"Bao nhiêu ông bố đi sáng, về khuya, nai lưng cật lực, lao tâm khổ trí ở văn phòng, và giao khoán con cho vợ, cho tivi và người giúp việc? Ngay cả những buổi họp phụ huynh, gọi rõ là "phụ huynh", mà phần lớn toàn thấy mẫu mẫu thôi à".
"Mẹ Ơi, Bố Đâu Rồi" hôm nay đưa tới cho khán giả một bài học rất thú vị về cách dạy dỗ con cái của vợ chồng ông Mạnh (Hoàng Sơn). Với các con, bắt buộc phải "tay làm nếu hàm muốn nhai".
Dù có tâm hồn “xê dịch”, dù muốn đi cả thế gian và nếm trải trăm ngàn điều kỳ thú, chẳng ai có thể phủ nhận: "Có một nơi bão dừng sau cánh cửa, với những người luôn mở rộng vòng tay: Gia đình!".
Wang Runxi, một cậu bé 12 tuổi người Trung Quốc nhưng đã cùng người bố kiên trì đạp xe trên chuyến hành trình kéo dài tới 2000km, tương đương với hơn 30 cuộc chạy marathon.
Đoạn clip ghi lại cảnh 1 ông bố ở Quảng Ninh dạy đỗ con trai không được nói dối một cách đầy sáng tạo khiến cư dân mạng về áp dụng ngay với con cháu nhà mình.
Trong khi rất nhiều người vẫn đang tranh cãi về việc nên phá thai hay không nên phá thai, chị Lê Mai Hương, giáo viên Montessori, đã có một bài viết về cách giáo dục giới tính cho con cái, đặc biệt là "các cô con gái" đầy hữu ích và ý nghĩa.
"Một khi chưa học được cách trả phí, rất có thể các con sẽ phải trả giá với những gì các con được nhận miễn phí trong đời!" - Đó là bài học mà anh Hoàng Anh Tú (tức anh Chánh Văn) đã dạy các con mình.