Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn

Banana, Theo Helino 16:13 21/01/2020

Vẻ đẹp của làng hoa Tết rực rỡ nhất miền Tây này khi nhìn từ trên cao khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là miền Tây Nam Bộ lại có một "đặc sản" chính là những làng hoa khoe sắc rực rỡ, tuyệt đẹp. Trong đó, nổi tiếng nhất và có thể xem là "vương quốc hoa" miền Tây chính là làng hoa Cái Mơn, thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Mới đây, một bộ ảnh chụp làng hoa Cái Mơn vào độ rực rỡ nhất khi nhìn từ trên cao đang khiến dân mạng phát sốt vì quá đẹp. Hoàng Anh - chủ nhân của album hình chia sẻ sau chừng ấy năm mới có dịp xuôi về miền Tây thăm làng hoa nức tiếng Cái Mơn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cùng với làng hoa Sa Đéc thì Cái Mơn cũng nức danh không kém khi cung cấp một lượng hoa chậu trang trí Tết phủ khắp các tỉnh lân cận phía Nam, Tây Nguyên và ra tận Hà Nội.

Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 2.

Làng hoa nổi tiếng này nằm cặp theo tuyến quốc lộ 57, gồm các xã Vĩnh Thành, Tân Thiềng, Long Thới, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B, thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Chỉ nằm cách thành phố Bến Tre khoảng 35km, cách Sài Gòn chừng 120km nên các bạn có thể tới đây dễ dàng bằng xe máy hoặc xe khách.

Làng hoa kiểng Cái Mơn từ lâu đã nổi tiếng với các loài hoa như: mai vàng, vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng, tắc kiểng, hoa dừa rũ,… và cũng là nơi lưu trữ hàng chục loại hoa hồng. Vào những ngày giáp Tết, trên khắp các nẻo đường ở Cái Mơn, sắc hoa vạn thọ vàng rực, hay hoa giấy hồng đỏ khoe sắc trong nắng, nhuộm lên một màu đẹp không thể tả.

Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 5.

Bình thường ở Cái Mơn, nông dân ở đây sẽ ươm giống cây ăn trái, trồng cây kiểng. Tuy nhiên 3 tháng trước Tết họ sẽ tập trung vào vụ hoa xuân. Các loại hoa cũng thường được phân theo từng khu. Ví dụ khu Phước Mỹ Trung hoa vạn thọ chiếm số lượng lớn, trong khi ở Long Thới lại trồng nhiều cúc hơn. Còn ngắm hoa giấy rực rỡ thì đến Phú Sơn, đỏ rực cả một vùng, bắt mắt đẹp đến mê mẩn.

Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 6.
Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 7.
Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 8.

Thông thường, sau rằm tháng 12 âm lịch là thời điểm hoa bắt đầu hé nụ. Sau đó, chúng sẽ được chuyển đi các tỉnh xa như Tây Nguyên hay Hà Nội trước tiên cho kịp lúc nở. Giai đoạn từ khoảng 22 Tết trở đi là lúc xe tải tấp nập đổ về, thương lái thu mua rất xôm tụ. Từ khoảng 25 Tết trở đi là thời điểm "hốt vườn", khi đó tất cả các chậu hoa còn lại sẽ được mang lên bày trên mặt đường để bán trực tiếp cho người dân.

Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 9.
Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 10.
Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 11.
Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 12.

Điểm nhấn của chuyến khám phá làng hoa Cái Mơn Bến Tre chắc chắn sẽ không trọn vẹn nếu bỏ qua 1 điểm chụp hình rất có tiếng là lò gạch cũ K26. Vị trí lò gạch cũ này khá đẹp với bố cục mặt nhà hướng ra sông, phía sau là hàng dừa, phía trước là những luống hoa cúc thẳng tắp. Hai bên là hoa cỏ phủ xanh tạo nên một khu rất lý tưởng để mọi người đến tham quan.

Đứng hình với loạt ảnh làng hoa Tết đẹp nhất miền Tây rực rỡ sắc màu từ trên cao, hoá ra lại nằm gần xịt Sài Gòn - Ảnh 14.

Nguồn & ảnh: Hoang Anh