"Chiếc đồng hồ cát" mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu

Nguyệt Kiều, Theo Trí Thức Trẻ 22:03 02/01/2019
Chia sẻ

Tạm biệt một giấc mơ đẹp của Kpop, giấc mơ tên là Wanna One.

Đêm 31/12/2018, tại sân khấu cuối năm MBC Gayo Daejeon, những thần tượng Kpop thường sẽ nói ra với người hâm mộ một lời hứa hẹn ấm lòng, rằng hãy đi cùng nhau thêm nhiều năm nữa. Tại chính khoảnh khắc giao thừa diễn ra trên sân khấu MBC Gayo Daejun năm nay, thay vì lời hứa tiếp tục cố gắng dài lâu, có một nhóm nhạc sẽ hoàn toàn dừng chân trên đường đua Kpop. MBC Gayo Daejun là sân khấu cuối cùng của các thần tượng Kpop trong năm 2018, nhưng đồng thời cũng là sân khấu cuối cùng mà cái tên Wanna One tồn tại dưới danh nghĩa 11 người.

Wanna One, với thời gian hoạt động vỏn vẹn 18 tháng, đã trở thành một kỉ niệm đẹp và quý giá không thể chối bỏ. Cái tên đó sẽ mãi mãi là huyền thoại về một giấc mơ của không chỉ của 11 mà là 100 thực tập sinh của Produce 101 mùa thứ 2, của hàng chục, hàng trăm ngàn người hâm mộ hết lòng yêu thương dù biết thời gian là hữu hạn.

Từ con số không trở thành người hùng

Produce 101 - chương trình sống còn của Mnet bắt đầu từ năm 2016 cho đến bây giờ đã trở thành một trong những điều đáng mong chờ nhất dành cho người hâm mộ nền công nghiệp giải trí xứ Kim Chi. Wanna One hội tụ 11 chàng trai bước ra từ mùa hai, sau 3 tháng miệt mài chứng tỏ bản thân mình và trước đó là vài tháng, 1 năm, thậm chí là 10 năm làm thực tập sinh khắc nghiệt.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 1.

11 mảnh ghép trong Wanna One gần như là bức tranh đầy đủ sinh động nhất để khắc họa bộ mặt của Kpop. Nếu như thành viên Hwang Minhyun, Ha Sungwoon là đại diện đến từ những nhóm nhạc thừa tài năng nhưng thiếu may mắn dẫn đến bờ vực tan rã sau một thời gian dài hoạt động, thì Kang Daniel, Ong Seongwu lại là những cái tên đặt hết hi vọng vào cơ hội debut cuối cùng. 

Nếu như em út Lee Daehwi, Lai Guanlin cố gắng hết mình để cho tương lai phía trước, thì anh cả Yoon Jisung lại chỉ cố gắng một lần nữa vì ước mơ vẫn chưa thực hiện được dù đã mất cả tuổi trẻ để theo đuổi. Không hề có một công ty quản lý nào thuộc Big 3, thậm chí có những công ty giải trí chỉ được biết đến lần đầu với danh nghĩa công ty của thành viên Wanna One, đội hình 11 người của Wanna One là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "from zero to hero" – từ con số không biến thành người hùng.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 2.
Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 3.

Không có cánh cửa nào rộng mở, không có chống lưng, một số thành viên còn không có cả tương lai, thứ duy nhất mà Wanna One có là tài năng và sức hút tràn đầy trong từng cá nhân một. Từ hát, rap cho đến vũ đạo, Wanna One không có bất cứ lỗ hổng nào. Chứng kiến những gì các thành viên Wanna One đã biểu hiện kể cả trước và sau khi ra mắt, rất nhiều người đã đặt câu hỏi rằng vì sao những tài năng như thế lại từng chịu thua trước quy luật đào thải khắc nghiệt. 

Câu trả lời dường như rất rõ ràng, sự may mắn mới là yếu tố quyết định nhất đến sự thành bại của giấc mơ trở thành thần tượng hàng đầu Kpop. Các thành viên Wanna One là những thần tượng rất may mắn khi được trao cho cơ hội ra mắt có một không hai. Sở hữu tấm vé để trở thành thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất Kpop - dù là nổi tiếng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi là giấc mơ của bất cứ thực tập sinh nào.

11 thành viên Wanna One có thể đã gặp nhiều may mắn hơn 90 thí sinh còn lại trong cuộc đua giành một tấm vé ra mắt, nhưng việc có bản lĩnh để nắm chắc vận may lại là một câu chuyện rất khác. Cái nháy mắt của thành viên Park Jihoon trong bài hát "Nayana" mở đầu cho Produce 101 là ví dụ điển hình cho việc vận may không phải ở trên trời rơi xuống. Khán giả có thể đánh giá rằng Park Jihoon đã ăn may trong một khoảnh khắc, không mấy ai biết sự thật đằng sau cái nháy mắt tưởng như vô tình của Park Jihoon: "wink boy" của Wanna One đã cố gắng nháy mắt trong tất cả những lúc máy quay lia đến trong quá trình quay "Nayana". Và theo như thành viên Kang Daniel chia sẻ, hơn 100 thí sinh đã phải biểu diễn "Nayana" trước ống kính máy quay cả trăm lần để có được 5 phút lên sóng.

Bằng việc tự tạo ra vận may và tận dụng tốt vận may đó, 11 chàng trai vốn rất bình thường của Kpop đã cùng nhau bước lên hành trình rực rỡ không tưởng dưới tên gọi Wanna One.

Những người hùng thiết lập nên lịch sử mới của Kpop chỉ trong 18 tháng

1 năm 6 tháng chỉ là thời gian đủ để cho 1 tân binh Kpop khiến khán giả nhớ mặt chỉ tên, nhưng Wanna One đã dùng 1 năm 6 tháng của mình để tạo ra hàng loạt kì tích. Có showcase ra mắt tại sân vận động Gocheok Skydome với sức chứa hơn 20 ngàn khán giả, Wanna One đồng thời có màn debut cực kì thành công với tất cả 15 chiếc cúp trong đợt quảng bá đầu tiên. Suốt 18 tháng với 4 album và 5 đợt quảng bá, mỗi lần Wanna One trở lại sàn đấu Kpop là một lần mà tất cả những đối thủ có cùng thời gian comeback với nhóm đều phải dè chừng.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 4.

Tính đến hiện tại, với hơn 1,5 triệu album "1x1=1 (To Be One)" đã được bán ra, Wanna One trở thành tên tuổi trẻ nhất góp mặt trên bảng xếp hạng những nghệ sĩ Hàn có album bán chạy nhất mọi thời đại. Những album sau của nhóm đều có lượng tiêu thụ ở vào khoảng 600 ngàn bản trở lên, một con số mà rất ít nhóm nhạc có thể làm được. 

Fandom mạnh ở quốc tế đã giúp Wanna One thành công tổ chức world tour đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp. World tour "One: the world" đi qua 14 địa điểm tại 11 quốc gia trong đó có cả Mĩ và Úc của Wanna One là vô tiền khoáng hậu: chưa có tân binh một năm tuổi nào ở Kpop lại đủ sức làm được điều này.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 5.

Hoạt động chăm chỉ với loạt thành tích đáng nể kể từ khi vừa mới xuất hiện, nên không có gì là khó hiểu khi Wanna One đã trở thành chủ nhân của hàng loạt những giải thưởng của 2 mùa giải cuối năm gần đây. Dường như những giải thưởng tân binh là chưa đủ để nói lên tầm ảnh hưởng của nhóm, vậy nên giải thưởng "Best male group" tại MAMA 2017 đã gọi tên Wanna One khi nhóm vừa chỉ debut vài tháng. Chễm chệ ở trong tam giác ba nhóm nam đỉnh cao EXO – BTS – Wanna One, 11 chàng trai còn giành được 3 giải Daesang trong năm 2018 bao gồm Daesang "Song of the Year" tại GMA, Daesang "Record of the Year" tại MMA và Daesang "Artist of the Year" tại KPMA.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 6.

Thành công đến nhanh hơn đồng nghĩa với việc các thành viên Wanna One phải đánh đổi nhiều hơn. Người hâm mộ của nhóm từng chết lặng khi phát hiện cả vali thuốc giảm đau mà Wanna One đã mang theo suốt tour thế giới, cũng chính fandom đã kiên quyết yêu cầu công ty phải giải trình về những vấn đề sức khỏe mà các thành viên Wanna One lần lượt mắc phải. Cho đến thời điểm cuối cùng, người hâm mộ vẫn không thể yên tâm khi chứng kiến thành viên Bae Jinyoung hoàn toàn không thể tự bước đi sau màn trình diễn tại SBS Gayo Daejun vài ngày trước. Sức khỏe sa sút, không gian riêng tư bị hạn chế ở mức tối thiểu, chấp nhận sự thiếu công bằng trong việc chia line bài hát vì thành công chung… áp lực đè nặng lên vai 11 thành viên Wanna One để có được vị trí nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop là không hề nhỏ.

Ngôi sao thứ 12 hay là "nàng thơ" duy nhất

Nói một cách công bằng, với độ nổi tiếng sẵn có sau Produce 101 và tài năng của các thành viên Wanna One, bất cứ công ty giải trí tầm trung nào ở Hàn Quốc cũng có thể đưa nhóm tới với vị trí hiện tại. Dấu ấn của công ty quản lý trên chặng đường đã qua của Wanna One là vô cùng mờ nhạt, sự thành công của 11 chàng trai được biết đến nhờ 2 yếu tố chính: năng lực nội tại của các thành viên và sự ủng hộ mạnh mẽ của fandom mang tên Wannable.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 7.

Mối liên kết giữa thần tượng và người hâm mộ Kpop luôn khăng khít và hàm chứa rất nhiều lòng biết ơn, đây là điều mà tất cả những ai biết đến nền công nghiệp giải trí xứ kim chi đều có thể hiểu được. Tuy nhiên, trong trường hợp của Wanna One và Wannable, liên kết này còn khăng khít hơn rất nhiều lần. Wannable – dù là người hâm mộ của cả nhóm hay là người hâm mộ của từng thành viên – là những người trực tiếp tạo nên đội hình hoàn chỉnh của Wanna One, cũng là những người đã bình chọn ca khúc debut cho nhóm. Dưới sự quản lý có quá nhiều bất cập và bất công từ công ty chủ quản, Wannable đã cùng Wanna One chống đỡ những scandal mà công ty hoặc không đính chính hoặc thờ ơ.

Thời gian hoạt động quá ngắn chưa đủ để Wanna One định hình bất kì hình tượng hay phong cách âm nhạc nào, chính Wannable và cuộc chia tay được định ngày từ khi debut đã trở thành "nàng thơ" duy nhất trong âm nhạc của nhóm. Một nửa những bài hát cộp mác Wanna One đều khiến người nghe liên tưởng đến cuộc chia tay đáng tiếc của Wanna One và Wannable, và những ca khúc này luôn hàm chứa nhiều cảm xúc hơn cả những bài hát chủ đề.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 8.

Album "111=1 (Power of Destiny)" của Wanna One ra mắt vào hồi tháng 11 năm nay là album hoàn toàn tập trung vào cuộc chia tay cuối cùng, và bài hát "12th Star" mà Wanna One dành riêng cho Wannable là một trong những điểm sáng nhất của album nói trên. Ngoài 11 ngôi sao Wanna One, ngôi sao thứ 12 và cũng là ngôi sao dẫn đường cho nhóm chính là Wannable. Cùng với Wanna One, fandom lớn mạnh nhưng có tuổi thọ ngắn ngủi này đã hộ tống 11 chàng trai đi trên hành trình kì diệu mà rất lâu về sau, sẽ khó có một nhóm nhạc nào lặp lại được hành trình đó. 

Không chỉ là những người cho đi, người hâm mộ của Wanna One cũng đã nhận được những giá trị đặc biệt, đó là bài học về việc tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thần tượng cố gắng hoạt động hết sức, người hâm mộ tập trung ủng hộ hết mình, trân trọng sự hữu hạn của thời gian và bớt thời gian tranh cãi để ăn mừng từng giải thưởng một, Wanna One và những "nàng thơ" của mình đã cùng nhau trưởng thành trong suốt 18 tháng qua.

Lời hẹn gặp khi gió xuân về

Dù chính thức kết thúc hợp đồng vào ngày 31/12/2018, Wanna One vẫn tiếp tục tổ chức final concert có chủ đề "Therefore" vào cuối tháng 1/2019. Đây là hoạt động cuối cùng của Wanna One trước khi 11 thành viên bước đi trên những con đường riêng rẽ.

Hoạt động riêng của mỗi thành viên Wanna One sau khi tan rã là một chủ đề tốn giấy mực của giới truyền thông. Tấm gương của nhóm nhạc nữ I.O.I cũng bước ra từ Produce 101 vẫn còn ngay trước mắt, chưa kịp nói đến việc không thể thành công như I.O.I, một vài thành viên I.O.I thậm chí còn mất hút giữa đường đua Kpop. Dự báo về một tương lai không mấy tươi sáng cho một vài thành viên Wanna One là hoàn toàn có cơ sở, bởi không phải ai cũng có một công ty chủ quản tốt và sự chênh lệch về mức độ nổi tiếng giữa các thành viên là rất lớn. Chính vì những bấp bênh trên con đường tương lai và vì chặng đường Wanna One đã đi qua đẹp quá sức tưởng tượng, không ít người hâm mộ không thể chấp nhận được lời chia tay trong tháng 12 này.

Khi động thái kiến nghị để kéo dài hợp đồng định sẵn của Wanna One làm bùng lên một cuộc tranh cãi lớn, khi việc bàn thảo lại hợp đồng để các thành viên hoạt động chung một khoảng thời gian nhất định trong 1 năm không đạt được thỏa thuận nào, kết cục tan rã của Wanna One chỉ còn là vấn đề thời gian. Không hẹn mà gặp, người hâm mộ lẫn các thành viên Wanna One đều bỏ cuộc chia tay sang một bên để tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian còn lại.

MV "Spring Breeze" – Wanna One

Không biết là vô tình hay cố ý, những bài hát mà Wanna One dành tặng người hâm mộ thường nhắc đến một cuộc gặp gỡ vào mùa xuân. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mùa gió xuân về" (lời bài hát "Spring Breeze") không chỉ là một lời hứa suông, bởi sau concert cuối cùng vào cuối tháng 1 kết thúc cũng là lúc mùa xuân lại đến, và 11 chàng trai Wanna One sẽ tiếp tục đi trên con đường mới trong những vai trò mới. 

Trong thời gian sau này, ca sĩ solo Kang Daniel, Kim Jaehwan, diễn viên Ong Seongwu, Park Jihoon, thành viên của HOTSHOT Ha Sungwoon, thành viên Nu’est Hwang Minhyun… sẽ là những cái tên dùng để thay thế cái tên chung "Wanna One" ở thì quá khứ. Như đã nói ở trên, tài năng không phải là yếu tố đảm bảo 100% cho thành công của một thần tượng Kpop. Khởi đầu mới của các thành viên Wanna One lúc này lại một lần nữa còn phải dựa vào sự may mắn của bản thân.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 10.

Tuy nhiên, may mắn của lần bắt đầu thứ hai này dường như sẽ dễ dàng đến hơn. Độ phổ biến vốn có của Wanna One, số lượng người hâm mộ đông đảo, những người đồng nghiệp như anh em trong một gia đình, kĩ năng đã có được sau 18 tháng tích cực rèn luyện là bàn đạp chắc chắn cho thành công sau này của 11 thành viên. Cái tên Wanna One không còn nữa, nhưng chừng nào những thành tố tạo nên Wanna One – bao gồm 11 chàng trai và người hâm mộ vẫn còn tồn tại thì 12 ngôi sao đặc biệt của Kpop sẽ tiếp tục tỏa sáng, thậm chí càng phải tỏa sáng nhiều hơn nữa để hào quang mang tên Wanna One không bị hao mòn.

Lời tạm biệt

"Đồng hồ cát là từ khoá xuất hiện trong đầu tôi, vì với Wanna One, thời gian là giới hạn khi họ hoạt động. Khi đồng hồ cát chảy hết bạn chỉ cần lật ngược nó lại, một khởi đầu mới lại bắt đầu" – Heize.

Nữ ca sĩ Heize đã nói như vậy khi sản xuất một ca khúc trong mini album của Wanna One. Khi những hạt cát cuối cùng của 1 năm 6 tháng ngưng chảy, chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng của nó đã được lấp đầy bằng thành tích vô tiền khoáng hậu và vô số kỉ niệm khó quên.

Chào tạm biệt cái tên Wanna One, hãy cùng chúc cho 11 cái tên tạo thành Wanna One tiếp tục tỏa sáng trên hành trình sắp tới. Cái tên Wanna One có thể trở thành quá khứ, nhưng 1 năm 6 tháng đầy ắp nụ cười và nước mắt này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại thật lâu trong lịch sử Kpop như là kì tích có một không hai.

Chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One không thể lật ngược, nhưng một nửa trống rỗng đã được lấp đầy bằng hành trình kỳ diệu - Ảnh 11.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày