Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 17/05/2020

Độ mặn mà của thầy cô được thể hiện ngay trong lời phê các bài kiểm tra theo những cách thế này đây!

Trước đây ai cũng cho rằng thầy cô luôn là những người chính chuyên và nghiêm khắc nhất. Nhưng thời thế đổi thay, ông trời đã tạo ra những địa chấn là những cô cậu học trò siêu quậy thì hội giáo viên nhà người ta sẽ là điểm nhấn để trị những học sinh như thế này.

Thầy cô của ngày hôm nay thực sự đã khác xưa rất nhiều, vui tính hơn, hài hước hơn và khiến học trò nhiều phen phải quỳ lạy với độ lầy lội của mình, nói đâu xa những lời phê trong bài kiểm tra, trong sổ ghi đầu bài,… cũng nhiều phen làm học sinh cười trong nước mắt. Dù bài kiểm tra được điểm kém nhưng cũng không thể nào nhịn cười được với những nhận xét như thế này. Thầy cô mà cứ dễ thương như vậy thì học sinh cứ phải gọi là đổ rạp.

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 1.

Văn viết thì không được điểm nào đâu, thương tình công chép dài cô cho 7 điểm nha!

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 2.

Thương cô thì thương đôi mắt của cô nữa nhé!

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 3.

Đọc lời phê của cô xong phải sẽ có người nhột ngay. Đúng là gừng càng già càng cay đúng không các bạn?

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 4.

Muốn làm sếp thì phải nghe lời cô dặn nha!

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 5.

Không hổ danh là trò cưng của thầy! ‘Khá lắm'


Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 6.

Giận hết sức với cái lớp này!

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 7.

Hai bạn đều được 9, nhưng một bạn cô "ưu ái" bạn hơn cho thêm căn lên đầu!

Qua những bức hình này, nhiều bạn được dịp ôn lại những kỉ niệm có một không hai ở thời học sinh. ‘Thầy cô là một trong những kí ức đẹp nhất của mình trong thời học sinh. Cũng nhờ những việc như thế này mà mình thương thầy cô nhiều lắm, giống như những người bạn với nhau vậy đó’ Bạn V.T bày tỏ. Bạn L.T.H thì phấn khích trước độ lầy lội của thầy cô và bình luận: "Đúng là thầy cô càng ngày càng mặn mà, thế này thì học sinh không yêu sao được!"

Quả thực, các thầy cô luôn có cách để giúp giờ học trở nên thú vị hơn và để học sinh và biến những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường trở nên có ý nghĩa. Các thầy cô cứ đáng yêu thế này thì việc đến lớp chắc sẽ luôn tràn ngập nhiều niềm vui và học sinh lại thu thập về hàng tá câu chuyện để sau này ôn lại phải không nào?

Chết cười với loạt lời phê bá đạo của giáo viên: Dễ thương 3 phần thì “cà khịa” đến 7 phần - Ảnh 8.