Sau buổi livestream đầu tiên "gây bão" hoàn toàn mạng xã hội, thu hút đông đảo khán giả và dàn celeb Việt cùng vào "hóng", "chị đẹp" Mỹ Tâm quyết định tổ chức buổi livestream thứ hai. Tuy nhiên, có vẻ do thành công từ buổi livestream đầu tiên thậm chí ngoài sự mong đợi của chị (tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 3,6 triệu lượt xem, bao gồm hơn 1 triệu lượt xem trực tuyến) thế nên "Họa mi tóc nâu" đã vấp phải không ít... áp lực!
Mỹ Tâm cover "Hơn Cả Yêu" của Đức Phúc
Mỹ Tâm hát ca khúc nhạc phim "Mắt Biếc" - 'Từ Đó'.
Mỹ Tâm cover "Anh Ơi Ở Lại" và dành nhiều lời khen cho Chi Pu.
Thế là từ ngày thông báo buổi livestream thứ 2 đến nay, fan thấy chị sốt sắng đến là lạ, mỗi ngày đều update tình hình, hỏi han ý kiến fan, thay ngày đổi giờ,... ai nhìn vào cũng thấy chị đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi livestream này đến thế nào!
"Chị Đẹp" Mỹ Tâm đã mở đầu cho loạt thông báo rất dễ thương và chân thành, và cũng với motif cũ: comment 5 bài hát mà bạn muốn nghe nhất. Dòng trạng thái "sương sương" vậy thôi cũng thu hút gần 70 nghìn lượt tương tác rồi, rất nhiều khán giả đã vào để lại bình luận vô cùng sôi động và náo nhiệt. "Họa mi tóc nâu" ắt phải nhờ đến khá nhiều người cùng đọc với chị để "lọc" ra được các ca khúc được bình chọn nhiều nhất!
1 ngày sau đó, chị Mỹ Tâm đã tổng hợp "sương sương" được các ca khúc dự tính trình diễn đồng thời "chốt đơn" buổi livestream là 3/6!
Chị quả thật rất biết lắng nghe ý kiến của fan đấy chứ, rất nhiều khán giả đã "than vãn" mong chị dời đến cuối tuần cho "xôm tụ", cũng nhiều fan cứ cho rằng nên giữ nguyên. Khó xử quá nên thôi, mở poll lấy ý kiến vậy!
Note lại nha bạn ơi: 21h00 tối Chủ nhật tuần này, 7/6 trên kênh YouTube chính thức của chị Mỹ Tâm. Đông đủ và xôm tụ cho chị thật vui để có những buổi livestream thứ 2,3,4,... nhé!
Có vẻ do quá hồi hộp và lo lắng nên chị Mỹ Tâm đã lo lắng... suốt cả ngày hôm qua. Hình như sau buổi livestream "cây nhà lá vườn" đầu tiên thì lần này "Họa mi tóc nâu" quyết định đầu tư bài bản hơn để fan xem "đỡ cơn ghiền" thì phải. Bên cạnh đó, fan nào yêu cầu bài gì mà ngộ quá nên chị hát không được đây này!