Bị cách ly ở Bali, cô nàng tuyên bố xanh rờn không muốn về nước: Nghe hoang mang nhưng khi biết lý do thì ai nấy đều phải gật gù

Gia Hiển, Theo Trí Thức Trẻ 12:57 04/05/2020

Nếu có điều kiện và không bị ràng buộc, chắc hẳn nhiều người cũng sẽ có lựa chọn như cô gái này.

Trên thế giới đang có cả tỷ người phải cách ly, hoặc bị mắc kẹt do dịch Covid-19 khiến nhiều quốc gia phải ban bố lệnh phong toả, cấm xuất - nhập cảnh, dừng mọi hoạt động tụ tập đông người. Từ đó cũng xảy ra nhiều chuyện éo le, tình huống thường thấy là có nhiều người ra nước ngoài đúng giữa thời điểm WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, thế là họ bị kẹt lại ở nước ngoài, không thể trở về nhà.

Nghe thì thật kinh khủng, nhất là với các khách du lịch khi bị mắc kẹt ở nơi đất khách quê người trong khi khắp nơi đều đóng cửa, kinh tế thì sớm cạn kiệt. Nhưng có lẽ hai mẹ con Anastasia Strelevske lại là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Bị cách ly ở Bali, cô nàng tuyên bố xanh rờn không muốn về nước: Nghe hoang mang nhưng khi biết lý do thì ai nấy đều phải gật gù - Ảnh 1.

Anastasia và mẹ là hai du khách người Ukraine đã tới Bali nghỉ dưỡng từ tháng 01/2020, và họ đã quyết định ở lại đây cho đến hiện tại, cũng như chưa có ý định sẽ rời đi. Lý do nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cô gái nói: “Ở đây điều kiện tốt quá nên tôi chưa có ý định về nước”.

Bị cách ly ở Bali, cô nàng tuyên bố xanh rờn không muốn về nước: Nghe hoang mang nhưng khi biết lý do thì ai nấy đều phải gật gù - Ảnh 2.

Khách sạn sang trọng hai mẹ con đang ở, như này thì lại chả muốn cách ly mãi không về!

Theo đó, hai mẹ con đã chi 240 USD/tháng (một mức chi phí siêu ưu đãi) để thuê một căn phòng tại một khách sạn sang chảnh ven bờ biển Kuta trên đảo Bali. Họ sinh hoạt trong khuôn viên khách sạn, mỗi ngày đều hưởng dịch vụ sang chảnh như đi nghỉ dưỡng, Anastasia còn tham gia lớp yoga cùng 50 người khác mỗi buổi chiều.

Bị cách ly ở Bali, cô nàng tuyên bố xanh rờn không muốn về nước: Nghe hoang mang nhưng khi biết lý do thì ai nấy đều phải gật gù - Ảnh 3.

Tuy bờ biển Kuta đã bị đóng cửa nhưng du khách vẫn có thể đi dạo xung quanh.

Cô gái trẻ đã có những chia sẻ rất thẳng thắn với tờ Dailymail về tình trạng hiện giờ và cả những rủi ro khi ở Bali: "Tôi từng làm việc ở Dubai và Ả Rập Saudi, điều kiện sống và luật lệ ở đó nghiêm ngặt hơn Bali nhiều lần. Vì vậy, tôi chọn ở lại và thấy điều đó thật đúng đắn. Tôi sẽ ở lại cho đến khi mọi thứ bình thường lại. Cũng không có gì quá lo nếu tôi giữ khoảng cách an toàn, giữ gìn sức khoẻ, thì ngay cả khi bị ốm, mẹ con tôi cũng chóng khỏi thôi”.

Anastasia Strelevske và mẹ là những du khách hiếm hoi còn ở lại trên đảo Bali vào thời điểm này. Tại Bali, các khách sạn, cơ sở dịch vụ đang có nhiều ưu đãi dành cho khách nước ngoài, đến mức họ hoạt động không lợi nhuận để hút khách. Tương tự, các hàng quán chỉ được hoạt động hạn chế nhưng vẫn có các điều kiện thuận lợi cho khách để cạnh tranh trong mùa dịch. Với một nơi “sinh tồn” bằng nền du lịch như Bali, đại dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Nguồn: Dailymail.