Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 19/09/2019

"Bay cùng THT" là tên chủ đề của buổi prom mang ý nghĩa tri ân thầy cô diễn ra tại trung tâm tiệc Trống Đồng Palace Trần Đăng Ninh vừa qua, được tổ chức bởi Trung tâm luyện thi chất lượng cao Thanh Hoài Thanh, với sự tham gia của hàng trăm học sinh và nhiều thầy cô giáo.

Cùng đột nhập vào bữa tiệc hoành tráng này xem các bạn sĩ tử đã có một buổi tối hết mình như thế nào nhé!

Cũng là Prom, cũng là những màn slow dance, là những bài hát, những điệu nhảy, những giây phút "xoã" hết mình nhưng "Bay cùng THT" lại là một prom đặc biệt hơn thế. Đó là nơi mà những cô cậu học trò có thể bên nhau một lần nữa, lưu giữ những kỷ niệm khó phai của thời "nhất quỷ, nhì ma" trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học; cũng là nơi mà các bạn có thể gửi lời tri ân tới người đã dìu dắt mình đến với cánh cửa của tri thức, người bạn, người mẹ thứ 2 mà các bạn không thể quên.

"Bay" là thể hiện cho sự tự do, sự phóng khoáng của những tâm hồn bay bổng; là những bài giảng sâu, rộng và đi vào tiềm thức; "Bay" còn là những cuộc hành trình của bao lứa học sinh được những "cơ trưởng" có tâm có tầm dẫn dắt; "Bay" là để trở về với tổ ấm; và "bay" cũng là khi ước mơ của bao lứa học sinh thành hiện thực để những khát vọng của họ có thể vươn xa hơn.

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 1.

Cô giáo Hoài Thanh cùng học trò thân yêu của mình

Chương trình diễn ra với sự có mặt của đông đảo các bạn học sinh. Không còn là những cô cậu học trò với bộ đồng phục thường ngày nữa, các sĩ tử vừa "vượt vũ môn" khoác lên mình những bộ "cánh" đẹp đẽ, những chiếc đầm dự tiệc, những bộ vest, giày da... Các bạn không chỉ "lột xác" trong những bộ cánh đẹp, mà còn "lột xác" từ những cô cậu học trò cấp 3 thành những tân sinh viên đại học, nhưng vẫn còn đó sự tinh nghịch và tình yêu lớn lao dành cho người thầy người cô đã dìu dắt họ trong suốt những năm tháng qua.

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 2.

THT-ER xúng xính trong những bộ cánh lộng lẫy

Để gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến với người đã mang họ gần hơn đến với cánh cửa của trường đại học, gần hơn với những ước mơ, hoài bão của bản thân, các 2k1ers của Trung tâm THT đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho cô giáo của mình. Với một người giáo viên thì đó chính là minh chứng rõ ràng nhất của những thành công mà cô đã đạt được. Người giáo viên có tâm, có tầm mà nhiều lứa học sinh luôn yêu thương, luôn tôn trọng này chính là cô giáo Hoài Thanh - "đầu tàu" và cũng là giáo viên Ngữ Văn trung tâm THT.

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 3.

"Để nói đến cái tâm thì cô Thanh luôn coi học trò như chính những đứa con ruột của mình. Cô dùng tình yêu và sự tinh tế để thấu hiểu học sinh của mình, và dùng hết tất cả những gì có được trong hơn 10 năm đứng lớp để truyền dạy cho bọn em những kiến thức mà không một sách vở nào có thể chỉ dạy. Với tâm huyết của mình, cô luôn là người khiến cho bọn em cảm thấy mỗi bài giảng luôn được dành nhiều công sức và đầu tư." -  bạn Nguyễn Nhật Linh - Sinh viên năm nhất ĐH Hà Nội chia sẻ.

"Cô Thanh được bao học sinh và giáo viên tin tưởng, em biết đến cô là nhờ tiếng lành đồn xa về sự logic, khoa học trong mỗi bài giảng của cô. Việc học vốn rất khô cứng và nhàm chán, thế nhưng cô biến nó trở thành niềm vui mỗi khi tới lớp, cô thổi hồn vào từng bài giảng khiến chúng em trở nên hứng thú. Việc học văn có thể trở nên sinh động và hấp dẫn từ mỗi lời bình giảng của người giáo viên, khiến mọi chi tiết đều trở thành chi tiết "đắt", khiến chúng em thấm nhuần và ghi nhớ" - Bạn Nguyễn Minh Quang - Sinh viên năm nhất ĐH Ngoại Thương chia sẻ.

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 4.

Cô giáo hạnh phúc bên gia đình và các học trò của mình

Làm nóng hơn không khí của bữa tiệc là những tiết mục bởi chính những học sinh của cô Hoài Thanh, các bạn trẻ không chỉ học giỏi mà còn có vô cùng nhiều tài lẻ.

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 5.

Những sân khấu "cây nhà lá vườn" cực xịn của các bạn học sinh

Như một thứ không thể thiếu trong mỗi buổi Prom, Slow dance là thời khắc để những bạn học sinh đến gần nhau hơn, cùng trao cho nhau những tình cảm và nhẹ nhàng lướt trên những điệu nhạc.

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 6.

Cùng "đu đưa" theo điệu nhạc lãng mạn

Sự xuất hiện bất ngờ của nhóm ca sĩ khách mời: Ngọt Band – một trong những nhóm nhạc Indie nổi tiếng nhất hiện nay dường như đã khiến bữa tiệc trở nên "vỡ oà". 

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 7.

Ngọt Band

Để kết thúc bữa tiệc, một màn DJ đã làm không khí của buổi tiệc nóng hơn bao giờ hết. Các bạn học sinh bỏ hết mọi ngại ngùng để cùng nhau "quẩy" hết mình trong những giây phút cuối cùng còn được là "học sinh". 

Bữa tiệc tri ân “chất như nước cất” của các sĩ tử 2k1: Lắng đọng trong những giây phút còn được là học sinh - Ảnh 8.

Buổi tiệc đã khép lại những những dư âm vẫn còn mãi, đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên dành cho những sĩ tử 2k1 và là những lời tri ân sâu sắc nhất của họ dành đến cho người thầy, người cô của mình.