Chuyện tình cặp đôi
Hong - Jo chính là yếu tố gây hồi hộp, gay cấn nhất trong drama
Cinderella's Sister (KBS). Trong suốt hơn 8 năm,
Eun Jo (Moon Geun Young) và
Ki Hoon (Chun Jung Myung) đã phải vượt qua nhiều nước mắt, hiểu lầm và những mất mát mới có thể đến được với nhau. Cùng xem lại những nấc thang cảm xúc của chuyện tình nóng bỏng này nhé!
1. Lần đầu tiên họ chạm trán với nhau là khi
Ki Hoon đưa
Eun Jo về Dae Sung Doga (công ty của bố
Dae Sung) để gia nhập vào gia đình mới, nhưng cô lại không muốn sống với người mẹ tham lam. Trên đường đến nhà mới,
Eun Jo thừa cơ chạy trốn,
Ki Hoon phát hiện và đuổi theo sát nút, vô tình anh làm chiếc bút cài tóc bị rơi, tóc
Eun Jo xõa xuống. Trước cảnh tượng đó,
Ki Hoon ngỡ ngàng một lúc, anh nhận ra vẻ đẹp bí ẩn trong con người
Eun Jo rồi tiếp tục… đuổi theo cô.
2. Từ khi ở nhà mới,
Eun Jo vẫn tỏ ra bất cần đời, hỗn xược, cô nhờ bố dượng tìm một gia sư dạy thêm và ông đã chọn
Ki Hoon. Eun Jo bất đắc dĩ phải xưng hô lễ phép với
Ki Hoon để anh dạy học cho, nhưng vì khó chịu khi bị gặng hỏi nhiều,
Eun Jo bỏ ra ngoài đi đến xưởng rượu. Tại đây,
Ki Hoon tìm thấy
Eun Jo và tâm sự với cô, xưởng rượu chính là nơi chứng kiến những kỷ niệm của cả hai người.
3. Sau khi thăm mộ mẹ đẻ về,
Ki Hoon say rượu, lê lết về Dae Sung Doga và đứng lặng yên ở ngoài, khi ấy cũng là lúc tình cờ
Eun Jo đi cài cửa.
Ki Hoon nhìn
Eun Jo và cười rồi gọi tên khiến cô cảm động.
Ki Hoon dần dần chạm được tới trái tim tưởng như đã lạnh giá của
Eun Jo. Anh đến sát
Eun Jo và thì thầm…
4. Vì lý do riêng,
Ki Hoon buộc phải ra đi, anh đã viết một bức thư cho
Eun Jo nhưng không thể đến tay cô. Lúc
Eun Jo biết và chạy đến nhà ga tìm thì
Ki Hoon đã lên tàu, cô trở về với tâm trạng rất đau khổ.
Eun Jo ra bờ sông khóc rất nhiều.
5. Tám năm sau gặp lại,
Eun Jo nghĩ rằng
Ki Hoon đã tự ý bỏ cô đi mà không một lời nào nên đã đối xử lạnh nhạt với anh.
Ki Hoon sau đó đã gặp riêng để hỏi
Eun Jo về thái độ của cô. Đáp lại anh là những lời hằn học của
Eun Jo và cô bỏ đi trong nước mắt và tiếng gọi tên của
Ki Hoon.
6. Trong một buổi tối muộn,
Eun Jo rời phòng ra ngoài sân, vô tình
Eun Jo nghe thấy tiếng hát của
Ki Hoon. Cô nhớ lại cách đây 8 năm, cũng tại đây,
Eun Jo lần đầu tiên nghe
Ki Hoon hát theo một ca khúc trên radio. Cả hai gặp nhau nhưng không nói 1 câu nào, chỉ nhìn và sau đó
Eun Jo bỏ đi.
7.
Ki Hoon vẫn tiếp tục gặp riêng
Eun Jo và hỏi về bức thư anh viết cho cô trước khi ra đi,
Eun Jo mặc dù bất ngờ nhưng nói dối rằng cô đã đọc bức thư ấy và bắt đầu mỉa mai
Ki Hoon. Sau đó cô về phòng và khóc một mình khi hiểu ra chuyện ngày xưa, nỗi đau bị nén lại ngày càng nhiều lên.
8. Tự trách mình đã gây ra cái chết của bố
Hyo Sun (Seo Woo), Ki Hoon lên chùa quỳ lạy và sau đó đi uống rượu. Lúc về nhà, anh lại tình cờ gặp
Eun Jo ra ngoài, cảnh tượng này khiến
Eun Jo nhớ lại 8 năm về trước.
Ki Hoon đến bên
Eun Jo nhưng khác với ngày trước,
Ki Hoon nói anh không thể đến bên cô được nữa và khiến
Eun Jo vô cùng đau đớn.
9. Chứng kiến mẹ đối xử tàn nhẫn với
Hyo Sun, Eun Jo không thể chịu được và chạy ra ngoài, cô gặp
Ki Hoon đang đi đến,
Eun Jo cầu xin
Ki Hoon hãy đưa cô rời xa Dae Sung Doga để không phải chứng kiến những cảnh tượng ngang trái nữa.
10. Nhìn thấy
Hyo Sun đau khổ,
Eun Jo đến đề nghị
Ki Hoon hãy chấp nhận tình yêu của
Hyo Sun nhưng bị anh từ chối và ôm cô vào lòng. Gạt qua tình cảm của bản thân một bên,
Eun Jo vẫn muốn
Ki Hoon suy nghĩ lại.
11.
Eun Jo phát hiện ra thân thế thực sự của
Ki Hoon. Cô đau đớn tột cùng,
Ki Hoon cũng đau khổ không kém.
12. Nói ra được sự thật với
Eun Jo, Ki Hoon đã có thể thoải mái quan tâm đến cô. Trên đường đi tìm mẹ cùng
Eun Jo, anh để cô tựa đầu vào vai ngủ trên xe bus và ôm chặt cô khi
Eun Jo đang quá xúc động. Chuyện tình cặp đôi
Hong - Jo đang dần có biến chuyển.
13. Lần đầu tiên đọc bức thư 8 năm trước trong đó
Ki Hoon thổ lộ rằng anh yêu
Eun Jo, lại thêm vụ
Ki Hoon bị bắt cóc vì muốn cứu
Dae Sung Doga,
Eun Jo nhận ra tình cảm thực sự và chủ động bày tỏ tình yêu của mình với anh.
14 - 15: Ở tập gần cuối, nụ hôn đầu tiên giữa
Eun Jo và
Ki Hoon đã xuất hiện, đánh dấu bước ngoặt lớn trong diễn biến tình cảm của 2 người. Trong tập cuối, vài tháng sau khi gặp lại,
Ki Hoon tìm kiếm
Eun Jo và gặp cô khi ở phòng thí nghiệm đi ra.
Ki Hoon và
Eun Jo gặp lại nhau đầy xúc động và trao cho nhau nụ hôn thứ 2, nụ hôn đem đến kết thúc hoàn hảo cho chuyện tình của họ.
2 nụ hôn trong 2 tập cuối đã làm tan chảy các fans. Một điều thú vị trong
Cinderella's Sister là những pha gay cấn của cặp đôi
Hong - Jo hầu hết đều diễn ra trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có 2 nụ hôn cuối là diễn ra ban ngày. Điều đó chứng tỏ sự thay đổi lớn trong chuyện tình hấp dẫn này.