CĐV ngồi khán đài cổ vũ Việt Nam nhưng buồn thiu, chán nản khi Oman bị "xé lưới": Nghi là do sợ "nóc nhà" kế bên

Lim, Theo Pháp luật và bạn đọc 13:00 13/10/2021

Thái độ lạc lõng của người đàn ông mặc áo cờ đỏ sao vàng khiến dân mạng bật cười thích thú, trở thành CĐV nổi tiếng nhất trong trận đấu đêm 12/10.

Mặc dù không dành chiến thắng trước đội tuyển Oman nhưng trận đấu đã để lại rất nhiều cung bậc cảm xúc đối với khán giả Việt. Không chỉ là màn thi đấu xuất sắc của các cầu thủ trên sân, một hình ảnh trên khán đài đang được chia sẻ khắp các diễn đàn.

CĐV ngồi khán đài cổ vũ Việt Nam nhưng buồn thiu, chán nản khi Oman bị xé lưới: Nghi là do sợ nóc nhà kế bên - Ảnh 1.

Tiến Linh "xé lưới" Oman

Ngay khi Tiến Linh "xé lưới" Oman, cameraman đã lia ống kính tới chỗ cổ động viên Việt Nam đang có mặt tại sân để bắt trọn khoảnh khắc ăn mừng, vậy nhưng có gì đó "lạ lắm".

Bên cạnh sự hân hoan vui sướng là một người đàn ông mang đậm nét Tây Á, nhưng lại mặc áo cờ đỏ sao vàng với vẻ mặt buồn thiu, chán nản. Trông anh ta vô cùng lạc lõng giữa dàn cổ động viên đang "cháy" hết mình kia.

CĐV ngồi khán đài cổ vũ Việt Nam nhưng buồn thiu, chán nản khi Oman bị xé lưới: Nghi là do sợ nóc nhà kế bên - Ảnh 2.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng nhưng người đàn ông có khuôn mặt đậm chất Tây Á "không cười nổi" khi Việt Nam ghi bàn

CĐV ngồi khán đài cổ vũ Việt Nam nhưng buồn thiu, chán nản khi Oman bị xé lưới: Nghi là do sợ nóc nhà kế bên - Ảnh 3.

Khuôn mặt đầy sự lạc lõng khiến dân mạng bật cười

Dân mạng bật cười thích thú, đặt ra hàng loạt giả thiết về sự xuất hiện bất ngờ này. Có bình luận thì cho rằng rất có thể đây là một người con của Oman nhưng lại có vợ là người Việt Nam, chính "nóc nhà" đã lôi bằng được anh lên khán đài để cổ vũ cho các cầu thủ áo trắng.

Hay người khác thì nghĩ đơn giản hơn là chắc anh…nhầm thôi. Dù có với lý do gì đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn là người đàn ông này nổi nhất dàn cổ động viên trên sân.

"Nóc nhà chất lượng quá nhỉ? Nhìn mặt đúng tội luôn".

"Thắc mắc là khi Oman đá vào anh trai này có dám hô hào gì không? Hay chỉ ngồi im thôi?"

"Trông cũng tội mà thôi cũng kệ".