Người mẹ chi tiền vào khóa học "hướng dẫn rèn con tự ngủ", bé 3 tháng tuổi mắc chân vào thành cũi, khóc ròng đến qua đời

Tiểu Ngân, Theo Phụ nữ mới 21:10 23/04/2025
Chia sẻ

Đến khi người mẹ vào phòng ngủ thì em bé đã tử vong.

Chiều ngày 16/4/2020, một bà mẹ mới sinh ở Sán Đầu, Quảng Đông đã đặt câu hỏi trong "Nhóm hướng dẫn giấc ngủ có trả phí", cho biết con của cô liên tục khóc sau khi lật người và ngủ sấp, và cô muốn nhờ các giáo viên trong nhóm giúp đỡ.

Một thành viên trong nhóm trả lời: "Không sao, miễn bé không khóc quá to là được". Tuy nhiên, khoảng hai giờ sau, người mẹ nói trong nhóm rằng môi của đứa trẻ chuyển sang màu tím và đứa trẻ không may đã tử vong.

Cư dân mạng tiết lộ rằng bà mẹ này đã mua một khóa học về giấc ngủ cho trẻ sơ sinh từ một người nổi tiếng trong lĩnh vực nuôi dạy con cái. Trong nhóm học viên, tất cả đều ủng hộ việc tập cho trẻ sơ sinh ngủ nằm sấp, ngủ riêng giường và không khóc nữa.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ mới sinh đã tuân thủ theo yêu cầu của chuyên gia trong nhóm là để đứa con 3 tháng tuổi của mình "mở khóa tư thế ngủ nằm sấp", tức là để em bé ngủ ở phòng riêng trong khi người mẹ theo dõi camera giám sát bên ngoài.

Kết quả là thảm kịch đã xảy ra...

Tử vong vì luyện ngủ? “Nhóm hướng dẫn giấc ngủ có trả phí” là gì?

Nhiều người cảm thấy buồn và bối rối trước sự việc này.

Theo nội dung cuộc trò chuyện được công khai trực tuyến, vào lúc 1h chiều ngày xảy ra sự việc, người mẹ đã đăng tải một video và đặt ra những câu hỏi như: "Tôi có nên giúp con lật mình vì tiếng khóc này không?""Tôi rất lo lắng khi đứng ở cửa, tôi sợ bé sẽ ngạt thở mất".

Qua hình ảnh camera thì lúc đầu em bé 3 tháng tuổi ngủ nghiêng.

Người mẹ chi tiền vào khóa học "hướng dẫn rèn con tự ngủ", bé 3 tháng tuổi mắc chân vào thành cũi, khóc ròng đến qua đời- Ảnh 1.

Ban đầu em bé nằm ngủ trong tư thế nghiêng

Dần dần, đứa bé bắt đầu khóc, nhưng người mẹ không thể dễ dàng dỗ dành con vì phải tuân theo triết lý giáo dục, và chọn cách quan sát camera giám sát bên ngoài cửa.

Ngay cả khi chân của em bé bị kẹt trong hàng rào cũi và không thể di chuyển, điều đầu tiên người mẹ làm không phải là vào phòng với con mà lên nhóm tìm sự giúp đỡ.

Người mẹ đã hỏi nhiều lần liên tiếp, và "giáo viên" trong nhóm vẫn không trả lời.

Đến 1h 57 phút chiều, người mẹ nghe thấy tiếng mặt đứa con đập vào giường và lo lắng kêu cứu mọi người trong nhóm. Những người bạn trong nhóm đã tích cực đưa ra lời khuyên, và có người trả lời: "Không sao đâu, miễn là bé đừng khóc quá nhiều" ...

Người mẹ chi tiền vào khóa học "hướng dẫn rèn con tự ngủ", bé 3 tháng tuổi mắc chân vào thành cũi, khóc ròng đến qua đời- Ảnh 2.

Sau đó em bé chuyển sang nằm úp mặt và mắc 1 chân vào thành cũi

Đến 2 giờ 10 phút, người mẹ nói: "Không có tiếng động nào cả. Tôi sợ bé sẽ ngạt thở mất" . Một số thành viên trong nhóm nói: "Em bé đã mở khóa được kỹ năng ngủ nằm sấp rồi" .

Phải đến 3 giờ chiều, người mẹ mới đánh thức con dậy để cho ăn, nhưng bước vào phòng thì phát hiện đứa trẻ đã nằm im.

Sau sự việc, người mẹ tiếp tục đặt câu hỏi trong nhóm: "Sau khi triệt sản, liệu có thể sinh thêm con không? Tại sao Chúa lại đối xử với tôi như thế này? Con gái tôi mới chỉ 3 tháng tuổi".

Đứa bé mới ba tháng tuổi chỉ biết khóc, gọi, cầu cứu và cuối cùng chết ngạt trong tuyệt vọng.

Diễn viên Mã Y Lợi từng lên tiếng trên Weibo, công khai hối hận vì đã áp dụng phương pháp miễn dịch khóc khi luyện ngủ cho con mình, đồng thời cáo buộc các "chuyên gia" hướng dẫn giống trường hợp người mẹ ở trên là những kẻ cần phải chịu trách nhiệm.

Cách nuôi dạy con khoa học

Người ta đưa tin rằng vào tháng 3, người mẹ trên đã mua một khóa học trả phí có tên là "Cheese Wontons" và tham gia nhóm.

Nhóm này đã đề xuất một loạt các lý thuyết về giấc ngủ của trẻ sơ sinh, một trong số đó là: Khi trẻ được vài tháng tuổi, trẻ sẽ có "giai đoạn thoái triển lật người", trong thời gian đó, trẻ sẽ liên tục lật người khi ngủ vào ban đêm. Phải đến khi bé có thể ngủ sấp thì nhiệm vụ "mở khóa giấc ngủ sấp" mới hoàn thành và giai đoạn thoái triển mới kết thúc.

Trong nhóm có những "giáo viên" sẽ "hướng dẫn" cách rèn luyện trẻ sơ sinh ngủ tự lập, cho phép trẻ ngủ ở phòng riêng với mẹ và trong không gian hoàn toàn tối.

Sau ngày xảy ra sự việc đáng tiếc ở trên thì nhóm "Cheese Wontons" đã đưa ra một tuyên bố thể hiện sự né tránh, cho rằng những ai không đồng ý với quan điểm của nhóm có thể rời đi, và "cô giáo" sẽ không giữ họ lại.

Sau đó, "Cheese Wontons" bị vạch trần và dân tình phát hiện ra người sáng lập chỉ là một người nổi tiếng rỗng tuếch trên mạng. Anh ta chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng hai ở Trung Quốc, nhưng anh ta lại tự nhận mình là sinh viên giỏi nhất đang du học tại Hoa Kỳ.

"Phương pháp rèn luyện trẻ ngủ tự lập" mà anh ta ủng hộ là một phương pháp cực đoan. Được biết, sau đó Cục Giám sát thị trường quận Kim Sơn đã theo dõi hội nhóm trên và tiếp tục phỏng vấn nhóm để xác minh phương thức kinh doanh cùng các vấn đề khác. Tuy nhiên tài khoản nhóm đã bị đóng lại sau đó.

Một bác sĩ nhi khoa đã đăng trên Weibo vào ngày 21/4 rằng nguyên nhân tử vong thực sự của em bé 3 tháng tuổi không phải ngạt thở mà là đột tử do nằm sấp khi ngủ.

Ông cho biết hội nhóm trên cố tình sử dụng lập luận "cái chết không do ngạt thở" để trốn tránh trách nhiệm.

Vì trẻ nhỏ có khả năng kiểm soát cơ thể kém nên nếu ngủ sấp, trẻ có thể sẽ không quay đầu để đảm bảo hơi thở dễ dàng. Trẻ cũng dễ bị ngạt thở do miệng và mũi bị tắc nghẽn, thậm chí có thể mắc hội chứng SIDS.

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), còn được gọi là tử vong đột ngột trong nôi, được định nghĩa là tình trạng tử vong đột ngột không mong muốn ở trẻ sơ sinh, trong đó nguyên nhân tử vong không thể xác định được ngay cả sau khi khám nghiệm tử thi.

Trên thực tế, cả Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Quỹ Liên hợp quốc đều nhiều lần nhấn mạnh rằng đối với trẻ sơ sinh không thể lật người 180 độ một cách tự do, tư thế an toàn nhất là nằm ngửa.

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày