Cháu trai đỗ ĐH top đầu, ông đặt 35 bàn tiệc mừng nhưng chỉ 2 bàn có khách đến dự

Theo Sức khỏe cộng đồng
Chia sẻ

Câu chuyện liên quan đến chủ đề mở tiệc ăn mừng đỗ đại học này đã thu hút rất nhiều tranh cãi trái chiều trên MXH.

Sau khi có kết quả trúng tuyển đại học, nhiều gia đình thường tổ chức tiệc ăn mừng để chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè. Có nhà chỉ mời những người thân thiết dùng bữa, nhưng cũng có gia đình tổ chức hàng chục bàn, kéo theo câu chuyện về những khoản tiền mừng và các mối quan hệ vốn đã trở thành một phần quen thuộc của những bữa tiệc này.

Mới đây, MXH Trung Quốc lan truyền câu chuyện về một gia đình ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đặt tới 35 bàn tiệc mừng cháu trai đỗ đại học, nhưng đến giờ khai tiệc lại chỉ có chưa đầy 2 bàn khách. Sự chênh lệch giữa quy mô bữa tiệc và số người thực sự xuất hiện lập tức trở thành chủ đề bàn luận.

Theo đó, một nam sinh ở Hắc Long Giang đã xuất sắc trúng tuyển Đại học Vũ Hán - một trong những đại học top đầu tại Trung Quốc. Phấn khởi và tự hào, gia đình nam sinh quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng thật lớn. Họ đặt tới 35 bàn tại một nhà hàng, dự kiến có hàng trăm người thân, bạn bè và hàng xóm đến chung vui.

Nhưng đến giờ khai tiệc, khung cảnh lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Số khách xuất hiện chỉ đủ ngồi chưa đầy 2 bàn, trong khi hơn 30 bàn còn lại gần như bỏ trống. Hình ảnh sảnh tiệc rộng rãi nhưng chỉ lác đác vài người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo những nội dung đang lan truyền, người ông trong gia đình còn kỳ vọng có thể nhân dịp này "thu hồi" một phần tiền mừng từng gửi cho người khác trước đó. Với khoảng 35 bàn tiệc, gia đình được cho là đã kỳ vọng có gần 300 khách đến dự. Kết quả, không chỉ không "thu hồi" được tiền mừng, họ còn phải đối mặt với khoản chi phí lớn cho số bàn tiệc đã đặt.

Bữa tiệc mừng con cháu đỗ đại học được tổ chức với quy mô lớn nhưng số khách thực tế đến dự lại ít hơn nhiều so với dự kiến (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện sau đó nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng việc con cháu đỗ đại học "xịn" vốn là chuyện đáng mừng, nhưng đặt tới 35 bàn có phần quá tay.

"Con mình đỗ đại học thì gia đình vui là đúng, nhưng đâu nhất thiết phải mời cả làng", một số ý kiến cho rằng nếu chỉ muốn chia sẻ niềm vui, một bữa ăn nhỏ với những người thân thiết sẽ thoải mái hơn.

Có người lại nhìn câu chuyện từ góc độ khác. Họ cho rằng những bữa tiệc mừng con cái đỗ đại học vốn là dịp vui của gia đình, người ngoài không nên quá khắt khe về quy mô. Nếu gia đình có đông họ hàng, bạn bè thì vài chục bàn cũng không phải chuyện bất thường.

Một số người còn cho rằng việc khách đến ít chưa chắc đồng nghĩa với việc người thân "không nể mặt". Kỳ nghỉ hè là thời điểm nhiều gia đình liên tục nhận lời mời dự cưới, tiệc mừng nhập học và các dịp khác. Không phải ai cũng có thể sắp xếp thời gian để tham dự tất cả.

Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng lại tập trung vào chuyện tiền mừng. Họ cho rằng nếu tổ chức tiệc với tâm lý "thu hồi" những khoản tiền từng gửi cho người khác, bữa tiệc rất dễ biến từ một dịp chia vui thành một cuộc tính toán về quan hệ và tiền bạc.

Đáng chú ý, bên cạnh những bình luận tranh luận về chuyện tổ chức tiệc, một số cư dân mạng cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của câu chuyện. Lý do là thông tin về gia đình, địa điểm tổ chức cũng như toàn bộ diễn biến bữa tiệc này không được công bố rõ ràng. Một số bài đăng còn cho rằng trên mạng từng xuất hiện những câu chuyện có motif tương tự, chỉ thay đổi địa phương và số bàn tiệc, khiến nhiều người nghi ngờ đây có thể là nội dung được dàn dựng nhằm thu hút lượt xem.

Từ một dịp chia vui, tiệc mừng nhập học đôi khi trở thành câu chuyện về áp lực tham dự và những khoản tiền mừng (Ảnh minh họa)

Dù thực hư câu chuyện ra sao, hình ảnh hàng chục bàn tiệc trống vẫn khiến nhiều người suy nghĩ về cách các gia đình tổ chức tiệc mừng con cái đỗ đại học. Một đứa trẻ thi đỗ đại học chắc chắn là chuyện đáng vui, nhưng niềm vui ấy có nhất thiết phải được thể hiện bằng hàng chục bàn tiệc, hàng trăm khách mời hay số tiền mừng nhận lại hay không lại là một câu chuyện khác.

Khi một bữa tiệc được tính toán dựa trên số người có thể đến và khoản tiền mừng có thể nhận, ranh giới giữa "mừng cho con" và "thu hồi tiền mừng" cũng trở nên khá mong manh. Và nếu cuối cùng khách không đến, điều còn lại không chỉ là những bàn tiệc trống mà còn là một khoản chi phí lớn cùng sự khó xử cho cả chủ nhà lẫn những người được mời.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày