Đúng là giờ không phải thời đại "trông mặt mà bắt hình dong" nữa rồi vì ai biết được thân phận thật đằng sau một cô gái xinh xắn, dễ thương có phải là một "cao thủ ở bẩn" hay không.
Phòng ký túc xá của T. có 4 chị em. Ngoài 3 cô chị, nếu không quá sạch sẽ thì cũng thuộc dạng biết sắp xếp, gọn gàng. Cô còn lại thì chả hiểu sao lại hội tụ đủ mọi "đức tính" không nên có: ở bẩn, luộm thuộm, lười biếng, đã thế lại còn... ăn nhiều!
Muốn tiết kiệm chi phí, nhiều sinh viên phải tìm người ở ghép nhưng đâu phải ai cũng may mắn gặp được người dễ chịu. Không ít bạn trẻ phải đau đầu khi bị hiểu lầm, bị "ăn mắng" vô cớ chỉ vì bạn chung phòng ở bẩn đến phát hoảng.