"Chú ơi đừng lấy mẹ con": Khi tình tiết bên lề hậu trường còn rối rắm hơn cả kịch bản phim

Dramaqueen, Theo Helino 10:38 02/10/2018

Bảo sao mà người ta chẳng ra rạp coi phim, bởi vì đọc tin về hậu trường phim này là đã đủ hấp dẫn lắm rồi, kịch tính và "cẩu huyết" hơn kịch bản phim gấp vạn lần.

Bước sang quý 4, chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2018 nhưng showbiz Việt vẫn đều đều cho ra các phần mới của những bộ drama không hồi kết. Chẳng phải là phim truyền hình như bạn hiểu về từ "drama" đâu. Mà chẳng biết từ khi nào, "drama" đã có nghĩa bóng, thay thế cụm từ scandal để ám chỉ các lùm xùm trong showbiz. Chắc có lẽ là bởi các sự việc gây ồn ào dạo gần đây đều có độ phức tạp và dài tập như một bộ phim truyền hình với đầy đủ các tình tiết kịch tính đến bất ngờ, có kịch bản đàng hoàng và các nhân vật tham gia thì diễn sâu quá mức cần thiết.

Để mà nêu ra một ví dụ điển hình cho bạn dễ hình dung thì đó chính là lùm xùm giữa Kiều Minh TuấnAn NguyCát Phượng xoay quanh bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Chuyện đã xảy ra được 20 ngày, kéo dài từ lúc phim chưa chiếu cho đến khi phim đã ra rạp mà scandal về phim này vẫn chưa hết, thậm chí còn có thêm tình tiết mới. 

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Khi tình tiết bên lề hậu trường còn rối rắm hơn cả kịch bản phim - Ảnh 1.

Từ vụ Kiều Minh Tuấn và An Nguy thổ lộ với nhau về method acting theo kiểu "phim giả tình thật", yêu hay không yêu, chưa yêu, mới đến đoạn mến mến khiến khán giả loạn não. Cho đến khi phim ra rạp xong xuôi, xác định lỗ thấy rõ thì nhà sản xuất lại đăng đàn kiện cặp đôi nam nữ diễn viên chính vì gây ảnh hưởng tiêu cực đến bộ phim. 

"Chú ơi đừng lấy mẹ con" quả là một bộ phim được sản xuất bởi một ekip diệu kỳ. Họ làm ra được một bộ phim điện ảnh mà ở đó các tình tiết bên lề hậu trường còn kịch tính và hấp dẫn hơn cả kịch bản chính của bộ phim. Chỉ tiếc là bộ phim ngoài đời hay hơn thì lại không đem về doanh thu mà mang về toàn gạch đá.

Phim chiếu rạp thì nhạt...

Trước khi phim ra rạp thì chuyện tình úp mở của Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã phần nào thành công trong việc thu hút sự chú ý của khán giả dành cho bộ phim mà 2 nhân vật này đóng chính. Tuy nhiên, hiệu ứng từ lùm xùm này lại khá tiêu cực. Đa số khán giả có ác cảm, cảm thấy đây là chiêu trò PR và quyết không cắn câu mà ra rạp xem phim, thậm chí còn đánh giá ngay "chắc phim không ra gì nên mới cố PR cho rùm beng"... 

Nhưng đó vẫn chỉ là dự đoán trước khi phim chiếu. Mà đương nhiên phim đã chiếu kiểu gì cũng vẫn có người xem, chỉ là đông hay vắng thôi. Kết quả thì sau 10 ngày ra rạp, lời nhận xét dành cho "Chú ơi đừng lấy mẹ con" đó là: chán-như-dự-đoán.

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Khi tình tiết bên lề hậu trường còn rối rắm hơn cả kịch bản phim - Ảnh 2.

Dịch: "Cậu chen vô rồi làm rối loạn cuộc sống của cô ấy".

Tóm tắt nhanh dành cho những ai chưa xem hoặc không có ý định xem bộ phim này:

An Nguy vào vai Thuỷ Tiên. Kiều Minh Tuấn vào vai Đông Bắc. An Nguy là doanh nhân thành đạt và là mẹ đơn thân của một bé trai 7 tuổi. Còn Kiều Minh Tuấn là ông chủ cửa hàng kinh doanh nội thất và là bố đơn thân của một bé gái 5 tuổi. Hai nhân vật chính đều có cuộc sống giàu có chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu tình cảm. Họ muốn về chung một nhà và phải trải qua nhiều 1500 khó khăn trắc trở từ con trai và tình cũ của Thuỷ Tiên (An Nguy). 

Tình tiết nội dung không có gì mới, phim vẫn là thể loại hài hước tình cảm như rất nhiều bộ phim khác mà chẳng có cao trào cũng như chọc cười một cách tự nhiên. Nhiều lúc còn cảm thấy sự rời rạc và vô lý từ một vài tình tiết được thêm vào để tăng kịch tính nhưng đúng là chỉ có "kịch" chứ không có "tính".

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Khi tình tiết bên lề hậu trường còn rối rắm hơn cả kịch bản phim - Ảnh 3.

Chuyện hậu trường chiếu trên mạng: "cẩu huyết"!

Nếu được dùng một từ để miêu tả lùm xùm suốt thời gian qua của Kiều Minh Tuấn và An Nguy, thêm một nhân vật liên quan nữa là Cát Phượng và mới đây là có thêm vai diễn cameo đến từ chính nhà sản xuất của bộ phim thì chỉ có thể là "mớ bòng bong".

Sắp xếp lại một chút xem nào. Đầu tiên là ta thấy một vài điều sứt mẻ từ cặp đôi được vạn người mơ ước là Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Rồi sau đó chúng ta thấy một vài hình ảnh rò rỉ nghi ngờ người thứ 3 là An Nguy. Xôn xao một thời gian thì súng nổ cái đoàng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy trả lời phỏng vấn mập mờ về tình cảm dành cho nhau sau khi đã hoá thân hết mình với diễn xuất. Thế rồi tưởng Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chia tay hay chí ít cũng tạm xa lánh, nhưng mà không người ta vẫn thấy cặp đôi cùng nhau đi du lịch??

Kiều Minh Tuấn và An Nguy: Cặp đôi "phim giả tình thật" gây hoang mang nhất showbiz Việt.

Để lại dân tình vẫn hoang mang trong scandal không đầu không cuối, hết người nọ đến người kia lên tiếng cho đã rồi ekip tạm cắt cảnh cho phim ra rạp theo đúng lịch. Rồi dần dần từ đó mọi thứ im ắng như chưa hề có sự rung rinh giữa hai con người nổi tiếng là Kiều Minh Tuấn và An Nguy. 

Sau 10 ngày, bỗng nhiên lại nổ ra cú twist mới, nhà sản xuất lên tiếng đòi kiện cặp đôi nam nữ chính vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án của mình, khiến phim đứng trước nguy cơ lỗ nặng?? Đã thế còn tố cặp đôi kia cãi nhau trên phim trường, không thể nào phát sinh tình cảm rồi hằm bà lằng rất nhiều tình tiết mới. 

Chú ơi đừng lấy mẹ con: Khi tình tiết bên lề hậu trường còn rối rắm hơn cả kịch bản phim - Ảnh 7.

Nhà sản xuất đăng đàn bày tỏ sự bức xúc và tuyên bố sẽ kiện cặp đôi diễn viên chính.

Ván bài thế là đã đến hồi lật ngửa, tất cả những tình tiết này xin thưa là "cẩu huyết" y chang giống mấy truyện ngôn tình showbiz tổng tài tuổi teen thường đọc ấy! Phim lỗ vẫn hoàn lỗ và màn kịch truyền thông này cho hỏi là đã hạ màn được chưa? Khán giả cũng cảm thấy mệt mỏi và ngán ngẩm lắm rồi... 

Hữu xạ tự nhiên hương, phim hay thì sẽ tự nhiên nhận được sự quan tâm ủng hộ của khán giả. "Chú ơi đừng lấy mẹ con" có thể đã không phải chịu cảnh thê thảm đến thế nếu như không có quá nhiều lùm xùm xoay quanh bộ phim. Khán giả vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc, nhưng không phải thắc mắc về bộ phim, mà thắc mắc về những con người liên quan trực tiếp đến bộ phim này. Bộ drama này sẽ đi đâu về đâu hay các nhân vật khuấy đảo sẽ cứ thế im ỉm rồi để mọi chuyện trôi vào quên lãng? 

Thú vị nhất là khi mối quan hệ phức tạp của Kiều Minh Tuấn, An Nguy và Cát Phượng cùng ekip bộ phim lại hấp dẫn hơn nhiều kịch bản của "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Người bỏ tiền mua vé xem phim thì ít, còn người ở nhà hóng drama thì lại đông hơn quân Nguyên. Cũng phải, so với tình tiết yêu đương gian truân phủ thêm ít topping hài hước trăm motif đều dẫn đến 1, 2 kết cục thì ngồi xem người ta "so găng" chuyện người thứ 3 cùng đôi chút "method acting" được đem ra làm lý do quấn qúit nhau vẫn thu hút sự quan tâm hơn mà.