Bị lạc giữa trời Hà Nội mưa tầm tã, điện thoại hết pin, cô gái “cầu cứu” người yêu và cái kết viral khắp MXH

Trần Hà , Theo Thanh Niên Việt 07:01 11/09/2024
Chia sẻ

Chàng trai biết chuyện đã liên tục trấn an cô, hứa sẽ tới trong 15 phút, dù hiện tại anh đang ở Hà Đông và cô ở Cầu giấy, cách nhau khoảng 15km.

Mới đây trên mạng xã hội Threads, một tài khoản cá nhân đăng tải câu chuyện “bị lạc đường giữa trời mưa tầm tã, được người yêu đến ứng cứu kịp thời” thu hút gần 10 nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận sau gần 20 giờ đăng tải.

Cô gái cho hay bài đăng chỉ đơn giản để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ lại viral đến vậy.

Bị lạc giữa trời Hà Nội mưa tầm tã, điện thoại hết pin, cô gái “cầu cứu” người yêu và cái kết viral khắp MXH- Ảnh 1.
Bị lạc giữa trời Hà Nội mưa tầm tã, điện thoại hết pin, cô gái “cầu cứu” người yêu và cái kết viral khắp MXH- Ảnh 2.

Đoạn tin nhắn "cầu cứu" người yêu được cô gái chia sẻ lên mạng xã hội. Nguồn: bminanh.

Theo chủ tài khoản chia sẻ, cô đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Vào buổi chiều đầu tiên đi học đại học, cô bạn không chọn con đường quen thuộc mà đi đường khác để về nhà, kết quả là bị nhầm đường, lạc đến quận Cầu Giấy.

Cô bạn nhớ lại: “Lạc đường không đáng sợ, nhưng lạc đường mà trời mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng, điện thoại gần hết pin thì rất đáng sợ nhé. Lúc đó, tớ tuyệt vọng vô cùng, vừa lái xe vừa khóc, mà quần áo, giày và tóc ướt nhẹp” .

Sau khi cố gắng trấn an bản thân, đi tiếp nhưng không tìm được đường về, cô gái quyết định trú dưới chân cầu và nhắn tin “cầu cứu” anh người yêu.

Bị lạc giữa trời Hà Nội mưa tầm tã, điện thoại hết pin, cô gái “cầu cứu” người yêu và cái kết viral khắp MXH- Ảnh 3.

Gen Z cho biết đã rất cảm động, thậm chí bật khóc khi thấy người yêu đến đón. Ảnh minh họa.

Theo lời cô gái, sau khi chàng trai biết chuyện đã liên tục trấn an cô, hứa sẽ tới trong 15 phút, dù hiện tại anh đang ở Hà Đông và cô ở Cầu giấy, cách nhau khoảng 15km.

Lúc này, vì điện thoại sắp hết pin nên cô bạn đã liên tục chụp cảnh vật xung quanh gửi trước để chàng trai đến dễ dàng nhận diện. Đồng thời cô cũng lấy bút, ghi số điện thoại người yêu trên tay, đề phòng trường hợp điện thoại sập nguồn.

“Cuối cùng thì anh cũng tới, nhưng điều làm tớ bất ngờ là anh không mặc áo mưa, mặc dù trời mưa tầm tã. Anh chỉ mặc đúng cái áo ba lỗ mà vừa đi tập về. Hai đứa vừa nhìn thấy nhau ở chân cầu mà tớ khóc, rồi cả hai ôm nhau. Người anh lúc đó lạnh lắm, anh chỉ mắng yêu tớ thôi. Rồi hai đứa đứng chờ tạnh mưa thì về, hôm đó vui quá. Trải qua những ngày như này mới biết là anh quan trọng với tớ cỡ nào” , cô kể.

Dưới phần bình luận, đông đảo netizen cho hay cảm thấy câu chuyện của cô bạn quá dễ thương, đáng yêu. Đây tưởng chừng như là điều đơn giản, cần làm trong tình yêu, song không phải ai cũng làm được. Cách chàng trai hành động, xoa dịu khi nửa kia của mình đang lo lắng, gặp khó khăn cũng nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.

“Mình 35 tuổi đọc xong thấy cưng gì đâu á, làm mình nhớ lại mối tình thời trẻ ghê”, “Câu chuyện đáng yêu quá nên xứng đáng viral nè, biết là điều nên làm khi yêu nhưng cách người yêu bạn quan tâm, nói chuyện trấn an bạn thì thật sự bạn đã chọn đúng người rồi đó”,

“Đọc xong thấy hạnh phúc lây, ước cũng gặp được người yêu như bạn”, "Đọc bài này lại nhớ đến mình và người yêu hồi năm 3 đại học, mình qua nhà anh ăn cơm. Lúc về vì lối vào nhà anh có nhiều ngõ, ngách, anh bảo đưa mình về nhưng mình không chịu. Kết quả mình bị lạc đường mà tra map cũng không ra được. Anh phải đi tìm mình mất 15 phút mới thấy. Cảm động lắm",... là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện tương tự từng gặp phải khi bị lạc đường, điện thoại hết pin. Đặc biệt là trong những ngày thời tiết Hà Nội sau cơn bão số 3, trời vẫn mưa, ngập úng, tắc đường và nhiều nơi bị cắt điện,... thì trường hợp như cô gái nêu trên không hiếm.

Tuy nhiên, điều ấm lòng là dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ họ đã được bố, mẹ, người yêu,... hoặc thậm chí là một người xa lạ nhanh chóng giúp đỡ, về đến nhà an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày