Cảnh tượng nấu bánh chưng hàng loạt khiến dân tình sững sờ: rồi làm sao để biết nồi bánh chưng nhà mình ở đâu?

Nuko, Theo Helino 17:10 21/01/2020

Với kiểu nấu bánh chưng tập thể thế này, mẹ bảo ra trông nồi nhà mình thì trông kiểu gì đây?

Mới đây, dân tình được dịp xôn xao với hình ảnh rất nhiều chiếc nồi đang đun trên bếp lửa được cho là cảnh nấu bánh chưng tập thể ở một vùng quê. Những chiếc nồi giống nhau y chang đều được đặt trên bếp củi đang đỏ lửa. Với kích cỡ chiếc nồi kiểu này cùng cách đun củi này thì rất giống đang nấu bánh chưng.

Nhưng kèm theo đó, đáng chú ý hơn cả là nội dung đăng tải kèm theo bức ảnh này: "Làng tao nấu bánh chưng chung, mẹ tao bảo ra trông nồi nhà mình".

Cảnh tượng nấu bánh chưng hàng loạt khiến dân tình sững sờ: rồi làm sao để biết nồi bánh chưng nhà mình ở đâu? - Ảnh 1.

(Ảnh: Hoài Thu).

Bên dưới tấm hình này, rất nhiều người thích thú với cảnh tượng nấu bánh chưng tập thể. Có người còn tự vào nhận chiếc nồi của nhà mình, nhưng nhận kiểu này thì cũng chẳng ai tìm được ra:

- Ng. Ng. A. Khoa: Nồi nhà tao màu đen với có lửa bên dưới đấy, còn nồi nhà chúng mày đâu?

- Nhân V.: Nồi nhà tao có nắp đậy phía trên đó.

- P. K. Trang: Nồi nhà tao có nắp nhé, màu đen với cả đang đun kia kìa!

- Ng. Trân: Vui thế!

- P. Ánh: Ở đâu mà vui thế?

Theo một số thông tin, đây thật ra là cảnh tượng nấu bánh tét tại nhà thờ gỗ Kon Tum. Còn nhà bạn thì sao, đã nấu bánh chưng bánh tét chưa?

Nguồn: Hoài Thu, Ngọc Tô.