Cặp duy nhất thành đôi ở "Người ấy là ai" bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 23:41 05/03/2020

Hai bạn trẻ kết đôi từ "Người ấy là ai" muốn đảm bảo sự riêng tư cho ngày trọng đại của mình.

Tập 14 "Người ấy là ai" mùa 2 đã kết đôi thành công cho Thiên Nguyện và Cẩm Tú. Sau chương trình, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp dù không quá công khai trên trang cá nhân.

Bất ngờ hơn cả là vào đầu năm 2020, Cẩm Tú đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đám hỏi của mình nhân dịp đầu năm mới và chú rể không phải ai khác mà chính là.... "chàng trai năm ấy" Thiên Nguyện. Cuối cùng thì "Người ấy là ai" đã mai mối thành công cho 1 cặp đôi và thậm chí họ còn quyết định kết hôn để gắn bó trọn đời.

Được biết mới đây, Cẩm Tú và Thiên Nguyện đã tổ chức hôn lễ vào thứ 3 (3/3) ở một nhà hàng sang trọng. Trên trang cá nhân, chú rể Thiên Nguyện dành chia sẻ ngọt ngào cho bà xã: "Cô gái đầu tiên làm thay đổi quyết định sau 30 tuổi mới kết hôn của Nguyện (và cũng là cô gái cuối cùng".

Cặp duy nhất thành đôi ở Người ấy là ai bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3 - Ảnh 2.

Mới ngày nào còn cùng nhau ra về trong "Người ấy là ai"...

Cặp duy nhất thành đôi ở Người ấy là ai bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3 - Ảnh 3.
Cặp duy nhất thành đôi ở Người ấy là ai bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3 - Ảnh 4.

...mà giờ cả 2 đã chính thức thành vợ chồng

Cặp duy nhất thành đôi ở Người ấy là ai bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3 - Ảnh 5.
Cặp duy nhất thành đôi ở Người ấy là ai bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3 - Ảnh 6.
Cặp duy nhất thành đôi ở Người ấy là ai bí mật tổ chức đám cưới vào ngày 3/3 - Ảnh 7.

Cả 2 chọn 1 ngày khá đẹp để kết hôn: Thứ 3 ngày 3 tháng 3

Cẩm Tú cũng chia sẻ về ngày trọng đại trên trang cá nhân:

Thứ 3 ngày 3 tháng 3 năm 2020

Tụi mình cưới nhau...

Ngay đầu buổi tiệc, chú rể tuyên bố là sẽ không khóc đâu, đàn ông ai lại khóc. Vậy mà hôm đó, Tú đã chứng kiến chú rể của mình khóc từ đầu đến cuối tiệc, ai nhìn cũng bảo chú rể khóc thấy thương.

Cô dâu cũng dõng dạc tuyên bố sẽ không khóc, vì khóc lên hình sẽ xấu. Ai dè khoảnh khắc bước vào lễ đường, lòng nghẹn lại, nước mắt tuôn không kiểm soát.

Những cảm xúc khi bước vào lễ đường có lẽ là cảm xúc mà ai cũng nên thử một lần trong đời. Nó lạ lắm. Nó khác với mọi hình dung mà Tú từng tưởng tượng về đám cưới. Tai không còn nghe tiếng nhạc, mắt không còn thấy những người khách xung quanh. Tim đập thình thịch từng tiếng, và trước mắt chỉ còn là chàng trai của mình, bỗng trưởng thành và lịch lãm trong bộ vest chú rể. Trong thời khắc đó, trong đầu mình cứ chạy những thước phim về lần đầu gặp mặt, về hành trình kì lạ mà hai người có được đám cưới hôm nay.

Hai người nhìn nhau và hiểu rằng, đám cưới này được diễn ra là một điều kì diệu, và chỉ hai người mới biết đám cưới này có ý nghĩa với tụi mình đến thế nào.

Đó là động lực để Tú thức mấy đêm cắt dán từng cành hoa khô (là hoa anh tặng rồi Tú phơi khô) và cột nơ lên từng tấm thiệp gửi khách. Đó là sự trân trọng của Tú với đám cưới này, và với từng vị khách mà Tú mời trong đám cưới. Vì anh Nguyện và Tú chỉ tổ chức một bữa tiệc thân mật, với những người khách thương quý nhất.

Vì muốn đảm bảo sự riêng tư cho ngày trọng đại của mình, Tú và anh Nguyện quyết định giữ bí mật về ngày cưới đến phút cuối cùng. Cảm ơn những người khách thương quý đã hiểu và tôn trọng quyết định của tụi mình.

Thiên Nguyện và Cẩm Tú xin gửi lời cảm ơn từ tận tâm của mình dành cho những người khách thương quý đã đến với tụi mình. Sự hiện diện của mọi người có ý nghĩa rất lớn với vợ chồng Nguyện - Tú.

Cảm ơn những lời chúc phúc mà các anh chị, bạn bè đã gửi đến anh Nguyện và Tú. Anh Nguyện và Tú sẽ cố gắng trả lời tất cả.

Cảm ơn anh, vì đã làm chú rể của em.

Và cuối cùng, em xin cảm ơn anh Phong, người bạn của chị hai em, đã chụp hình có tâm như một người anh của tụi em vậy.

Hãy luôn tin vào điều kì diệu.