Cao 61cm và chỉ nặng hơn 5kg, cô gái từng sở hữu kỷ lục Guinness là 'người phụ nữ nhỏ nhất thế giới' bây giờ ra sao

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 14/07/2020

Không chịu để những khiếm khuyết cơ thể cản bước cuộc sống của mình, cô gái nhỏ bé đã tận dụng nó để tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Vào sinh nhật 18 tuổi, cô Jyoti Amge đã được Guinness chứng nhận với kỷ lục là người phụ nữ thấp nhất thế giới. Giờ cô gái đã 26 tuổi, vẫn là người phụ nữ bé nhất hành tinh khi chiều cao chỉ 2 feet (khoảng 61 cm) và nặng hơn 5 kg. Tuy thân thể nhỏ con nhưng cô gái này lại giữ trong mình tính cách mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Bà Ranjana Amge, mẹ của Jyoti chia sẻ rằng ước mơ của con gái là trở thành diễn viên và được đối xử một cách bình thường.

Từng khá nổi danh với vai diễn trong loạt phim kinh dị nổi tiếng "American Horror Story", nữ diễn viên người Ấn đang trên đường lấy lòng khán giả xứ cờ hoa với khả năng diễn xuất cùng sự thích nghi với văn hóa Mỹ. Hiện Jyoti đang tham gia một chương trình có tên "Extraordinary People" (tạm dịch: Những người phi thường).

Cao 61cm và chỉ nặng hơn 5kg, cô gái từng sở hữu kỷ lục Guinness là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới bây giờ ra sao - Ảnh 1.

Jyoti Amge vào năm sinh nhật 18 tuổi.

Trong series ngắn này, khán giả có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của cô diễn viên nghị lực. Không chỉ thua thiệt về thân hình, cô gái nhỏ còn phải chịu đựng chấn thương mãi mãi từ vụ tai nạn trong quá khứ khiến đôi chân của Jyoti đã bị gãy.

"Đôi khi tôi cảm thấy thế giới này không dành cho mình. Tôi quá nhỏ và mọi người thậm chí còn không nhìn thấy tôi. Từ bé, tôi đã không thể sống như người bình thường, đồ vật quá nặng và tôi không thể nâng nổi." - Jyoti chia sẻ. Vì ngoại hình thấp bé, cô gái không thể ra ngoài một mình, người khác sẽ có thể dẫm phải Jyoti. Các hoạt động cơ bản như mở cửa, sử dụng bồn cầu,... nữ diễn viên cũng cần sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình

Cao 61cm và chỉ nặng hơn 5kg, cô gái từng sở hữu kỷ lục Guinness là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới bây giờ ra sao - Ảnh 2.

Là con gái út trong gia đình có 5 anh chị em, Jyoti có lẽ là người đặc biệt nhất bởi những người còn lại đều phát triển bình thường. Khi mang thai Jyoti, bác sĩ nói rằng họ không thể siêu âm nổi, cô bé quá nhỏ để nhìn thấy. Bà Ranjana đã biết được điều khác thường này khi trong suốt thời kỳ mang thai Jyoti, bà mẹ không hề cảm nhận được chuyển động của con gái trong bụng, khác hẳn với những đứa con khác.

Chỉ nặng gần 4 lạng lúc vừa chào đời nhưng Jyoti lại có sức sống rất mạnh mẽ, cô gái nhỏ nhanh chóng phát triển như những em bé bình thường khác, trái với dự đoán ban đầu của bác sĩ. "Họ nói rằng con bé chỉ sống được vài giờ." - ông Kisan, bố của Jyoti cho biết.

Cao 61cm và chỉ nặng hơn 5kg, cô gái từng sở hữu kỷ lục Guinness là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới bây giờ ra sao - Ảnh 3.

Cứ thế, cô gái vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường. "Con bé tập đi, mọc răng, học cách tự ăn như bao đứa trẻ khác." - bà Ranjana nói. Nhưng khi đang phát triển nhất, cô gái lại nhận được tin vô cùng buồn: Bác sĩ nói rằng cô sẽ mãi sống trong thân xác của một đứa trẻ do thiếu hụt hoóc-môn.

Chứng bệnh mà Jyoti mắc phải là "primordial dwarfism" - một bệnh về gen di truyền hiếm gặp khiến cơ thể của cô không phát triển nổi. Cô gái đã nhanh chóng tập làm quen với sự khiếm khuyết về ngoại hình và dùng chính điểm yếu đó để tỏa sáng.

Từ nhỏ, Jyoti đã bắt đầu diễn xuất. Cô tham gia đóng MV đầu tiên vào năm 8 tuổi và từ đó, câu chuyện của cô gái nhỏ nhanh chóng được nhiều người biết tới. Danh tiếng đã đến được tai của 2 nhà sản xuất Ryan Murphy và Brad Falchuk, những người sau đó đã mời Jyoti tham gia series phim kinh dị đình đám American Horror Story (AHS) mùa 4.

"Sau khi tham gia AHS, tôi càng nổi tiếng hơn." - Jyoti chia sẻ.

Dù nổi tiếng và thành công nhưng không phải lúc nào Jyoti cũng thoải mái với chính bản thân mình. Cô từng rất tự ti về ngoại hình, luôn cố gắng thay đổi bản thân, cố ăn mặc như người lớn. Thậm chí, cô gái còn sở hữu tấm bằng thạc sĩ về thời trang.

"Cách tốt nhất để trông không giống trẻ con là ăn mặc như người lớn. Nhưng điều đó quá khó bởi bạn sẽ tìm mua được quần áo như thế nào khi đến cửa hàng cho trẻ sơ sinh?" - Jyoti nói, cô gái chỉ mặc được quần áo cùng cỡ với em bé 3 tháng tuổi.

Cao 61cm và chỉ nặng hơn 5kg, cô gái từng sở hữu kỷ lục Guinness là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới bây giờ ra sao - Ảnh 5.

Nhưng vấn đề về kích thước không phải là điều duy nhất giữ thân xác của Jyoti mãi mãi bé nhỏ, vấn đề thực sự chính là đôi chân của cô gái. Cách đây 1 thập kỷ, trong chuyến đi nghỉ với gia đình ở Kashmir, Ấn Độ, khi đang bế Jyoti thì bố của cô đã trượt ngã. Vụ tai nạn khiến đôi chân của nữ diễn viên bị gãy và cô gái không thể đi bộ quá 10 phút do di chứng từ sự cố năm đó.

Jyoti nói rằng cô vẫn chưa thể tìm ra cách chữa trị cho đôi chân của mình. Nữ diễn viên luôn cảm thấy không thể sống hết lòng với chính bản thân mình, tuy vậy thì cô gái bé nhỏ vẫn là một nguồn cảm hứng to lớn về nghị lực sống và tinh thần vươn lên nghịch cảnh.

Cao 61cm và chỉ nặng hơn 5kg, cô gái từng sở hữu kỷ lục Guinness là người phụ nữ nhỏ nhất thế giới bây giờ ra sao - Ảnh 6.

Jyoti vẫn đang cố gắng từng ngày để làm chủ cuộc sống đặc biệt của mình.

(Nguồn: Daily Mail)