Bí mật gọi cha mẹ lên tặng quà, lớp học này cho ra đời bộ kỷ yếu đầy xúc động, phụ huynh lẫn học sinh ai cũng khóc lóc nghẹn ngào

Công Hiếu - Ảnh: Nhanfoto, Theo Helino 09:50 10/05/2019

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip kỷ yếu đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem.

Tốt nghiệp cấp 3, một cột mốc mà khi nhắc đến nhiều bạn học sinh cảm thấy háo hức nhưng cũng khiến không ít các bạn phải buồn bã vì nhận ra rằng: chúng ta sắp phải rời xa bạn bè, thầy cô và rời xa những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời.

Khi mà học kỳ cuối cùng của quãng đời học sinh sắp sửa kết thúc, cũng là lúc mùa chụp ảnh kỷ yếu bắt đầu. Đây là thời điểm mà các bạn học sinh, sinh viên đang háo hức chuẩn bị cho những buổi chụp ảnh đặc biệt nhất. Ai cũng mong muốn sẽ có một bộ ảnh kỷ yếu đẹp nhất, lung linh nhất để lưu lại một thời tuổi trẻ gắn liền với giảng đường, lớp học.

Những nụ cười rạng rỡ quên hết lo âu trước ngày tốt nghiệp, những giây phút cuối được kề cạnh bạn bè là những điều luôn hiện diện trong các bộ ảnh kỷ yếu. Thế nhưng thật tuyệt vời hơn khi trong bộ ảnh ý nghĩa ấy có sự xuất hiện không chỉ của bạn bè, mà còn cả những người thân yêu nhất của chúng ta.

Bộ kỷ yếu đong đầy nước mắt, gây xúc động cho người xem. Nguồn: Nhanfoto.

Mới đây, trên diễn đàn học đường nổi tiếng có tên trường người ta, một anh chàng thợ ảnh đã chia sẻ đoạn clip ngắn trích bộ kỷ yếu của các bạn học sinh lớp 12A3 trường THPT Hòa Hội (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu). Sẽ không có gì đặc biệt nếu ở những khung hình mở đầu chính là hình ảnh của những dòng khoảnh khắc xúc động mà các bạn học sinh và phụ huynh dành cho nhau.

Những hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng bởi vì có lẽ trước nay người ta vẫn quen với những bộ ảnh độc, lạ hoặc đầy màu sắc vui tươi. Các cô cậu học trò cùng thầy chủ nhiệm và các bậc phụ huynh đã ngồi lại với nhau, và lần lượt từng bạn cũng như thầy sẽ chia sẻ về những kỷ niệm của mình trong suốt quãng thời gian học tập.

Các bạn học sinh chuẩn bị "món quà" dành tặng cho các bậc phụ huynh.

Liên hệ với Nhân Trần – người ấp ủ ý tưởng thực hiện bộ ảnh này, anh chàng trải lòng: "Đây là ý tưởng mà mình suy nghĩ trong suốt hơn 2 năm qua, và năm nay đã có một lớp học đồng ý thực hiện. Thực sự rằng chúng mình (thợ ảnh – PV) đã khóc và cả tập thể lớp cũng thế. Có lẽ, ý tưởng này mình sẽ chỉ chụp một lần duy nhất trong cuộc đời cầm máy, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Mình chụp bộ ảnh này vì đơn giản trong tâm mình muốn nó mang ý nghĩa cho các bạn, và để cho mọi người hiểu được rằng hiểu rằng, cái quan trọng của bộ ảnh kỷ yếu vẫn là cảm xúc thật nhất!".

Những tình cảm của tuổi học trò ai cũng đều đã trải qua và ít nhiều cảm nhận được. Và những giọt nước mắt kia có lẽ chính là thứ tình cảm chân thật nhất mà các bạn dành cho nhau và dành cho những kỉ niệm đã qua. Bạn Thảo Trinh– một thành viên của lớp 12A3 cho hay: "Tụi em đã bí mật chuẩn bị một món quà để tặng cho bố mẹ, đồng thời nói ra cảm xúc thật của mình qua những lời xin lỗi và cảm ơn, để rồi không ai có thể cầm được nước mắt".

Bí mật gọi cha mẹ lên tặng quà, lớp học này cho ra đời bộ kỷ yếu đầy xúc động, phụ huynh lẫn học sinh ai cũng khóc lóc nghẹn ngào - Ảnh 5.
Bí mật gọi cha mẹ lên tặng quà, lớp học này cho ra đời bộ kỷ yếu đầy xúc động, phụ huynh lẫn học sinh ai cũng khóc lóc nghẹn ngào - Ảnh 6.
Bí mật gọi cha mẹ lên tặng quà, lớp học này cho ra đời bộ kỷ yếu đầy xúc động, phụ huynh lẫn học sinh ai cũng khóc lóc nghẹn ngào - Ảnh 7.
Bí mật gọi cha mẹ lên tặng quà, lớp học này cho ra đời bộ kỷ yếu đầy xúc động, phụ huynh lẫn học sinh ai cũng khóc lóc nghẹn ngào - Ảnh 8.

Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một bộ kỷ yếu đúng nghĩa!