Cảnh 18+ giữa người và cá đã cứu phim đạt Oscar "The Shape of Water" khỏi nghi án đạo nhái

Công Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 17:41 26/07/2018

Sau thời gian dài tranh đấu, "The Shape of Water" đã được minh oan rằng mình không hề đạo nhái vở kịch nói về tình yêu của một quý bà và con cá heo. Bằng chứng nằm ở những yếu tố "người lớn" trong tác phẩm của đạo diễn Guillermo Del Toro.

The Shape of Water (Người đẹp và Thủy quái) ngày 25/7 vừa qua đã được minh oan xung quanh vụ lùm xùm đạo văn từng nổi lên trong vài tháng gần đây. Chính cảnh "mây mưa" giữa nữ chính và chàng thủy quái là vị cứu tinh của chủ nhân tượng vàng Oscar 2018.

Cảnh 18+ giữa người và cá đã cứu phim đạt Oscar The Shape of Water khỏi nghi án đạo nhái - Ảnh 1.

Còn nhớ vào hồi tháng 3 năm nay, cả thế giới phải trầm trồ với tác phẩm điện ảnh The Shape of Water cùng chiến thắng vang dội tại lễ trao giải Oscar 2018. Tác phẩm là câu mối tình đẹp giữa nàng thơ Elisa cô đơn và chàng thủy quái đã khiến trái tim của bao khán giả rung động. Tại Oscar năm nay, The Shape of Water đã giành 4 chiến thắng trong số 13 đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất và Nhạc phim hay nhất. Không chỉ vậy, The Shape of Water còn là tác phẩm có nhân vật trung tâm là nữ đầu tiên nhận giải Phim truyện xuất sắc của Oscar trong vòng 13 năm trở lại đây, kể từ sau chiến thắng của Million Dollar Baby (2004).

Tuy nhiên, không vinh quang nào có được mà không gặp trắc trở, ngay trước thềm lễ trao giải Oscar, The Shape of Water đã bị tố là vay mượn nội dung từ một vở kịch được công diễn từ năm 1969 kể về cô lao công Helen "bí bách", thiếu "hơi" đàn ông đã biến mình thành nữ chính trong ngôn tình với một... con cá heo. David Zindel - con trai của tác giả vở kịch Let Me Hear You Whisper - đã dọa đâm đơn kiện đạo diễn Guillermo del Toro.

Cảnh 18+ giữa người và cá đã cứu phim đạt Oscar The Shape of Water khỏi nghi án đạo nhái - Ảnh 2.

Chuyện về chị gái "thiếu thốn" của "The Shape of Water" bị tố vay mượn ở nhiều chi tiết.

Theo thông tin từ người kiện, vở kịch và bộ phim có nhiều điểm tương đồng. Lấy ví dụ như việc nữ chính đều cùng là lao công làm việc tại một phòng thí nghiệm quân đội và phát hiện ra những sinh vật biển kỳ bí, ở Let me hear you whisper là một chú cá heo có trí tuệ siêu việt còn ở The Shape of Water là thủy quái nửa người nửa cá. Nhiều cảnh như giao tiếp với sinh vật bị nhốt trong bể kính, cho ăn... đã được đem ra so sánh.

Dĩ nhiên, phía đạo diễn The Shape of Water đâu có vừa khi ngay sau đó đã kịch liệt phản đối, khẳng định ông không phải là kẻ ăn cắp thành quả của người khác, thậm chí ông còn chưa từng biết đến vở kịch của Paul Zindel. Sau thời gian dài đôi co trên sàn kiện tụng, ngày 25/7 The Shape of Water đã được minh oan khi thẩm phán liên bang đã bác bỏ cáo buộc đạo nhái. Hãng Fox Searchlight cũng lên tiếng bảo vệ, cho rằng vở kịch của Paul Zindel chỉ là vở kịch tình yêu đơn thuần, không hề có yếu tố người lớn, trong khi The Shape of Water lại mạnh bạo với cảnh "yêu bạo" giữa hai nhân vật chính.

Cảnh 18+ giữa người và cá đã cứu phim đạt Oscar The Shape of Water khỏi nghi án đạo nhái - Ảnh 3.

Let me hear you whisper lấy đâu ra cảnh khóa môi ngọt ngào thế này!

Hơn nữa, sự giống nhau duy nhất - chuyện tình giữa một con người với một sinh vật huyền bí - lại không phải yếu tố "cây nhà lá vườn" của Let me hear you whisper. Điều này được chứng minh qua các bộ phim Free Willy (Giải cứu Willy) về tình bạn thân giữa cậu bé Jesse và chú cá voi sát thủ hay E.T. The Extra-Terrestrial kể về tình bạn giữa cậu bé Elliott Thomas và người bạn ngoài hành tinh mang tên E.T.

Cảnh 18+ giữa người và cá đã cứu phim đạt Oscar The Shape of Water khỏi nghi án đạo nhái - Ảnh 4.

Tố "đạo văn" chỉ càng làm chiến thắng của Guillermo del Toro thêm vẻ vang

Có thể nói chính cảnh nóng trong The Shape of Water lại là vị cứu tinh ngoạn mục cho tác phẩm Oscar này.