Tian Chang trải qua chương trình trung học phổ thông tại Trường Ngoại ngữ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Mới đây, cô được nhập học chương trình ngôn ngữ Miến Điện của Đại học Bắc Kinh, vài tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc diễn ra vào tháng 6. Điều này có nghĩa là Tian đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, không phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Hà Nam, nữ sinh này cho biết gia đình cô đã ăn mừng bằng cách mua chiếc tivi đầu tiên trong đời. Bố mẹ không cho Tian chơi điện thoại khi cô còn đang đi học mặc dù cô có điện thoại thông minh riêng.
Tian chỉ được phép sử dụng ứng dụng trò chuyện trong 10 phút mỗi ngày và mở ứng dụng làm bài tập về nhà để hỗ trợ việc học trong khoảng thời gian nhất định.
Tian Chang thấy không có vấn đề gì với cách giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ mình. (Ảnh: Baidu)
Nữ sinh đồng ý với sự kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ và cho rằng người lớn không nên chiều chuộng con cái. Tian cho biết, bố mẹ thường đọc sách bên cạnh khi cô học bài vào buổi tối và họ chỉ đi ngủ sau khi cô hoàn thành bài tập về nhà.
Tian chỉ cần nỗ lực một chút là có thể học được mọi thứ. Cô luôn xếp hạng nhất ở trường tiểu học và đạt số điểm 587/600 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.
Tian biết chơi đàn nhị từ khi còn nhỏ và nữ sinh cho rằng điều này giúp ích cho cô trong việc học; nó giúp phát triển não phải, cải thiện trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, kỹ năng ngôn ngữ và giúp cô đậu Đại học Bắc Kinh.
Tian cho biết cô sẽ dành thời gian nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Miến Điện, đóng góp vào công tác nghiên cứu và thực hành ngôn ngữ ít được nghiên cứu này ở Trung Quốc.
Câu chuyện của Tian gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng. Một số người khen ngợi sự chú trọng của cha mẹ cô vào việc giáo dục con cái: "Cha mẹ nữ sinh này thực sự là tấm gương tốt cho cô ấy. Chỉ khi cha mẹ tự kỷ luật thì con cái mới học được cách làm như vậy".
Nhiềuý kiến khác lại cho rằng phương pháp của họ quá cứng nhắc: “Nền giáo dục như vậy chỉ giới hạn tầm nhìn của trẻ. Một người được nuôi dạy theo cách này thường thiếu kinh nghiệm sống và trưởng thành muộn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa".
Có người đặt câu hỏi về cách tiếp cận theo hướng kiểm tra của gia đình: “Vào được trường đại học tốt có phải là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống không? Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học hàng đầu trở thành người bán hàng rong, điều này chứng tỏ rằng đại học không còn là trải nghiệm thay đổi cuộc sống nữa. Điều quan trọng hơn là dạy trẻ em hạnh phúc”.
Chiếc tivi chỉ được phép có trong nhà Tian sau khi cô được nhận vào một trường đại học hàng đầu. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Theo dự tính, năm 2025 có tới 14 triệu học sinh Trung Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học (cao khảo) đầy tính cạnh tranh, nhiều hơn nửa triệu học sinh so với năm ngoái. Số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi này tăng không ngừng trong 7 năm qua, tỷ lệ trúng tuyển gần đây chủ yếu dưới 60%.
Nhiều gia đình Trung Quốc bình thường coi kỳ thi này là con đường duy nhất dẫn đến thành công nên luôn thúc đẩy con cái học hành chăm chỉ ngay từ bậc tiểu học.
Nguồn: SCMP