30 tuổi dường như là một bước ngoặt trong cuộc đời. Nó vừa là lời chào tạm biệt tuổi trẻ, vừa là điểm khởi đầu để bước vào giai đoạn trưởng thành và ổn định hơn. Nhìn lại chặng đường qua, tôi cảm thấy có rất nhiều thời điểm mình thật sự thiếu hiểu biết và thiếu đấu tranh. Đó là lý do, vì sao tôi đã ngu ngốc để tiêu tốn quá nhiều tiền bạc lãng phí vào việc mua sắm 5 món đồ "chật nhà" này.
1. Phụ kiện tóc không hợp lứa tuổi
Những chiếc vương miện, trâm cài tóc đính đá lấp lánh, khi diện lên có cảm giác mình là một nàng công chúa. Vậy nên, tôi đã không tiếc tiền để mua liên tục về nhà. Tuy nhiên, cũng chỉ để đấy mà không dùng đến bởi chúng thật sự không phù hợp với tuổi tác của tôi. Chưa kể, ở thời đại này, nhìn chúng khá lỗi thời và không còn được chào đón.
2. Sưu tầm charm vòng tay
Tôi đã từng tiêu tốn hơn 20 triệu đồng để sưu tầm những chiếc charm vòng tay, đặc biệt là các phiên bản giới hạn. Bây giờ nhìn lại thật sự muốn khóc. Những chiếc charm này theo thời gian đã bị oxy hóa, không còn giữ được vẻ đẹp lung linh như ban đầu. Chưa kể, tôi không thể mang tất cả cùng 1 lúc vì rất nặng tay. Quan trọng hơn nữa là sự mất giá. Tôi ước được quay về quá khứ, thay vì mua charm tôi sẽ mua vàng.
3. Máy làm đẹp
Năm tôi 20 tuổi, món đồ làm đẹp được quảng cáo là có khả năng làm thon gọn gương mặt, nâng cơ, chống lão hóa... này là niềm ao ước của hầu hết các cô gái, tất nhiên bao gồm cả tôi. Sau đó, tôi đã dành dụm tất cả tiền đi làm thêm để sở hữu nó. Tuy nhiên, vì mua theo hiệu ứng FOMO, rất nhanh sau đó tôi cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự "thần thánh" như lời đồn. Có thể do tôi chưa dùng đúng cách cũng như thiếu sự kiên trì. Dẫu vậy, đây vẫn là một món đồ mà tôi đã bỏ xó nhiều năm qua.
4. Nhiều loại máy MP3
Tôi vẫn nhớ rằng khi điện thoại di động chưa phổ biến, MP3 là "người bạn đồng hành âm nhạc" tuyệt vời nhất trong suốt quãng thời gian đi học. Vào thời điểm đó, tôi đeo nó khi đi bộ trên đường, ngồi trên xe buýt và thậm chí cả trong giờ giải lao giữa các lớp học. Sau này, khi MP4 ra đời, tôi cũng theo trào lưu và mua một chiếc. Không chỉ có thể nghe nhạc mà còn có thể xem phim và tiểu thuyết.
Vấn đề ở đây là tôi mua rất nhiều loại máy của rất nhiều thương hiệu. Ngẫm lại tôi không hiểu sao mình lại tiêu tốn nhiều tiền vậy, có phải là vì đua đòi và chạy theo trend không?
5. Máy chạy bộ
Suy cho cùng, tôi đã đánh giá quá cao tính kỷ luật và khả năng thể thao của mình. Vậy nên, máy chạy bộ sau khi mua về đã trở thành một thứ gây "chật nhà". Và chức năng duy nhất của nó là luôn nhắc nhở tôi không nên chạy theo xu hướng hoặc tiêu dùng một cách mù quáng.
Tóm lại:
Trên thực tế, ở mỗi giai đoạn, sau khi nhìn lại bạn sẽ đều nhận ra có rất nhiều thứ mình đã mua là "nước mắt".
Tuy nhiên, không thể phủ nhận những thứ được mua vì nhiều lý do khác nhau trong quá khứ là một cách chứng kiến tuổi trẻ và sự trưởng thành của chúng ta. Để mỗi người sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc mua sắm một cách tỉnh táo, hữu dụng và khôn ngoan hơn.
Theo: Toutiao