại ở mảnh đất Đại lục thì có lẽ Ngô Tôn "không còn mặt mũi" nào tiếp tục đi theo con đường phim truyền hình mà chuyển hướng hoàn toàn sang màn ảnh rộng. Bởi vậy mà anh chàng liên tiếp tung “liên hoàn chưởng” và thâu tóm toàn “bom tấn” điện ảnh. 



Trong khi đó, Sunshine Angel “thất bại hồi hương” lại chẳng được mấy quan tâm vì lịch làm việc của 2 “khổ chủ” Ngô Tôn và Dương Thừa Lâm cứ chồng chéo nhau. Vậy nên cả hai không thể cùng tham gia các hoạt động tuyên truyền. Thế là anh chàng bị giới truyền thông “quy” ngay cho “cái tội” là: mải mê chinh phục màn ảnh rộng mà “bạc bẽo” với phim thần tượng. 


Sunshine Angel rất ít được tuyên truyền...


Vì 2 "khổ chủ" còn mải mê với các dự án khác

Tuy vậy, con đường xâm lấn màn ảnh rộng của Ngô Tôn cũng khá bằng phẳng khi anh toàn được xuất hiện bên cạnh các “sao lớn”. Bộ phim mới nhất của anh là Trung Liệt Dương Gia Tướng vừa khai máy vào đầu tháng 8 vừa qua là một “quả bom” cỡ “khủng” với chi phí lên đến 120 triệu nhân dân tệ (~263 tỉ đồng) và quy tụ cả một “dàn sao”: Cổ Thiên Lạc, Châu Du Dân, Lâm Phong, Ngô Tôn, Lý Thần... Chưa biết được anh chàng sẽ “làm ăn” ra sao trong phim nhưng việc có thể “chen chân” vào một siêu phẩm tầm cỡ như này đã là một thành công đáng tự hào. Trong phim, Ngô Tôn sẽ vào vai Dương Lục Lang - người con thứ 6 trong dòng họ Dương danh giá.


Ngô Tôn sẽ góp mặt vào Trung Liệt Dương Gia Tướng


Anh chàng sẽ "sắm" vai Dương Lục Lang

Việc Ngô Tôn “dứt áo ra đi” có lẽ sẽ là một tổn thất không nhỏ đối với dòng phim thần tượng xứ Đài. Nhưng dù vậy, thấy thần tượng mình khẳng định được tên tuổi ở mảnh đất lớn Đại lục thì có lẽ các fan cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Và biết đâu, sau khi đã thành danh ở Trung Quốc rồi thì chàng sẽ thỉnh thoảng “hồi hương” đóng phim thần tượng thì sao, các bạn nhỉ!