Có một sự nhầm lẫn nào đó chăng? Đáng lý ra ngày 14/2 nên là ngày nói dối, và 1/4 mới là ngày để tỏ tình

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 10:43 01/04/2017

Vào ngày 1/4 này, có biết bao trái tim dại khờ đang mong ngóng được đón nhận yêu thương, bằng những lời tỏ tình thành thật...

Có một sự thật tréo ngoe như này, khi tất cả cùng hùa nhau hưởng ứng ngày 14/2 để nói lời yêu thương mật ngọt, thì bạn sẽ thấy đâu đó vẫn có những lời nói khiên cưỡng. Những món quà, những bó hoa mua nhanh vội và mau chóng chỉ cốt… chiều lòng người yêu. Không hoa, không quà, không hò hẹn thì nàng cho là bạn đã hết yêu thương nàng rồi. Nên là nàng ngúng nguẩy, còn bạn thì dỗ dành bở cả hơi tai. Và thế là tiếng yêu lọt ra đầy ngang trái, chỉ vì: Em ơi thật lòng anh không thấy vui, không thấy vui...

Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh một anh chàng tắp xe ô tô vào lề đường để mua một bó hồng nhung. Trong khi người bán hoa hồ hởi hỏi han để tư vấn cho anh chàng lựa được bó hoa đẹp nhất, ưng ý nhất dành tặng người thương. Thì bạn biết sao không, anh chàng thở hắt ra rất chán:

"Ôi dào, như nào chả được. Cứ bày vẽ! Yêu đương chả thấy đâu, chỉ thấy mệt cả người!"

Tôi không biết sau đó, số phận của bó hoa này sẽ ra sao. Chắc là được cô gái mừng rỡ đón nhận, nâng niu ôm vào lòng và set up để chụp một bức ảnh long lanh rồi check in trên Facebook. Nhưng tôi nhìn một cành hoa hồng độc nhất trên tay mình, tự nhủ: "Này, ít ra thì em còn được trân trọng và yêu thương hơn khối người, em nha!"

Có một sự nhầm lẫn nào đó chăng? Đáng lý ra ngày 14/2 nên là ngày nói dối, và 1/4 mới là ngày để tỏ tình - Ảnh 1.

Sáng hôm sau của ngày 14/2, tôi dắt xe đi làm, đi dọc một con phố thấy toàn hoa là hoa. Mà đừng lầm tưởng là người ta bán hoa tràn sang cả ngày 15/2 nhé, rặt là hoa bị vứt đi đó thôi! Không biết đêm trước đó đã nói những lời yêu thương nhường nào, âu âu yếm yếm nồng thắm ra làm sao, mà đến hôm sau hoa héo cả, vứt lăn vứt lóc ngập tràn các thùng rác. Ơ này, lại chỉ khổ các cô chú lao công.

Còn 1/4 này, rục rịch từ trước đó độ vài hôm, có anh chàng đã ngượng nghịu đứng ngắm nghía trước gương, mặc sơ mi trắng, quần âu và đi giày da bóng loáng. Anh chàng bắt đầu nói những câu tỏ tình, mặt có đôi chút xí hổ, má có đôi chút đỏ hồng. Nom nghê ngô ngộ nghĩnh và đáng yêu đến kỳ lạ. Tôi hỏi cậu trai đang lớ ngớ tập dượt lời tỏ tình cho ngày nói dối. Cậu chàng tẽn tò:

"Chọn ngày này tỏ tình nó mới là thật đó anh! Người ta từ chối thì mình còn có cớ lui về làm bạn, chờ thời cơ chớp tiếp! Còn người ta cũng thích mình, thì người ta ừ thôi…"

Có một sự nhầm lẫn nào đó chăng? Đáng lý ra ngày 14/2 nên là ngày nói dối, và 1/4 mới là ngày để tỏ tình - Ảnh 2.

Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng, là tình yêu thì không cần phân biệt ngày tháng. Hãy cứ yêu nhau như thể ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân. Và hãy cứ đối xử với nhau một cách chân thành, thật tâm nhất có thể. Chứ đừng câu nệ, đừng biến ngày kỷ niệm lễ tình nhân thành một ngày nói dối công khai, với cơ man những lời hứa hẹn xa vời, những mật ngọt chết ruồi, mà sau đó lại chẳng nắm được lấy tay nhau đi đường dài.

Và còn những lời tỏ tình nhân ngày nói dối. Biết đâu đấy, trong khi cả thế giới này đều có xu hướng nói dối để mua vui, thì vẫn có những trái tim thành thật muốn nhân cơ hội này để giãi bày tâm sự? Chỉ vì e ngại và nhút nhát quá chừng, nên mới đành lựa chọn ngày nói dối. Và cũng chỉ vì quá trân trọng mối quan hệ với đối phương, nên mới không muốn làm phá vỡ đi những gì đã từng tồn tại. Âu cũng là một nước cờ an toàn, một bước tiền đầy toan tính và khôn ngoan.

Suy cho cùng, 14/2 và 1/4, nếu có thể, nên đổi ngược lại ý nghĩa cho nhau, chắc là sẽ đúng với nhân tình thế thái hơn, nhỉ?