Chàng trai 24 tuổi đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

Kim Anh/VTC News, Theo VTC NEWS 09:26 13/04/2025
Chia sẻ

Một chàng trai trẻ quyết định dùng chiếc xe Thống Nhất, đạp từ Hà Nội vào TP.HCM để tận mắt theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về chàng trai trẻ với hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM thu hút sự chú ý của nhiều người. Chàng trai ấy là Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình). Mục tiêu của anh được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liên của dân tộc - lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chàng trai 24 tuổi đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem lễ diễu binh kỷ niệm 30/4- Ảnh 1.

Đào Quang Hà đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM. (Ảnh: NVCC)

Hành trình của anh bắt đầu vào ngày 5/4. Từ Hà Nội, anh lên đường với chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, mang theo vài vật dụng cá nhân thiết yếu cùng lá cờ Tổ quốc đỏ rực và tinh thần tuổi trẻ. Chàng trai Thái Bình lần lượt đạp xe qua các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hiện Quang Hà có mặt tại Quảng Trị. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, anh sẽ tới TP.HCM vào ngày 21-22/4 tới.

Ý tưởng thực hiện hành trình đạp xe vào TP.HCM đến với Quang Hà khá bất ngờ, chỉ khoảng nửa tháng trước ngày xuất phát. Trong lúc theo dõi các thông tin về lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: "Tại sao không tự đến đó, bằng chính sức trẻ của mình?"

Với Quang Hà, đó không chỉ là chuyến đi, mà còn là hành trình để thử thách bản thân, để cảm nhận rõ hơn dòng chảy của lịch sử qua từng vòng bánh xe lăn trên dải đất hình chữ S.

10X tiết lộ, chiếc xe được sử dụng trong chuyến đi là xe đạp cũ ông ngoại để lại, người mà anh vô cùng thương nhớ. "Khi đi xe của ông, mình cảm giác như ông đang sát cánh bên mình. Đặc biệt hơn cả, đó còn là xe đạp Thống Nhất, cái tên khiến chuyến đi của mình thêm ý nghĩa, khi đích đến là TP.HCM - nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4" , Quang Hà nói.

Chàng trai 24 tuổi đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem lễ diễu binh kỷ niệm 30/4- Ảnh 2.

Với chàng trai Thái Bình, mỗi chuyến đi là hành trình để thử thách bản thân. (Ảnh: NVCC)

Trong ba ngày đầu của hành trình, do cơ thể chưa kịp thích nghi với cường độ vận động liên tục, Quang Hà bị đau đầu gối khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sau khi đi thăm khám và dùng thuốc, cơn đau dần thuyên giảm, có thể tiếp tục lên đường.

Suốt chặng đường dài, Quang Hà không ít lần gặp phải sự cố: lúc thì xe gãy bàn đạp, lúc lại mất phanh giữa đường, chưa kể các yếu tố thời tiết tác động. Mỗi lần như vậy, anh đều phải dừng lại, dắt xe vào quán gần nhất để sửa chữa. Dù gặp nhiều thử thách, 10X chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Anh luôn tự nhủ với bản thân rằng phải đến đích, không được dừng lại giữa chừng.

Hành trình đạp xe vào TP.HCM của Quang Hà được người thân và bạn bè ủng hộ, bởi đây không phải lần đầu tiên anh thực hiện các chuyến đi xa một mình. Từ thời còn học cấp ba, anh chàng đã có niềm đam mê khám phá, yêu thích du lịch và luôn tìm kiếm các chuyến đi.

Chàng trai 24 tuổi đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM xem lễ diễu binh kỷ niệm 30/4- Ảnh 3.

Quang Hà từng có nhiều chuyến đi xuyên Việt ấn tượng. (Ảnh: NVCC)

Trước đó vào cuối năm 2022, Quang Hà đã thực hiện chuyến phượt xuyên Việt bằng xe máy kéo dài một tháng. Tuy nhiên anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn và quyết định thực hiện một hành trình mới đầy thử thách hơn bằng việc đi bộ.

Chuyến đi từ Hà Giang đến Cà Mau, kéo dài trong khoảng 8 tháng giúp chàng trai trẻ thong dong cảm nhận và học hỏi những nét đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người từng vùng miền. Khi ấy, Quang Hà dừng chân tại tỉnh Điện Biên vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

"Không ít người cho rằng các chuyến đi khá vô nghĩa, mất thời gian nhưng mình không quá để tâm. Mình luôn tin rằng đoạn đường phía trước sẽ còn rất nhiều điều hay ho, mới mẻ", 10X bày tỏ.

Xuất thân là sinh viên chuyên ngành Văn hóa - Du lịch tại, chàng trai Thái Bình bày tỏ mơ ước mở công ty du lịch riêng, thiết kế nhiều tour hấp dẫn du khách. Cũng chính vì thế, hành trình khám phá đất nước Việt Nam với anh chưa bao giờ là vô nghĩa.

"Mỗi chuyến đi, mỗi nơi điểm đến là cơ hội để mình trải nghiệm cuộc sống, khám phá những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền và hiểu thêm về sự đa dạng của đất nước mình. Đặc biệt qua mỗi hành trình, sự gắn kết và tinh thần giúp đỡ của mọi người từ Bắc vào Nam luôn là điều luôn khiến mình khắc ghi", Quang Hà nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày