Cá tháng Tư qua rồi, bạn đã thấy hối hận về lời tỏ tình của mình chưa?

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 02/04/2017

Tỏ tình vào ngày 1/4 đúng là hên xui, nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ hối hận về việc đem cái tình đi tỏ ấy không?

Hôm qua là ngày Cá tháng Tư, bạn có tỏ tình với ai không thế? Hãy trả lời tôi thật lòng nào.

Hmm... Dù câu trả lời là "không" hay "có", thì bạn cũng hãy dành chút thời gian để đọc bài viết này, chắc chắn bạn sẽ có một cái nhìn khác về việc tỏ tình vào ngày nói dối đấy.

Độ khoảng 2-3 năm trở lại đây, tôi thấy ngày Cá tháng Tư - ngày Quốc tế nói dối bỗng nhiên được thay tên đổi họ, trở thành ngày Quốc tế tỏ tình. Nói không ngoa chứ vào ngày này, người ta chen nhau đi tỏ tình còn nhiều hơn Valentine. Hoa hồng, sô cô la cũng được bày bán đầy đường để phục vụ nhu cầu của các thượng đế trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Các nhà hàng, quán xá chật ních những người là người đến để ăn mừng một ngày vô thưởng vô phạt. Hoặc giả trong số đó cũng có thể là một cặp vừa tỏ tình thành công; một cặp kỷ niệm tròn 1 năm yêu; hay bi đát hơn là một người vẫn còn là trái tim bên lề của một ai đó.

Tôi thì quả quyết rằng, những người chọn ngày Cá tháng Tư hầu hết đều là những người nhút nhát và sợ thất bại. Nhưng cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, đa phần những lời yêu thương được gửi đi vào ngày này không hề giả dối một chút nào.

Tuy nhiên, vì bản tính rụt rè, sợ sệt nên họ đành viện cớ "ngày nói dối" để bày tỏ tình cảm mình theo đúng kiểu được ăn cả, ngã về không. Nếu đối phương đồng ý thì hẳn nhiên đây sẽ là một ngày kỷ niệm tình yêu đầy đặc biệt của cả hai. Nhưng nếu không, 1/4 lại về đúng với ý nghĩa ban đầu của nó, chỉ là một ngày nói dối, một ngày để mọi người đùa giỡn với nhau mà thôi. (Dù miệng cười nhưng rõ là lệ đổ ào ạt trong tim rồi đây.)

Thế nhưng, từ trước đến nay tôi vốn không ủng hộ chuyện mọi người cứ đi tỏ tình vào ngày Cá tháng Tư là bởi 5 lý do này:

Cá tháng Tư qua rồi, bạn đã thấy hối hận về lời tỏ tình của mình chưa? - Ảnh 1.

Thứ nhất, nếu bạn là kiểu người rụt rè, nhút nhát thì bạn vẫn có thể luyện tập để tự tin hơn.

Bạn không thể cứ vin vào cái cớ ngày nói dối để lấy đó làm điểm tựa vững chắc cho mình được. Giả sử ngày Cá tháng Tư không tồn tại, thì bạn sẽ ế cả đời ư? Chẳng lẽ 364 ngày còn lại bạn không thể tìm ra được một ngày đặc biệt khác để thể hiện tình cảm sao? Thôi nào, mạnh dạn lên, đến cái chuyện nói cho người ta biết tình yêu của mình ra sao mà cũng không làm nổi thì còn làm được cái việc gì nữa. Có biết trên đời còn nhiều việc khó hơn gấp vạn lần không hả?

Thứ hai, nếu bạn tỏ tình thất bại thì chắc chắn bạn sẽ không thể mỉm cười cho qua chuyện nhẹ nhàng được đâu.

Tình cảm chứ có phải mớ rau mớ cỏ ngoài chợ đâu mà nói cầm lên là cầm lên, buông xuống là buông xuống được. Người bị tổn thương chắc chắn là bạn rồi, bạn có cam lòng nhìn đối phương vẫn hồn nhiên, vô tư nghĩ đó là trò đùa mà không chấp nhận tình cảm của bạn không. Ở đời làm gì có mấy ai đủ cứng rắn như thế chứ! Tôi cũng dám chắc rằng, với những người tỏ tình thất bại, chắc giờ đây bạn đang hối hận lắm phải không. Thà chẳng nói gì có khi còn vui vẻ nhìn được mặt nhau, tỏ tình xong rồi mình thì buồn thỉu buồn thiu, cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì với người ấy. Rõ khổ!

Thứ ba, ngay cả khi bạn tỏ tình thành công, bạn đã thoát kiếp ế bền vững nhờ một lời ngỏ vào ngày nói dối, thì bạn có dám chắc sau này mình sẽ không hối hận vì một ngày kỷ niệm quái gở như thế này chứ?

Hơn nữa, mỗi khi bạn và người yêu bất đồng quan điểm, nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, bạn có dám khẳng định người ta sẽ không quát vào mặt bạn kiểu như "Anh không yêu tôi đúng không, anh chỉ lừa dối tình cảm của tôi thôi, vì anh đã tỏ tình vào ngày nói dối mà." Có thể điều này khó xảy ra vì nó khá là vô lý, nhưng biết đâu được đấy, ở đời chẳng ai lường trước được chữ ngờ...

Cá tháng Tư qua rồi, bạn đã thấy hối hận về lời tỏ tình của mình chưa? - Ảnh 2.

Thứ tư, bạn đã bao giờ nghĩ đến trường hợp bạn chỉ mới hơi thinh thích đối phương, mà đã vội vàng đem cái tình đi tỏ vào ngày này, và người ta cũng lỡ gật đầu đồng ý chưa?

Bạn có nghĩ đến việc cả hai sẽ nhận ra mình không hề yêu người kia như mình vẫn tưởng, và lời tỏ tình ấy đến quá vội vàng hay không. Bạn phải suy nghĩ đủ chín chắn về tình yêu của mình dành cho đối phương, không phải cứ chăm chăm tỏ tình rồi mới tá hoả, thì ra mình cũng chỉ thích người ta vừa vừa thôi, và để lại những chuỗi ngày không thực sự hạnh phúc. Lúc đấy có hối cũng chẳng kịp nữa rồi.

Thứ năm, nếu bạn là người rất thích đùa những trò tai quái vào ngày nói dối, và tỏ tình là một trong những trò ưa thích của bạn, thì quả thật, bạn quá độc ác, cũng như sớm muộn bạn sẽ phải hối hận về hành động của mình.

Tình cảm không phải là thứ có thể mang ra đùa giỡn như vậy. Bạn có nghĩ đến việc nếu tỏ tình thành công, đối phương cũng thích bạn và đáp lại tấm "chân tình" giả dối của bạn rồi bạn bất ngờ tuyên bố "chỉ là giỡn một chút ngày Cá thôi mà" thì họ sẽ suy sụp và thất vọng thế nào không.

Người ta hẳn phải yêu bạn lắm, đã thích bạn đến mức tin ngay vào lời tỏ tình của bạn trong ngày nói dối thế này, mà bạn lại khiến người ta trở thành trò đùa. Ai chẳng có quyền hy vọng vào một hạnh phúc của riêng mình, thế nên kể cả là ngày Cá tháng Tư đi chăng nữa thì cũng đừng đem tình cảm ra để đùa giỡn. Sẽ thực sự rất đau nếu không thể với tới hạnh phúc. Đừng hành xử như thể một kẻ ích kỷ, chỉ muốn thoả mãn bản thân mà quên đi những cảm nhận của người khác.

Có thể bây giờ bạn sẽ thấy việc làm của mình thật hài hước và vui nhộn, nhưng đừng quên, lương tâm của bạn sớm muộn cũng sẽ bắt bạn phải tự dằn vặt về hành động này của mình thôi. Chắc chắn bạn sẽ không thể loại bỏ cảm xúc hối hận vì trò đùa dai, bạn sẽ cảm thấy ăn năn và muốn xin lỗi người ấy, nhưng tiếc rằng khi đó người ta đã không thèm nghe bạn nói nữa rồi, đến ngay cả làm bạn cũng không làm được nữa. Đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn sẽ chỉ nhận lại những đắng cay mà thôi.

Cá tháng Tư qua rồi, bạn đã thấy hối hận về lời tỏ tình của mình chưa? - Ảnh 3.

Tóm lại, nếu thực sự có tình cảm với một ai đó, hãy nói cho họ biết bất cứ lúc nào, mà không cần phải đợi đến ngày nói dối, chỉ vì không muốn mất mặt, hay xấu hổ khi bị từ chối. Tình yêu đến hãy để cho nó đến tự nhiên, đừng nên gượng ép. 364 ngày còn lại đang đợi bạn tỏ tình đấy.

Chẳng hạn như hôm nay, 2/4 chẳng hạn!