Chúng ta không cần phải nuôi dưỡng những đứa trẻ hoàn hảo, mà cần tạo nên những con người có thể tự sinh tồn trong bất kì hoàn cảnh nào dù khắc nghiệt.
"Con không thể chống lại bố, ở nhà này, ta là pháp luật". Câu nói cay nghiệt trong cách giáo dục từ bố mẹ khiến cho Hải sợ hãi suốt thời gian còn đi học. Đến khi trưởng thành, cậu chọn cách bỏ nhà đi biệt tích để thoát khỏi sự kìm kẹp.
Lẽ thường, cha mẹ là những người mong muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Nhưng không ít bậc cha mẹ đã yêu thương con sai cách, khiến trẻ bị hủy hoại cả tuổi thơ, trưởng thành trong sự tổn thương.