Trước đây 2 - 3 năm, cư dân mạng thường truyền tai nhau câu “1 mét vuông chụp được 12 kiểu ảnh” về mảnh đất Đà Lạt xinh đẹp. Giờ điều đó vẫn đúng, nhưng đã được “level up” thêm vế sau: “1 mét vuông 12 cô dâu, 12 thợ chụp ảnh”. Vì sao á, mời bạn xem video sau:
Video buổi sáng bình minh ở đồi cỏ hồng Đà Lạt đông nghịt các đôi chụp ảnh cưới. Nguồn: Hữu Đại.
Đà Lạt vào độ Lập Đông là thời gian ngắm những đồi cỏ hồng đẹp nhất trong năm. Vào khoảng giữa tháng 11 đến tháng 12 là thời điểm những ngọn đồi cỏ hồng tỏa sáng, khoe sắc dưới ánh nắng và tiết trời xanh trong của mùa đông. Có 1 số đồi cỏ hồng lớn được dân tình hay tìm đến ở Đà Lạt độ này là đồi bên hồ Suối Vàng, đường vào khu du lịch Đường hầm đất sét hoặc làng hoa Thái Phiên.
Những đồi cỏ hồng ngút ngàn thơ mộng.
Cảnh sắc tuyệt diệu này chỉ có thể là Đà Lạt.
Ngoài các bạn trẻ tìm đến đồi cỏ hồng để chụp ảnh check-in, thì các cặp đôi và nhiếp ảnh gia cũng thường đến đây để thực hiện những bộ hình cưới. Năm nay, cỏ hồng xuất hiện sớm hơn mọi khi, mới giữa tháng 10 đã bạt ngàn, chính vì vậy mà các cặp đôi mới kéo đến nhiều hơn.
Nguồn ảnh: Hữu Đại.
Khoảnh khắc bình minh kết hợp với sắc cỏ hồng cho ra đời những bức hình xuất sắc.
Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Hữu Đại - chủ nhân của video thì mỗi buổi sáng ngày chụp ảnh, các cô dâu còn phải chuẩn bị make up từ 2h30 sáng, sau đó cả đoàn sẽ lên đổi cỏ hồng lúc 5h. Từ 5h - 5h30 là thời khắc bình minh đẹp nhất, trong 30 phút đó sẽ có khoảng 40 - 50 đôi cùng chụp ảnh cưới. Các đồi cỏ hồng sẽ đông người nhất từ 5h - 8h hàng ngày, sau đó sẽ vãn dần.
Một số hình ảnh về các cặp đôi chụp ảnh cưới đông nghịt ở đồi cỏ hồng Đà Lạt:
Nếu muốn có ảnh đẹp thì phải chen chúc khá “căng” đó.
Khung cảnh “1 mét vuông 12 cô dâu” khiến cư dân mạng choáng váng.