Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 20:04 24/10/2020

Bỏ phố về quê, anh Quân và vợ cải tạo nhà kho cũ thành ngôi nhà 30m2 làm từ gỗ ballet tái chế, nhìn giản dị nhưng cực xinh xắn và bình yên.

Sau những năm tháng bôn ba, trải qua đủ thứ nghề, đặt chân đến kha khá vùng đất, nhiều người bỗng thèm một cuộc sống an yên, bình dị để tận hưởng nốt những tháng ngày còn lại. Quyết định bỏ phố về quê vốn không dễ dàng, nhưng sự thoải mái, bình yên của cuộc sống mới có lẽ không đâu sánh được.

Anh Quân và vợ cũng là một trong số những người trẻ quyết định bỏ phố về quê để rời xa sự tấp nập, ồn ã của cuộc sống đô thị. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở miền Trung nắng gió, còn chị quê ở Nam Định. Năm 2011 anh đậu trường đại học kiến trúc Đà Nẵng, khoa kiến trúc công trình. Với chút ít năng khiếu về nghệ thuật và niềm đam mê với bộ môn xăm hình nghệ thuật, anh Quân bắt đầu học tập và theo đuổi công việc của một thợ xăm hình. Sau đó, anh trở về quê và mở tiệm xăm sau hai năm học tập. Rồi cơ duyên lại đưa anh quay về nghề thiết kế khi anh mở một xưởng thiết kế thi công nội thất tại quê nhà.

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 1.

Ngôi nhà nhỏ bình yên của cặp vợ chồng bỏ phố về quê

Anh Quân tự nhận mình có tính tình bay bổng, tự do và thích tìm kiếm những cảm xúc nhẹ nhàng. Anh thường tìm đến thiên nhiên khi mà cuộc sống bon chen vật vã kiếm tiền khiến người căng thẳng và thực sự áp lực. Qua những chuyến đi, trong đó có chuyến đi thăm những người bạn ở Hà Nội, anh đem lòng yêu vợ mình bây giờ. Thử thách cho anh Quân khi muốn cưới vợ là hai vợ chồng phải lập nghiệp ở Hà Nội. Vì vậy, với một người chưa làm thuê cho ai bao giờ như anh quả là vấn đề hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, sau đó, anh được một người bạn giúp đỡ và mở một tiệm xăm nhỏ ở Hồ Tây. Một thời gian sau anh chị kết hôn, hai người lại có thêm nhiều áp lực và nỗi lo về tài chính ở thủ đô. Rồi anh quyết định mở một quán cafe nhỏ và một lớp dạy vẽ. Thời gian kinh doanh quán xá khá là vất vả nhưng cũng mang lại cho anh được một chút tiền tiết kiệm. Và cơ duyên lại đưa đẩy anh đến với đất nước Singapore khi một người bạn muốn anh qua đó để làm công việc xăm mình. Công việc kết thúc sau 9 tháng, trong thời gian đó, hai anh chị có nói chuyện với nhau nhiều, về những thứ phải đánh đổi và được lại những gì.

"Mình tự nhiên thấy thèm khát sự tự do và sự thanh thản an nhiên. Rồi quyết định của mình là bỏ phố xá, kết thúc chuyến đi Singapore sẽ về quê, xây một căn nhà nhỏ, làm những việc mang lại niềm vui và đủ cho cả hai vợ chồng trang trải một cuộc sống ở quê. Sau khi quyết định xong thì vợ mình có xin việc ở một công ty gần nhà vợ. Phần mình sau khi về nước thì tự xây một căn nhà nhỏ bằng gỗ ballet tái chế, trồng nhiều cây, làm một mảnh vườn nhỏ để cung cấp rau sạch cho gia đình và mượn một khoảng ao của người nhà để thả cá".

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 2.

Anh từng trải qua khá nhiều nghề trước khi quyết định về quê định cư như hiện tại

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 3.

Ngôi nhà chỉ rộng 30m2 nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi của hai anh chị

Căn nhà hiện tại của hai anh chị vốn là một cái nhà kho để nông cụ và chỗ nấu thức ăn cho gia súc. Được sự đồng ý của mẹ vợ và anh vợ, anh Quân bắt tay vào xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên anh tự tay xây một căn nhà. Anh đập phá, tháo giỡ ngôi nhà giữa cái nắng tháng 6. Dựa trên nền móng cũ, anh thuê thợ xây tường bao xung quanh ngôi nhà theo thiết kế đã định sẵn, chỉ một ngày rưỡi là hoàn thành. Đây cũng là hạng mục duy nhất phải thuê nên anh tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

Sau đó, anh Quân tiếp tục bắt tay vào làm mái tôn cho ngôi nhà. Mọi công đoạn đến vật liệu đều tự anh di chuyển, bê vác lên mái và thi công. Sau khi có mái che mưa che nắng, anh tiến hành làm nội thất. Anh tự đóng vách ngăn giường tủ và bàn ghế, làm đèn decor và vẽ thêm tranh, trồng thêm cây. Trần nhà, tường và sàn gỗ đều được làm bằng gỗ tái chế của một khu công nghiệp gần nhà. Vì muốn tạo ra một khoảng không lớn bằng cửa sổ kính nên anh đã tự hàn nó cùng một cái cửa trượt bằng gỗ. Bên ngoài nhà, anh trồng thêm cây, nhặt sỏi trang trí từ suối cách nhà 300km. Khu nhà ở hướng tây nên khá nóng vào chiều khi ánh nắng đổ chéo. Vì vậy, anh đã làm dàn trồng cây cúc tần Ấn Độ trước nhà. Trước khi nó đủ lớn, anh dùng lưới đen để che nắng.

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 4.

Hầu như mọi công đoạn từ xây nhà, trang trí nhà đều do anh Quân tự tay làm

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 5.

Vẽ trang là thú vui của anh, đồng thời giúp anh có thêm thu nhập để làm từ thiện

Về phần nội thất, anh mua thêm vật dụng đủ để đáp ứng cho nhu cầu khá đơn giản của hai vợ chồng, đó là một máy ép hoa quả và một máy pha cafe. Gốm Nhật được anh mua để nấu ăn và trưng bày cho đẹp. Trong nhà cũng có một tủ đựng quần áo và đồ dùng quan trọng khá rộng. Còn có thêm một chỗ riêng để anh bỏ mấy món đồ gốm, vòng trầm và tượng Phật.

Điều tâm đắc nhất của anh là chiếc giường có kích thước 16x2m. Giường có đủ chỗ để cho anh đặt những bức ảnh cưới, cả mỹ phẩm và nước hoa cho vợ và vài món đồ nho nhỏ của anh. Quá trình làm nhà mất 3 tháng, chi phí hết khoảng 150 triệu, chủ yếu đến từ phần thiết bị vệ sinh.

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 6.

Căn nhà được trang trí khá giản dị nhưng mang lại cảm giác ấm cúng

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 7.
Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 8.

Chiếc giường ngủ đa năng này là thứ mà anh Quân tâm đắc nhất

Chàng trai từ bỏ làm kiến trúc sư, thợ xăm, thầy giáo để về quê xây ngôi nhà nhỏ bình yên rộng 30m2 từ gỗ ballet - Ảnh 9.

Tổng chi phí xây dựng chủ yếu đến từ phần thiết bị vệ sinh

Sau khi tự mình xây dựng tổ ấm nho nhỏ, anh Quân đúc kết được một số kinh nghiệm là: "Dù việc làm một mình mình tất cả mọi thứ sẽ tạo ra kết quả ý nghĩa nhưng cũng cần có một số tìm hiểu cơ bản về an toàn lao động, hóa chất, có ít kinh nghiệm thi công để đảm bảo chống dột, nóng và mối mọt. Và đặc biệt là phải rất cẩn thận với các thao tác máy móc để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra".

Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp