Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"

Hải My, Theo Thanh Niên Việt 14:01 09/04/2025
Chia sẻ

Chưa đến ngày 30/4 nhưng lướt mạng xã hội thôi cũng đủ tự hào vì loạt hoạt động yêu nước của giới trẻ.

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 1.

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025, chào mừng tháng 4 - tháng lịch sử với những niềm tự hào đất nước!

Mặc dù chỉ mới bước tháng 4 được hơn tuần, song khắp các trang MXH đã bắt đầu xuất hiện những bài đăng thể hiện sự biết ơn, tự hào dân tộc. Đặc biệt là cách thể hiện sự yêu nước của những bạn trẻ Gen Z hiện nay: Vừa trẻ trung, vừa trendy nhưng lại khiến ai nấy đều tự hào thay!

Dự rằng từ ngày hôm nay cho đến ngày 30/4 - kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đi đâu cũng sẽ thấy nhuộm đỏ màu cờ, rần rần với những video thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 2.

Thay vì hẹn nhau đi du lịch, Gen Z gửi đến nhau một lời nhắc đầy tự hào: 30/4 này, cùng nhau đi xem diễu binh, diễu hành mọi người nhé!

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 3.

Không khó để bắt gặp những bài đăng chào tháng mới trên các fanpage cộng đồng. Thông thường, những bài viết này sẽ là một lời nhắn nhủ về cuộc sống, thúc đẩy động lực, tinh thần cho mỗi người trong cuộc sống. Tuy nhiên với tháng 4, các bài đăng này lại như một lời nhắc để ai nấy cùng hướng về lịch sử, về những giá trị thiêng liêng nhất.

Năm nay, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào 8h sáng 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, không ít bạn trẻ đã tag hội bạn thân của mình để rủ nhau: "30/4 này, cùng đi xem diễu binh, diễu hành mọi người nhé!".

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 4.

Màn trình diễn 3D mapping tái hiện lịch sử được tổ chức tại Dinh Độc Lập (Ảnh: Viết Thanh)

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 5.
Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 6.

Ảnh: Viết Thanh

Ngày 6/4 vừa qua, hàng dài người dân TP.HCM, đặc biệt là các bạn trẻ đã đổ về khu vực Dinh Độc Lập để tận mắt chứng kiến màn trình chiếu 3D mapping tái hiện lịch sử - lần đầu được tổ chức tại địa điểm mang tính biểu tượng này. Màn trình diễn này là một phần trong chương trình “Bản Trường Ca Hoà Bình” hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Sức hút từ công nghệ thị giác, âm nhạc hoành tráng và chủ đề lịch sử khiến nhiều người trẻ cũng tìm đến "săn ảnh", quay video và chia sẻ trải nghiệm của mình. Những bức ảnh Dinh Độc Lập được "nhuộm" đỏ, vàng, xanh lam hay các biểu tượng lịch sử đang phủ sóng mạng xã hội như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về giá trị của hòa bình.

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 7.
Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 8.

Hình ảnh cờ rợp đỏ ở khắp mọi nơi được các bạn trẻ check-in và lan toả trên MXH (Nguồn: @diankhum, @langthangcaphe)

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 9.

(Nguồn: @2didausaigon)

Tinh thần kỷ niệm không chỉ hiện diện qua các chương trình lễ hội, triển lãm hay hoạt động chính thức, mà còn lan tỏa rõ nét trong đời sống thường ngày.

Nhiều con ngõ, địa điểm du lịch, quán cà phê khắp cả nước đã chủ động thiết kế lại không gian, sản phẩm mang dấu ấn quốc kỳ, khẩu hiệu kỷ niệm, hay những biểu tượng văn hóa… Không đơn thuần là nơi chỉ ghé qua mà còn trở thành điểm đến lý tưởng để giới trẻ check-in, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng có mặt ở khắp mọi nơi luôn "gây bão" mạng xã hội, mang niềm tự hào phấp phới tung bay.

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 10.
Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 11.

"Trái tim như rung lên, không thể nào không ngắm nhìn những con ngõ rợp cờ đỏ ở Hà Nội" (Nguồn: @untral.nguyen)

Cận cảnh màn xoay vòng của tiêm kích SU-30MK2 trên bầu trời TP.HCM (Nguồn: @didauday_sg)

Hay trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ rần rần đoạn clip 43s ghi lại từ buồng lái khoảnh khắc nhào lộn của máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên bầu trời TP.HCM. Là người trực tiếp điều khiển thực hiện cú xoay 360 độ này nhưng phi công lái máy bay vẫn thể hiện rõ sự điềm tĩnh, chuyên nghiệp khiến ai xem cũng phải nể phục và ngưỡng mộ.

Đông đảo netizen đều để lại bình luận thể hiện sự tự hào và biết ơn khi được sống trong hòa bình của đất nước: "Ngưỡng mộ chú quá", "Nhìn mặt chú không thay đổi luôn. Uy tín quá chú ơi", "Những điều mình nhìn thấy hôm nay đã trải qua biết bao mồ hôi, nước mắt các chú tập luyện trước đó", "Không nói nhiều! Tôi yêu Việt Nam", "Nhìn thấy Su-30MK2 gầm rú trên bầu trời thành phố sáng quá đỉnh quá Việt Nam ơi! Chúc các anh nhiều sức khỏe",...

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 12.

Nhiều người hướng mắt nhìn lên bầu trời theo dõi và tán dương khi thấy máy bay diễn tập trên bầu trời TP.HCM. Ai cũng tự hào và xúc động khi chứng kiến khung cảnh này, nhất là khi đại lễ 30/4 đang đến gần. (Nguồn: @bowmf)

Đổi lấy một nền hòa bình, độc lập và tự do cho thế hệ trẻ, là sự hi sinh bằng máu, bằng xương của lớp lớp người anh hùng, thế hệ ông cha ta thời trước. Có những người đã nằm xuống "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", những người trở về là nhân chứng lịch sử chứng kiến những thời khắc khốc liệt nhất của một dân tộc. Và giờ đây khi đất nước đã hòa bình, những nhân chứng lịch sử giờ đã là các cụ ông, cụ bà cựu chiến binh ngồi kể lại những câu chuyện về thời chiến để con cháu, thế hệ trẻ bây giờ hiểu hơn về tháng năm lịch sử, hào hùng ấy.

Đó cũng là lý do mà kênh TikTok của cụ ông Đoàn Tước - một trong hàng nghìn, hàng vạn người lính giải phóng quân năm xưa, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc được nhiều bạn trẻ theo dõi, mến mộ và lắng nghe về những câu chuyện lịch sử.

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 13.

"Tôi tham gia TikTok với mong muốn đem đến những câu chuyện kể thật từ những điều bản thân đã từng trải qua trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho các thế hệ sau nghe", cụ ông Đoàn Tước chia sẻ về lý do tham gia TikTok

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 14.
Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 15.

Đến thời điểm hiện tại, kênh của cụ đã có tới hơn 88 nghìn lượt yêu thích và gần 40 nghìn người theo dõi. Hàng tuần cụ Tước sẽ livestream vào 19h30 thứ 6,7 và chủ nhật. Mỗi buổi live của cụ có đến hàng triệu mắt xem, không chỉ có thế hệ các bố các mẹ, mà cả các bạn trẻ cũng lắng nghe cụ kể chuyện và dành tình cảm cũng như sự khâm phục đến một thế hệ anh hùng của dân tộc. Không những vậy, người trẻ cũng lan rộng sự biết ơn, niềm tự hào bằng cách cùng nhau chia sẻ, rủ bạn bè vào xem chung và hình thành một thói quen cuối tuần sẽ vào xem cụ Tước livestream kể chuyện.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để nhận ra: Hòa bình đẹp lắm! (Nguồn: @hilegiangg)

Lướt MXH những ngày này, nhiều đoạn clip được các bạn trẻ Gen Z thực hiện khiến ai xem cũng phải rưng rưng tự hào. Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc nhỏ chụp thành phố yên bình, một đoạn clip ghi lại hình ảnh lá cờ bay phấp phới trong gió hay "flex" những gì đẹp nhất, hiện đại nhất ở nơi mình đang sống,... Và tất cả những điều đẹp đẽ đó, được gói gọn trong hai từ: Hòa bình.

"Hòa bình đẹp lắm, kiếp sau lại cùng nhau làm người Việt Nam nhé" - là những câu nói được các bạn trẻ sử dụng , thể hiện tình yêu của mình với đất nước, với sự hi sinh của cha ông để đổi lại một cuộc sống đang có như hôm nay.

Yêu nước không phải là trend nhưng yêu nước đang lan rộng khắp mọi nơi, trong tất cả lĩnh vực, chạm đến nhiều người và có vô vàn cách thể hiện tình yêu đó.

Như việc nhiều người trẻ từng chưa quen với âm hưởng dân gian giờ đây cũng thuộc từng từ ca khúc Bắc Bling, thậm chí đu trend mạnh mẽ trên TikTok, thể hiện tình yêu với một vùng đất, xứ sở.

Đoạn clip của Lê Bống mặc quân phục của nữ Sĩ quan gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc nhảy trend Bắc Bling đang thu hút tới hơn 7 triệu lượt xem. Lê Bống bày tỏ cô cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình bộ trang phục này. Còn người xem thì cảm thấy thích thú, ấn tượng bởi cách cô nàng kết hợp giữa trang phục và điệu nhạc đang hot để thể hiện tình yêu tuyệt vời.

Đoạn clip hút 3,8 triệu lượt xem trên MXH (Nguồn: @bachsi_509)

Không dừng lại ở đó, ca khúc của Hòa Minzy kết hợp với nghệ sĩ Xuân Hinh, rapper Tuấn Cry còn tiếp tục vang lên ở sân khấu quốc tế. Trong một chương trình giao lưu, các bạn sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã trình diễn tiết mục Bắc Bling tại Trung Quốc.

Ngoài vũ đạo đẹp mắt, việc lựa chọn trang phục áo the, khăn xếp, áo tứ thân,.. cũng nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Phần đông mọi người đều thấy tự hào với cách yêu nước của Gen Z hiện nay. Đôi khi không cần phải "hô khẩu hiệu", họ lựa chọn quảng bá, đem những gì bản sắc nhất, đẹp đẽ nhất của Việt Nam ra thế giới với đầy sự tự hào.

Vẻ đẹp của "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" chính là đây! (Nguồn: carolee4102)

Có thể nói, Gen Z yêu nước không chỉ bằng những lời nói suông, mà bằng chính hành động và tư duy hiện đại của mình. Dù ở bất kỳ đâu, ai cũng đều tự hào về nguồn cội, sẵn sàng đóng góp để xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp. Bởi với Gen Z, yêu nước không chỉ là quá khứ hào hùng, mà còn là tương lai đáng tự hào!

(Tổng hợp)

Tạm biệt quý 1 đầu năm 2025: Tràn ngập mạng xã hội "vẻ đẹp của hòa bình"- Ảnh 16.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày